*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dù có mưa dông nhiều nơi nhưng khi trời tạnh, du khách vẫn đổ ra bãi biển ở Sầm Sơn (Thanh Hoá) tận hưởng ngày nghỉ lễ đầu tiên.
Đi tập thể dục về, một nhóm du khách xuống biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm thì bị sóng biển cuốn trôi khiến 2 người tử vong.
Vào mùa hè, với người dân Việt Nam thì tình trạng đông đúc ở bãi biển Sầm Sơn hay bất cứ đâu khác cũng không phải là quá xa lạ.
Trong lúc Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho rằng cá 1 tấn bị xẻ thịt trên địa bàn không phải loài quý hiếm, các chuyên gia bảo tồn của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam (IUCN) nhận định, cá thể cá nhám voi (cá mập hoa) bị ngư dân Thanh Hóa xẻ thịt hôm qua là loài có nguy cơ tuyệt chủng lớn ngoài tự nhiên.
Loạt ảnh chứng minh trong dịp lễ, cứ ở nhà lại là... "thượng sách".
Nhiều công ty du lịch đưa khách đến bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) bức xúc khi phải đóng phí từ 1-2 triệu đồng nếu muốn tổ chức các trò chơi trên bãi biển.
Nhân dịp nghỉ lễ dài ngày nên đi du lịch hay không luôn là vấn đề gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn, mạng xã hội.
Biển Sầm Sơn đông nghịt khách, nhiều du khách phải quay xe về vì đường ra biển tắc nghẽn. Trong khi đó, bãi biển Đồ Sơn theo mô tả thì đã "vỡ trận".
Xác cua, cá chết ngập bãi biển. Một dòng nước đen ngòm đổ ra hòa vào nước biển nhưng du khách vẫn thản nhiên ngụp lặn, nô đùa.
Chiều ngày 30/4, hàng triệu du khách cùng lúc đổ về bãi biển Sầm Sơn. Lượng khách quá đông khiến nơi này rơi vào trạng thái quá tải, rác thải nằm la liệt khắp nơi.
Thu Minh tích cực tập luyện cho tiết mục sẽ được biểu diễn trong chương trình "Hãy làm sạch biển".
Trước lượng người "khủng" đổ về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hoá) trong những ngày qua, hàng loạt "nghề" đã phát triển rầm rộ để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.