Cho ăn học để thừa kế gia tài hơn 32.000 tỷ, cha tỷ phú 90 tuổi “sầu não” vì 4 người con "5 lần 7 lượt" khiến mình lao đao, phải ra mặt giải quyết hộ nợ nần

Ánh Lê |

Xây dựng đế chế nghìn tỷ từ 42.000 đồng, tỷ phú Trung Quốc này từng “mất ăn mất ngủ”  vì chuyện tìm người kế nghiệp.

Năm 1914, tỷ phú Lâm Bách Hân sinh ra Quảng Đông, là con thứ 9 trong một gia đình có 13 anh chị em. Có cha là một chủ ngân hàng nổi tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc), ông thường được tham dự các buổi họp thảo luận về kinh doanh. Cũng từ đó, ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm và không ít lần thể hiện tham vọng kinh doanh của mình.

Trong một lần đi công tác tại thành phố Cửu Long, Lâm Bách Hân thấy có rất nhiều người mua quần áo thêu của phụ nữ nên nổi hứng lấy một lô vải bông nhân tạo với số tiền tiết kiệm được là 13 NDT (hơn 42.000 đồng) để may thành bộ đồ ngủ cho phụ nữ. Thật bất ngờ, chúng được bán hết ngay sau khi sản xuất, nhờ đó ông thu được hũ vàng đầu tiên trong đời.

Cho ăn học để thừa kế gia tài hơn 32.000 tỷ, cha tỷ phú 90 tuổi “sầu não” vì 4 người con 5 lần 7 lượt khiến mình lao đao, phải ra mặt giải quyết hộ nợ nần - Ảnh 1.

Ảnh: Toutiao

Sau thành công này, Lâm Bách Hân thành lập xưởng may của riêng mình và chính thức bước vào ngành sản xuất. Khởi nghiệp đúng vào thời kỳ đỉnh cao của ngành dệt may xứ Cảng Thơm, ông đã mở rộng thị trường sang châu Phi và kiếm được rất nhiều tiền nên nên được mọi người trong nghề xưng tụng là "Vua châu Phi" .

Vào những năm 1960, những người giàu có như Lý Gia Thành lần lượt bắt đầu bước chân vào lĩnh vực bất động sản, Lâm Bách Hân cũng không ngoại lệ. Sau hơn 20 năm phát triển mạnh mẽ, Lai Sun Group của tỷ phú này phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án BĐS khắp Hong Kong với nguồn thu hàng năm hơn 64 triệu NDT. Theo Toutiao, khối tài sản của tỷ phú này ước tính lên đến hơn 10 tỷ NDT (hơn 32.000 tỷ đồng)

Vì sở hữu gia tài đồ sộ, Lâm Bách Hân rất hy vọng 8 người con của mình có thể kế thừa và tiếp tục phát triển. Thế nhưng những điều ông nhận về đều là sự thất vọng, đặc biệt là từ 4 người con ông từng đặt nhiều kỳ vọng nhất.

1. Con gái kiện cha tỷ phú ra tòa

Lâm Minh Châu là kết tinh tình yêu của Lâm Bách Hân với người vợ thứ ba. “Minh Châu” có nghĩa là viên ngọc quý. Cái tên này được tỷ phú họ Lâm đặt cho con gái mà mình yêu quý nhất. Kỳ vọng cô con gái nhỏ lớn lên sẽ kế nghiệp mình, năm Lâm Minh Châu 11 tuổi, ông đã đưa con gái sang Anh du học.

Đáng tiếc, Lâm Minh Châu không muốn đi theo con đường kinh doanh mà người cha tỷ phú mong muốn. Thay vào đó, tiểu thư họ Lâm toàn tâm toàn ý theo đuổi nghệ thuật. Sau khi du học trở về, Lâm Minh Châu đã mở một phòng triển lãm ở Hong Kong, đồng thời mua nhiều bức tranh và tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng với giá cao.

Tuy nhiên, sự nghiệp làm nghệ thuật quá đắt đỏ, vì không thể xoay xở được tiền để nuôi sống phòng triển lãm, Lâm Minh Châu đành phải vay tiền người cha tỷ phú. Lúc đầu, Lâm Bách Hân cũng sử dụng Tập đoàn Lai Sun như một khoản đảm bảo và vay giúp con gái một khoản vay khoản 1 tỷ NDT để hỗ trợ sự nghiệp.

Cho ăn học để thừa kế gia tài hơn 32.000 tỷ, cha tỷ phú 90 tuổi “sầu não” vì 4 người con 5 lần 7 lượt khiến mình lao đao, phải ra mặt giải quyết hộ nợ nần - Ảnh 3.

Không ngờ, vì quản lý không tốt, Lâm Minh Châu dùng hết số tiền trên mà tình hình công việc cũng chẳng khả quan hơn nên không thể trả nợ ngân hàng. Vì thế nên phía ngân hàng đã tìm Lâm Bách Hân yêu cầu ông trả lại số tiền đó. Tỷ phú họ Lâm tìm đến con gái nhưng bị Lâm Minh Châu đệ đơn kiện ra tòa vì thấy đây là lần đầu tiên cô thấy một người bố đòi con trả lại tiền.

Không muốn sự việc thêm rắc rối, Lâm Bách Hân đã giúp con gái vượt qua khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, sau sự việc này, mối quan hệ giữa cha và con gái của họ cũng chấm dứt. Cho đến khi tỷ phú họ Lâm qua đời, trong di chúc của ông không để lại phần tài sản nào cho người người vợ thứ ba và cô con gái này.

2. Con trai cả bỏ bê sự nghiệp

Lâm Kiến Minh là con trai của Lâm Bách Hân và người vợ đầu Lại Nguyên Phương. Là con trai cả trong gia đình, theo lẽ thường tình, người đàn ông này sẽ thừa kế khối tài sản đồ sộ của cha. Thế nhưng, Lâm Kiến Minh không quan tâm đến chuyện kinh doanh của gia đình mà chỉ mải mê với những bóng hồng bên cạnh.

Cho ăn học để thừa kế gia tài hơn 32.000 tỷ, cha tỷ phú 90 tuổi “sầu não” vì 4 người con 5 lần 7 lượt khiến mình lao đao, phải ra mặt giải quyết hộ nợ nần - Ảnh 4.

Người đàn ông này trải qua hai cuộc hôn nhân, người vợ đầu đã ly hôn vì không có con, người vợ thứ hai dù sinh cho Lâm Kiến Minh mấy đứa con nhưng vẫn không có hạnh phúc trọn vẹn. Chưa dừng lại ở đó, giới truyền thông xứ Cảng Thơm còn nhiều lần phanh phui những bê bối tình ái của người đàn ông này. Không ít lần, Lâm Kiến Minh bị người ta chụp ảnh nhạy cảm và tống tiền khiến người cha tỷ phú rất phiền lòng.

Quá thất vọng, tỷ phú Lâm Bách Hân đành phải đạt hy vọng vào người con nuôi Lâm Kiến Khang.

3. Con trai nuôi khiến cha thất vọng

Lâm Kiến Khang là con trai của anh trai Lâm Bách Hân. Sau khi người anh qua đời, ông nhận đứa cháu ruột làm con nuôi và tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng.

Năm 1997, Lâm Bách Hân đã bị bắt giam vì có liên quan đến vụ lừa đảo đất đai ở Đài Loan (Trung Quốc). Lúc này, con ruột của ông đều ở xa, chỉ có Lâm Kiến Khang ở bên chăm sóc và giúp cha nuôi giải quyết vụ việc. Kể từ đó, Lâm Bách Hân rất tin tưởng người con này và giao quyền quản lý Lai Sun Group cho Lâm Kiến Khang. Khi đó, ai cũng nghĩ người con nuôi này về sau sẽ kế thường sự nghiệp của người cha tỷ phú, thế nhưng một sự việc sau đó khiến Lâm Bách Hân thay đổi suy nghĩ của mình về người con trai này.

Cho ăn học để thừa kế gia tài hơn 32.000 tỷ, cha tỷ phú 90 tuổi “sầu não” vì 4 người con 5 lần 7 lượt khiến mình lao đao, phải ra mặt giải quyết hộ nợ nần - Ảnh 5.

Năm 2000, Lâm Kiến Khang tổ chức hôn lễ thế kỷ với khung cảnh xa hoa và mời rất nhiều “ông lớn” trong ngành tham dự.

Điều khó hiểu là tất cả những điều này đã được Lâm Kiến Khang thực hiện mà không hề bàn qua với cha nuôi của mình. Thậm chí sau đó, người con trai này còn yêu cầu người cha tỷ phú giúp giải quyết các chi phí cho đám cưới. Điều này khiến Lâm Bách Hân rất thất vọng, cũng từ đó, lòng tin của ông với người con trai này cũng vơi dần.

4. Con trai thứ 2 đầu tư thất bại, nợ nần chồng chất

Lâm Kiến Nhạc tuy là con trai bà hai của tỷ phú Lâm Bách Hân nhưng lại có tài kinh doanh xuất chúng nên nắm nhiều quyền điều hành gia sản nhất, tuy nhiên, doanh nhân này cũng không ít lần khiến cha của mình phải sầu não.

Trước khi thừa kế sự nghiệp của Lâm Bách Hân, doanh nhân này từng không bàn bạc với cha mình mà đem cả núi tiền đầu tư vào một khách sạn trị giá hơn 1 tỷ NDT. Tuy nhiên, vì quản lý không tốt, khách sạn phải đóng cửa và chịu thua lỗ đến 40 tỷ NDT. Thương vụ này suýt nữa thì khiến Lâm Kiến Nhạc mất quyền thừa kế tài sản hàng chục tỷ NDT của cha.

Cho ăn học để thừa kế gia tài hơn 32.000 tỷ, cha tỷ phú 90 tuổi “sầu não” vì 4 người con 5 lần 7 lượt khiến mình lao đao, phải ra mặt giải quyết hộ nợ nần - Ảnh 7.

May mắn thay, nhờ có tầm nhìn sâu rộng, doanh nhân này quay định đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, chiêu mộ các ngôi sao lớn về dưới trướng của mình nên đạt được thành công lớn từ những bộ phim đã đầu tư. Sau khi kiếm được tiền, Lâm Kiến Nhạc nhanh chóng trả hết các khoản nợ trước đây và thành lập lại công ty điện ảnh và truyền hình của riêng mình.

Nhờ màn quật khởi thành công này, Lâm Kiến Nhạc lấy lại niềm tin từ Lâm Bách Hân. Sau đó, một quỹ ủy thác được thành lập với cổ phần của bốn công ty niêm yết, một nửa số đó được giao cho mẹ của Lâm Kiến Nhạc, nửa còn lại do doanh nhân này đảm nhận.

Tháng 2 năm 2005, tỷ phú Lâm Bách Hân qua đời vì bệnh viêm phổi ở tuổi 91. Dẫu đã tìm ra người nối nghiệp, song nhiều người cho rằng thế hệ sau khó có thể khiến đế chế nghìn tỷ trở về thời hoàng kim như ông trùm đất Hong Kong đã từng.

(Theo Toutiao)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại