Chó cưng ốm “thập tử nhất sinh”, khi phẫu thuật bác sĩ tá hỏa với phát hiện bên trong

Thanh Hương |

Tin rằng chú chó của mình bị bệnh nguy hiểm, hai cô gái đã đưa chó cưng tới bệnh viện, nhưng hóa ra không phải như vậy.

Hai chị em Sydney và Sara Weiss sống ở hạt Butler, bang Pennsylvania, Mỹ có một chú chó Labrador 8 tuổi rất nhanh nhẹn và thông minh tên là Tiki. Nhưng bỗng một hôm, Tiki bỏ ăn, bị nôn và tiêu chảy khiến hai cô gái rất lo lắng.

Họ đã đưa chú chó đến gặp bệnh viện thú y Good Shepherd. Tại đây, bác sĩ thú y Hisham Ibrahim đã kê đơn thuốc cho Tiki nhưng tình hình không được cải thiện.

Chó cưng ốm “thập tử nhất sinh”, khi phẫu thuật bác sĩ tá hỏa với phát hiện bên trong - Ảnh 1.

Vị bác sĩ quyết định chụp X-quang để xác định chính xác vấn đề Tiki gặp phải, và những gì xuất hiện trên màn hình khiến ông và cộng sự thật sự sốc. Trong bụng của chú chó Labrador này có rất nhiều các dị vật bị cuốn vào nhau.

Sau ca phẫu thuật kéo dài hai tiếng đồng hồ, họ đã lấy ra được 8 chiếc quần lót phụ nữ, 62 chiếc dây buộc tóc, 1 chiếc băng cứu thương và 4 chiếc dây chun, nguyên nhân khiến cho Tiki bị bệnh.

Chó cưng ốm “thập tử nhất sinh”, khi phẫu thuật bác sĩ tá hỏa với phát hiện bên trong - Ảnh 2.

Những thứ được lấy ra từ bụng của chú chó Labrador Tiki.

Bác sĩ Ibrahim đã hài hước ví mình như một ảo thuật gia khi lấy ra được hết thứ này đến thứ kia trong bụng của chú chó.

Chú chó nuốt nhiều dị vật khiến bác sĩ thú y tá hỏa.

Chị Sara Weiss cho biết Tiki rất hay ăn các đồ vật nhưng không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng thế vì nghĩ nó sẽ được thải ra khi đi vệ sinh. Rất may là sau cuộc phẫu thuật có một không hai này, Tiki đã hồi phục sức khỏe.

Tổng hợp  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại