*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một chiếc máy bay "Doomsday" (tạm dịch: "ngày tận thế") của Hải quân Hoa Kỳ, phương tiện dùng để chống một cuộc tấn công hạt nhân, gần đây đã gặp đối thủ: một con chim.
Một máy bay “Ngày tận thế” của Hải quân Mỹ, vốn được thiết kế có thể chống lại tấn công hạt nhân nhưng đã phải đầu hàng trước chú chim bé nhỏ.
Những con chim ở Úc đang "hóa điên", theo đúng nghĩa đen.
Đáng yêu, nhưng cũng thật đáng sợ!
Vấn đề là ông nuôi đúng con chim nguy hiểm nhất thế giới, vậy mới khổ.
Vấn đề là ông nuôi đúng con chim nguy hiểm nhất thế giới, vậy mới khổ.
Nhiều người thường lầm tưởng rằng đây chỉ là chi tiết trang trí để máy bay thêm phần cuốn hút, tuy nhiên thực tế không đơn giản như vậy.
Một cuộc chiến sinh tử mà kẻ bị đi săn lần này lại là một con rắn mamba lục. Và đối thủ đã khéo léo tấn công để vô hiệu hóa vũ khí lợi hại nhất của nó.
Sự cố với động cơ trên máy bay chở đội tuyển bóng đá quốc gia Saudi Arabia đến thành phố Rostov-on-Don, phía nam của Nga có nhiều khả năng là do bị chim tấn công.
Hóa ra lũ sên không chỉ ăn cây cối, thực vật, thứ chúng định ăn còn kinh khủng hơn thế.
Cả hai đường băng tại sân bay Heathrow ở London – Anh ngày 24-5 buộc phải đóng cửa sau khi một chiếc máy bay của hãng hàng không British Airways bốc cháy do chim đâm vào.