Chị lao công Quảng Trị bị đánh: Vợ chồng chủ shop đến xin lỗi

Bảo Ngọc |

Sau khi nhận được lời xin lỗi từ chủ shop quần áo, chị lao công ở Quảng Trị bị đánh vì nhắc nhở việc xả rác bừa bãi đã đồng ý tha thứ.

Thông tin VietnamNet có được, 15h chiều qua, chị Trần Thị Yến L (SN 1993, chủ cửa hàng bán áo quần ở số 79 Nguyễn Trãi, TP Đông Hà) đã cùng chồng đã đến nhà xin lỗi chị Dương Hoa (nhân viên Công ty Môi trường và Đô thị TP Đông Hà.

Chị lao công Quảng Trị bị đánh: Vợ chồng chủ shop đến xin lỗi - Ảnh 1.

Chị Hoa đã tha thứ cho L. sau hành động đến nhà xin lỗi


Chị Hoa cho biết, L. đến tận nhà nhận sai, xin lỗi và mong chị Hoa tha thứ vì hành vi đánh người của mình.

"Có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. L. biết sai và xin lỗi nên tôi đã đồng ý bỏ qua", chị Hoa nói.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, công an phường 1, TP Đông Hà đã mời chị Hoa và L. lên trụ sở để tìm hiểu sự việc.

Khoảng 15h ngày 19/5, chị Hoa quét rác ở đường Nguyễn Trãi, khi vừa dọn sạch đoạn đường trước số nhà 79 (shop bán quần áo Ly Zim), thì thấy chủ cửa hàng đổ rác ra đường bay tứ tung. Chị Hoa quay lại nhắc nhở, thì giữa hai người xảy ra cãi cọ.

Chị Hoa bị chủ shop đuổi đi. Khi chị Hoa bỏ đi được một đoạn, chủ shop tiếp tục vứt rác ra đường. Quá bức xúc, chị Hoa quay lại chỉ mặt chủ shop hỏi: “Mần cấy chi rứa? (Làm cái gì vậy?)” rồi hai bên tiếp tục to tiếng, cãi vã, sau đó là xô xát.

Theo lời kể của chị Hoa và clip người dân ghi lại, chủ shop đã lao vào đánh chị Hoa, ném dụng cụ quét rác của chị. Sự việc xảy ra khiến dư luận vô cùng bức xúc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại