Chiêu lạ của Deschamps: Đánh bại Đức bằng "chân gỗ"

Nam Huy |

Trong hành trình tiến vào bán kết, người ta nhắc nhiều đến Griezmann hay Payet. Nhưng đừng quên dấu ấn mà Giroud, vũ khí của Deschamps, mang tới.

"Chân gỗ" đáng sợ của ĐT Pháp

Chứng kiến màn trình diễn siêu đẳng của Olivier Giroud trong trận tứ kết trước Iceland, hẳn nhiều fan của Arsenal vẫn đang không tin vào mắt mình.

Nhưng với những ai đã theo dõi ĐT Pháp từ đầu giải cho tới giờ thì mới thấy được vai trò của Giroud quan trọng thế nào trong sơ đồ chiến thuật của Didier Deschamps.

Giroud có biệt danh là "chân gỗ" mặc dù đã ghi được 24 bàn thắng cho Arsenal mùa giải qua, chẳng ai thắc mắc. Bởi anh thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Được bố trí chơi cao nhất trong sơ đồ 3 tiền đạo, về lý thuyết Giroud đương nhiên sẽ là trung tâm của mọi đường bóng tấn công từ các tiền vệ hỗ trợ.

Nhưng Deschamps thừa hiểu cậu học trò không phải mẫu cầu thủ mắn bàn thắng, càng không thể chơi độc lập hiệu quả ở vai trò của một tiền đạo cắm như Benzema hay Thierry Henry trước đây.

Khác với Arsenal, ở đội bóng áo Lam, vai trò của tiền đạo 30 tuổi này chủ yếu là quấy phá đối phương và tạo cơ hội cho đồng đội.

Chiêu lạ của Deschamps: Đánh bại Đức bằng chân gỗ - Ảnh 1.

Giroud đang có phong độ rất cao.

Điều này nghe có vẻ khá bất công nhưng thực tế khi được bố trí chơi ở vị trí chim mồi như vậy, người ta mới thấy được hết cái tài trong cách dùng Giroud của Deschamps.

Lối chơi của Giroud mang đậm chất tiền đạo làm tường cổ điển. Trên thế giới, dạng cầu thủ thi đấu giống anh không còn nhiều.

Phong cách thi đấu của những mẫu trung phong như này cũng tương đối đơn giản, chẳng hoa mỹ, cũng không phải là kiểu sát thủ càn quét rộng như Ronaldo. Nhưng khi thế trận bế tắc, chẳng ai làm tốt hơn họ.

Ở trận gặp Ireland, Griezmann là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 1 cú đúp để giúp ĐT Pháp lội ngược dòng trước đối thủ. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ ăn ý từ Giroud thì chưa biết được kết quả cuối cùng của trận đấu sẽ ra sao.

Chiêu lạ của Deschamps: Đánh bại Đức bằng chân gỗ - Ảnh 2.Giroud và Griezmann chơi cực kỳ ăn ý.

Chưa kết, tới trận tứ kết với Iceland, Giroud cũng đã có 1 pha nhả bóng tinh tế để cho Griezmann nâng tỉ số trận đấu lên thành 3-0.

Sự gắn kết giữa 2 cầu thủ này khiến người ta liên tưởng tới cặp tiền đạo trứ danh 1 thời của Liverpool, Emile Heskey - Michel Owen

Khả năng không chiến của Giroud cũng rất đáng nể. Khi mà những pha bóng ban bật không được trơn tru, các tiền vệ ĐT Pháp sẽ ngay lập tức chuyển hướng sang những pha bóng bổng nhằm để tận dụng chiều cao của Giroud. 

2 pha dứt điểm thành bàn trên không ở các trận đấu với Romania và Iceland đã nói lên tất cả.

Ván bài lật ngửa của Deschamps

Didier Deschamps không giấu diếm ý định biến Giroud thành 1 vũ khí bí mật, nhưng có vẻ như mọi tính toán của ông đang đi ngược lại. Màn trình diễn quá hay của Giroud ở trận tứ kết trước Iceland (2 bàn thắng, 1 kiến tạo) chắc chắn sẽ khiến người Đức lưu tâm hơn.

Nhưng chẳng sao cả, vì đây đã là những trận chiến cuối cùng, Deschamps chẳng cần gì mà phải giấu bài khi mà đối thủ của họ cũng đã phô ra hết những điểm mạnh, điểm yếu của mình.

Ở trận bán kết tới đây, người Đức sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Matt Hummels do án treo giò. Không có người đá cặp ăn ý, Boateng sẽ gặp khó khi đối đầu với Giroud khi mà mới cách đây chưa lâu ở CLB Bayern Munich, anh chính là người mắc lỗi để Giroud ghi bàn thắng cho Arsenal.

Chiêu lạ của Deschamps: Đánh bại Đức bằng chân gỗ - Ảnh 3.Giroud sẽ là chìa khóa đánh bại Đức.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Joachim Loew chọn Giroud là 1 trong 3 cầu thủ nguy hiểm nhất mà ông cần đề phòng. Vị HLV 46 tuổi của ĐT Đức chắc hẳn đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của tiền đạo có biệt danh "chân gỗ" đáng sợ ấy.

Người Pháp hẳn chưa quên bài học Brazil World Cup 2014, không loại trừ khả năng Deschamps sẽ cho các học trò lùi sâu để chờ thời cơ.

Những đường bóng dài sẽ thường xuyên được các tiền vệ Pháp sử dụng trong trận đấu, khi đó vai trò của Giroud sẽ càng được đề cao hơn bao giờ hết.

16 năm trôi qua kể từ lần gần nhất lên ngôi tại 1 giải đấu lớn, ĐT Pháp của ngày hôm nay đang có những nét khá tương đồng với thế hệ đàn anh.

Griezmann đang nổi lên như một Thierry Henry mới, Payet có chút gì đó hao hao Zidane. Còn Giroud phảng phất hình bóng của Trezeguet.

Với Deschamps, quan niệm rất đơn giản. Ông không cần ngôi sao, chỉ cần người biết lắng nghe và chịu hi sinh vì tập thể, và Giroud chính là mẫu cầu thủ như vậy.

Sẽ không ngạc nhiên nếu đêm nay anh chàng "chân gỗ" lập công đánh bại ĐT Đức, đem về chiếc vé chung kết cho Pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại