Chịu ướt lấy tay che mưa cho bạn gái trong lễ bế giảng, nam sinh được phong là soái ca quốc dân, nhà nhà ao ước

Nam Sinh FA |

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy. Và hạnh phúc hơn khi có người cùng mình chịu ướt trong cơn mưa ấy.

Thanh xuân đẹp nhất là khi có một mối tình vắt vai năm 17 tuổi. Thời học sinh trong sáng, đáng yêu ấy sẽ thêm phần tươi đẹp vì có một người đồng hành cùng mình vượt qua những gian nan đầu đời.

Trong lễ bế giảng sáng nay của trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội), bức ảnh một nam sinh dùng tay che mưa cho bạn gái cùng trường trong khi mình chịu ướt đã khiến trái tim nhiều người tan chảy vì đáng yêu quá.

Được biết, do trời mưa lớn, buổi lễ bế giảng của trường đã diến ra không mấy thuận lợi, nhưng những khoảnh khắc dễ thương như thế này đã khiến người ta quên đi mưa gió. Hình ảnh này làm cho không ít người bồi hồi, khắc khoải muốn quay lại quãng thời gian học trò đầy tươi đẹp ấy.

Trong cơn mưa ấy, khi tất cả đều tìm chỗ trú mưa, tìm cách che mưa cho mình thì cậu trai này chọn cách dùng tay che mưa cho bạn gái. Hành động nhỏ đầy ấm áp đẹp chẳng khác gì một thước phim điện ảnh.

Chịu ướt lấy tay che mưa cho bạn gái trong lễ bế giảng, nam sinh được phong là soái ca quốc dân, nhà nhà ao ước - Ảnh 1.

Bức ảnh che mưa cho bạn gái trong khi mình chịu ướt của nam sinh trường THPT Trần Nhân Tông khiến ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu

Nhiều cô nàng chắc chắn sẽ thi nhau chia sẻ lại clip và cho rằng, sao phải tìm soái ca ở đâu xa xôi, soái ca chính là những người như anh bạn trai trong ảnh trên chứ đâu.

Người ta vẫn nói, tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy. Vậy thì chẳng có cớ gì để ném đá bạn nam kia và cho rằng cậu ấy thật dại dột, không biết nghĩ cho mình.

Chúng ta hãy cứ nghĩ mọi chuyện thật đơn giản và nhẹ nhàng như chính mối tình năm 17 tuổi ngày ấy mà ai cũng từng trải qua đúng không?

Dưới đây là một số hình ảnh khác cực đáng yêu trong lễ bế giảng của trường THPT Trần Nhân Tông.

Trong một hoàn cảnh khác, một nam sinh co ro mặc áo mưa chịu rét còn cặp đôi bên trái lại tình tứ ấm áp bên nhau

Cũng là che ô trời mưa nhưng là các cặp nam-nam, nữ-nữ chứ không phải nam-nữ.

Không chỉ đến bây giờ cảnh đẹp như phim Hàn này mới diễn ra, trước đây trong lễ chào cờ, bế giảng, khai giảng của học sinh cũng xuất hiện khá nhiều hình ảnh tương tự. Đó chính là những chàng trai 17 tuổi sẵn sàng chịu ướt để chở che cho người con gái của mình. Dẫu là người yêu, người thương hay bạn bè cùng lớp, bạn bè thân thì đó vẫn là những khoảnh khắc tình bể bình, cực nên thơ, cực đáng yêu mà ai cũng khao khát một lần trước trải qua.

Chịu ướt lấy tay che mưa cho bạn gái trong lễ bế giảng, nam sinh được phong là soái ca quốc dân, nhà nhà ao ước - Ảnh 2.

Bức ảnh này được chụp tại lễ bế giảng của trường THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) vào năm ngoái. Khi đó bạn nữ kia đang nghẹn ngào gửi lời tri ân của mình đến thầy cô, bạn bè thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa và thế là cậu bạn cùng lớp đã không ngần ngại đem dù ra che cho bạn của mình. (Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Tran Ngo Hai An)

Chịu ướt lấy tay che mưa cho bạn gái trong lễ bế giảng, nam sinh được phong là soái ca quốc dân, nhà nhà ao ước - Ảnh 3.

Bức ảnh này ghi lại một khoảnh khắc rất đẹp đủ tầm để xếp hàng hàng "cute level max", một cảm giác muốn được che chở cho cô bạn cùng lớp dưới cơn mưa đến bất chợt...

Giữa khung cảnh sân vận động đông người, trời thì đang mưa không ngớt, một chàng trai với dáng người cao ráo im lặng đứng cầm ô che cho một cô gái đang tập đội hình đội ngũ trong hàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại