Chính trị gia Nga bình luận về cú tát "người giáng" khiến ông Poroshenko rơi nước mắt vì thất bại

Hồng Anh |

"Ông Poroshenko đã nhận được cái tát từ chính những người dân của mình, không còn gì để bàn cãi nữa", phát ngôn viên của Duma Quốc gia Nga bình luận.

Cú ngã đau đớn của ông Poroshenko

Kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu chính thức cho thấy danh hài Vladimir Zelensky đã cầm chắc chiến thắng với tỉ lệ ủng hộ áp đảo gần gấp 3 lần so với Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko.

Đây là một kết quả không quá bất ngờ, nhưng lại là lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine có ứng viên Tổng thống giành chiến thắng với hơn 70% số phiếu ủng hộ, hãng RIA Novosti cho hay.

Trước đó, kết quả những cuộc thăm dò trước thềm vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine đều khẳng định rằng ông Zelensky chắc chắn sẽ đánh bại ông Poroshenko.

Tuy nhiên, ông Poroshenko được cho là đã khá buồn bã trước kết quả này. Một đoạn video ghi lại hình ảnh ông sụt sịt mũi, gương mặt buồn rầu và đôi mắt rơm rớm nước đã được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội sau khi kết quả được công bố.

Thế nhưng, sau tất cả, ông Poroshenko đã lấy lại bình tĩnh và đăng tweet khẳng định mình sẽ duy trì hoạt động chính trị, sẽ còn tiếp tục phụng sự đất nước, bảo vệ những "thành tựu" đã đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm ông làm Tổng thống.

Bên cạnh đó, ông cũng không quên nhắc tới "người láng giềng" Nga trước khi kêu gọi sự ủng hộ của "cộng đồng quốc tế":

"Mọi người có thể thấy rằng Kremlin đang mở tiệc mừng trước kết quả bầu cử Ukraine. Họ tin rằng một tân tổng thống non trẻ, thiếu kinh nghiệm sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo ảnh hưởng của họ".

Chỉ riêng dòng tweet trên về Nga đã khiến ông Poroshenko phải nhận nhiều lời phê phán trên các mạng xã hội, như một số ý kiến tỏ ra thất vọng rằng cú "hạ cánh" của ông Poroshenko không được "duyên dáng" như họ tưởng. Và nếu nói thẳng ra, thì nó giống như một cú ngã đau đớn hơn.

Chính trị gia Nga bình luận về cú tát người giáng khiến ông Poroshenko rơi nước mắt vì thất bại - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

"Hài kịch đã kết thúc"

Chính giới Nga và Ukraine cũng đã có rất nhiều bình luận về thất bại của ông Poroshenko, và sau đây là một số phát ngôn nổi bật do hãng RIA Novosti tổng hợp:

Ông Alexey Pushkov, Thượng nghị sĩ Nga

"Ông Poroshenko đã thừa nhận thất bại. Thực tế, ông ta đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi. Kể cả Tomos (quy chế của một Giáo Hội Chính Thống tự trị trong thế giới Chính Thống Giáo - trong trường hợp này là văn bản về việc trao độc lập cho Giáo hội Ukraine), hay visa cũng không thể giúp ông ta được nữa.

Ông ta đã chôn vùi niềm hy vọng về công lý và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người Ukraine không thể tha thứ cho hành động đó, cùng với vấn nạn tham nhũng, những lời nói dối kinh khủng và hành vi đạo đức giả. Hài kịch đã kết thúc!".

Ông Leonid Slutsky, Người đứng đầu Ủy ban về các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga

"Tổng thống sắp rời chức vụ của Ukraine - ông Poroshenko - vẫn tiếp tục đấu tranh trong thất bại đau đớn. Những tuyên bố đầu tiên của ông ta sau khi có kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu không hề hướng tới người dân, mà đối tượng là NATO và EU: Đừng bỏ rơi Ukraine với một tân Tổng thống thiếu kinh nghiệm như vậy.

Nhưng ngay cả người ngoài hay những quan điểm khiêu khích chống Nga cũng không thể giúp ông ta giữ được chức Tổng thống của mình, và kết quả ngày hôm nay hoàn toàn là thất bại chính trị của ông ta."

Ông Oleg Morozov, phát ngôn viên của Duma Quốc gia Nga

"Chiến thắng [của ông Zelensky] là vô điều kiện. Ông Poroshenko đã nhận được cái tát từ chính những người dân của mình, không còn gì để bàn cãi nữa. Tôi tin là ông ta sẽ không có tương lai chính trị..."

Alexander Vilkul, nghị sĩ Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine)

"Hơn 70% người dân đã bỏ phiếu, không chỉ vì riêng việc thay đổi Tổng thống, hay vì một cái tên Zelensky cụ thể. Đây là những người phản đối chiến tranh, mức thuế cao, nền kinh tế bị phá hủy và sự can thiệp của nước ngoài".

Yuriy Boyko, cựu ứng viên Tổng thống Ukraine

"Cả 3 khẩu hiệu mà ông Poroshenko đề ra: 'ngôn ngữ, niềm tin, quân đội' - chúng không đem lại cho ông ta bất kì kết quả nào, bởi mọi người đã ngừng tin tưởng ông ta..."

Đọc tin nhanh VN mới nhất, xem tin tức thế giới nhanh nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên