Cho cháu mượn căn nhà 150m2, tôi lấy lại khi con trai kết hôn: Bất ngờ nhận nhà và 1 cuốn sổ mà “đứng hình”

Huyền Giang |

Sau khi nhận món quà từ người cháu ruột, cụ bà U70 vô cùng bất ngờ và cảm động. Người phụ nữ nhận ra cuộc đời này đẹp đẽ là bởi bà có những người thân sống tình nghĩa bên cạnh.

Câu chuyện mà bà Lâm Nghị chia sẻ trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc đang trở thành chủ đề nhiều người quan tâm. Bà từng cho cháu gái mượn căn nhà rộng rãi để ở mà không quan tâm tới lãi lời, vì vậy bà nhận món quà đặc biệt từ người này.

Dưới đây là lời kể của cụ bà U70 về câu chuyện thú vị mình trải qua.

Tôi là Lâm Nghị, năm nay 68 tuổi, đến từ Trung Quốc. Tôi sống với con trai ở quê nhà, không gặp quá nhiều áp lực vì nay con cái đã lớn, có thể tự lo cho mình. Hằng ngày, tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và quan tâm tới con cái. Cuộc sống hưu trí của bản thân trôi đi khá bình yên, thoải mái.

Tôi còn có 1 cô cháu gái, năm nay đã ngoài 30 tuổi tên là Tiểu Mỹ. Khi Tiểu Mỹ học xong THPT cũng là lúc anh trai và chị dâu của tôi qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông. Từ đó trở đi, Tiểu Mỹ trầm tính hơn, không nguôi ngoai được nỗi đau mất cha mẹ. Căn nhà nhỏ của anh chị tôi cũng đành bán đi và lấy tiền để lo cho Tiểu Mỹ học đại học. Hoàn cảnh của cháu gái nhỏ vô cùng khó khăn.

Lúc đó, tôi có 1 căn nhà rộng 150m2 không dùng tới, trước kia mua với mục đích sẽ để con trai ở sau khi lập gia đình. Vì con trai tôi chưa có đối tượng để kết hôn nên tôi quyết định gọi Tiểu Mỹ tới ở để san sẻ chút khó khăn với cháu.

Cho cháu mượn căn nhà 150m2, tôi lấy lại khi con trai kết hôn: Bất ngờ nhận nhà và 1 cuốn sổ mà “đứng hình”- Ảnh 1.

Mối quan hệ của bà Lâm và cháu gái rất tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, Tiểu Mỹ ái ngại nhưng vì sự nhiệt tình và chân thành của tôi, cháu cũng đồng ý. Thoắt cái cũng gần chục năm trôi đi, cháu gái tôi đã trở thành 1 nhân viên ngân hàng có thâm niên trong nghề, nhận thu nhập ổn định hàng năm. Công việc ổn định giúp Tiểu Mỹ có cuộc sống đủ đầy hơn và có 1 khoản tiết kiệm đáng kể sau nhiều năm đi làm.

Tới năm ngoái, con trai tôi thông báo rằng muốn lập gia đình, tôi quyết định gọi Tiểu Mỹ tới và xin lại ngôi nhà. Lúc này, Tiểu Mỹ vô cùng vui vẻ, chúc phúc cho Tiểu Hải - con trai tôi và nói rằng sẽ tìm 1 ngôi nhà thuê tạm. Cháu gái cũng thông báo với tôi rằng chuẩn bị tìm và đặt cọc nhà mới sau nhiều năm nỗ lực làm việc và tiết kiệm.

Không chỉ vậy, Tiểu Mỹ còn chuẩn bị 1 chiếc phong bì từ trước, đưa cho tôi và nói rằng: “Cháu cảm ơn cô vì suốt thời gian qua đã giúp đỡ cháu. Đây là 1 món quà nhỏ, cũng là tấm lòng của cháu nên mong cô sẽ nhận món quà này”. Bóc phong bì, tôi bất ngờ vì trong đó là 1 cuốn sổ tiết kiệm có ghi tên tôi. Trong đó có 1 khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ mà Tiểu Mỹ gửi tới cho tôi thay cho lời cảm ơn.

Cho cháu mượn căn nhà 150m2, tôi lấy lại khi con trai kết hôn: Bất ngờ nhận nhà và 1 cuốn sổ mà “đứng hình”- Ảnh 2.

Cụ bà nhận món quà đặc biệt từ cháu gái. Ảnh minh họa: Internet

Tôi không muốn nhận món quà này nhưng nhìn sự chân thành của cháu gái, tôi đành nhận về. Dù sao đây cũng là tấm lòng cũng như tình cảm của Tiểu Mỹ nên tôi vô cùng trân trọng. Trước nay tôi đối xử với cháu gái đều xuất phát từ sự chân thành. Đối với bản thân tôi, tình thân luôn là điều thiêng liêng. Khi chúng ta đối xử với nhau 1 cách chân thành, chắc chắn sẽ nhận về tình cảm thực sự và mối liên kết mật thiết, gần gũi.

Tôi tin rằng cháu gái sẽ sống tốt vì là người vừa có tâm, vừa có tầm. Bản thân vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của cháu từng ngày.

Trong gia đình, chúng ta nên giúp đỡ nhau khi có thể và không vì mục đích nào cả. Chỉ như vậy, gia đình mới là hậu phương vững chắc của mỗi người, là nơi ấm áp và vững chãi nhất để trở về.

Theo Toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại