Cho con uống trà sữa trân châu, bà mẹ hốt hoảng khi con bị ho, sốt liên tục suốt nửa năm trời rồi phát hiện sự thật kinh hoàng

Hana |

Viên trân châu đen trong ly trà sữa mà mẹ Tiểu Lâm cho cậu bé uống đã khiến cậu bé bị viêm phổi, ho, sốt suốt nửa năm trời mà không một ai biết.

Hồng trà, ô long, bá tước... lại thêm chút kem cheese mằn mặt hay vài hạt trân châu đen, pudding mềm mềm khiến những ly trà sữa Đài Loan trở thành thức uống không thể thiếu của giới trẻ trong thời gian gần đây.

Những ly trà sữa béo ngọt, mát rượi không chỉ là sự lựa chọn của những người trẻ tuổi như học sinh, sinh viên, mà còn trở thành món đồ uống yêu thích của rất nhiều đối tượng khách hàng khác như nhân viên văn phòng, công nhân, nội trợ...

Trên thực tế, sở thích này được không ít bà mẹ chia sẻ cho các con nhỏ với suy nghĩ con sẽ thích uống những thứ có vị ngọt ngào như kẹo này hay đơn giản chỉ là muốn dỗ con lúc ăn cơm, uống thuốc hay khóc nhè.

Nhưng nhiều khi, chúng ta quên mất rằng, những hạt trân châu dài và khó tiêu này sẽ trở thành thủ phạm gây ra những bệnh nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Tương tự như vậy, mới đây, một cậu bé Trung Quốc đã suýt mất mạng sau khi bị hạt trân châu trong trà sữa mặc kẹt trong phổi nửa năm trời mà bà mẹ không hề hay biết.

Cho con uống trà sữa có lẫn trân châu, bà mẹ hốt hoảng khi con bị ho, sốt liên tục suốt nửa năm trời.

Cậu bé Tiểu Lâm, 8 tuổi, sống tại thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông liên tục bị viêm phổi kèm theo sốt và ho suốt nửa năm trời.

Cứ nghĩ rằng đây là căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, mẹ cậu bé chỉ cho con uống thuốc rồi thôi. Mỗi lần uống thuốc xong, bệnh tình của cậu liền thuyên giảm nhưng không lâu sau lại tái phát.

Gần đây, Tiểu Lâm bắt đầu ho khan dữ dội, phát sốt nhiều hơn nhưng lại không hề có triệu chứng cảm cúm như tắc mũi, chảy nước mũi... Quá lo lắng cho con nhỏ, mẹ Tiểu Lâm quyết định đưa cậu bé đến bệnh viện địa phương để kiểm tra, hi vọng tìm ra gốc rễ của căn bệnh này.

Cho con uống trà sữa trân châu, bà mẹ hốt hoảng khi con bị ho, sốt liên tục suốt nửa năm trời rồi phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 2.

Viên trân châu mắc kẹt trong cơ thể cậu bé.

Cho con uống trà sữa trân châu, bà mẹ hốt hoảng khi con bị ho, sốt liên tục suốt nửa năm trời rồi phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 3.

Viên trân châu được lấy ra từ phổi cậu bé 8 tuổi.

Các bác sĩ cho biết, cậu bé mắc viêm phổi nhiều lần chỉ trong vòng nửa năm là điều hoàn toàn không bình thường. Nguyên nhân căn bệnh có thể do một vật lạ bị mắc bên trong gây nên. Nhưng cụ thể phải thông qua kiểm tra và nội soi mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Quả thật, kết quả nội soi của Tiểu Lâm cho thấy, trong lá phổi bên phải của cậu bé có một hạt trân châu đen thường thấy trong trà sữa.

Ngay lập tức, cậu bé 8 tuổi được đưa đi phẫu thuật, các bác sĩ đã gắp ra một viên hạt trân châu màu đen từ bên trong cơ thể của cậu bé, nhưng càng đặc biệt hơn khi sau nửa năm mắc kẹt trong cơ thể, viên trân châu không hề có dấu hiệu bị bào mòn do tiêu hóa.

Hơn nữa, trước đây Tiểu Lâm đã được mẹ cho đi chụp X-quang nhiều lần, nhưng không 1 lần nào máy chụp phát hiện ra hình dáng của viên trân châu trong cơ thể cậu bé.

Cho con uống trà sữa trân châu, bà mẹ hốt hoảng khi con bị ho, sốt liên tục suốt nửa năm trời rồi phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 4.

Những hạt trân châu trong ly trà sữa thơm ngon có thể gây những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của trẻ nhỏ.

Sau khi được điều trị, cậu bé Tiểu Lâm đã dần dần khỏe mạnh trở lại. Nhưng những gì cậu bé từng phải chịu đứng vẫn khiến bố mẹ cậu bé luôn đau đáu trong lòng.

Trường hợp của Tiểu Lâm cũng trở thành bài học cảnh tỉnh các bậc phụ huynh, cần lưu ý khi trẻ có biểu hiện bất thường như sốt cao, ho liên tục trong thời gian dài.

Đồng thời, cũng cần tránh cho trẻ nhỏ ăn những loại thức ăn có kích cỡ nhỏ, khó tiêu để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

(Theo Kankan news)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại