*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng 28/1 (29 Tết), các quầy hàng tại khu chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đông kín người xếp hàng mua những món ăn truyền thống cho mâm cỗ tất niên, cúng giao thừa.
Ngày từ sáng sớm, rất nhiều người dân Hà Nội có mặt tại "chợ nhà giàu" để mua sắm đồ cũng lễ ông Công, ông Táo.
Sát ngày Rằm tháng Chạp, không khí mua sắm tại chợ dân sinh ở Hà Nội vô cùng sôi động, giá nhiều mặt hàng tăng mạnh, trong đó có món gà luộc ngậm hoa hồng nổi tiếng.
Để phục vụ nhu cầu mua sắm đồ cúng ngày rằm tháng 7, tiểu thương chợ Hàng Bè phải thức dậy làm hàng từ 3 - 4h sáng để kịp phục vụ khách.
Cứ mỗi dịp Rằm tháng Bảy (15/7 âm lịch), chợ Hàng Bè - ngôi chợ lâu đời ở Hà Nội và nổi tiếng đắt đỏ - lại rất đông khách đến mua đồ cúng lễ.
Trong những ngày đông lạnh giá, các hàng cá kho tại Cầu Gỗ, Hàng Bè (Hà Nội) lại càng thêm đông đúc, có hàng chỉ mở cửa vài tiếng nhưng bán được cả trăm kg cá.
Bạn sẽ chẳng thấy nơi nào sống động hơn, chẳng nơi nào mang hương vị Hà Nội nhiều hơn, chẳng thấy chốn nào bận rộn hơn những khu chợ vào mỗi buổi chiều về.
Tâm điểm