Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù "món nợ máu"

L.T |

Xin lưu ý đây là một câu chuyện buồn nhưng cũng đừng cố nhịn cười khi không thể!

Ở một gia đình nông thôn tại Hàn Quốc, nơi có những con gà, lợn, vịt và cả bò sống chung dưới một mái nhà. 

Có điều chúng đâu phải là anh em ruột thịt, việc ganh tỵ nhau miếng ăn chén nước thật khó có thể tránh khỏi, nhưng chính chủ nhân của chúng cũng không ngờ cuộc chiến lại khốc liệt đến thế.

Chuyện là có một chị gà mái trong nhà thường xuyên làm nhiệm vụ đẻ trứng góp phần làm gia tăng dân số trong gia đình. 

Vậy mà bỗng một ngày, chị ta không thèm thực hiện nghĩa vụ cao cả ấy nữa mà cả ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy như thể sắp tham gia cuộc thi marathon cấp gia đình. 

Không chỉ có vậy, đôi khi chị còn thực hiện vài cú "parkour" (nhảy lên tường) để thể hiện đẳng cấp chăng?

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 1.

Chị ta chạy như bay mỗi ngày...

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 2.

Chạy một cách tuyệt vọng.

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 3.

Chạy vượt chướng ngại vật.

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 4.

Chạy "bán sống bán chết".

Hành động kỳ cục ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến ông chủ nhà không thể không lưu tâm. Có 2 trường hợp xảy ra, một là chị ta đang đuổi theo anh gà trống cao to đẹp mã nào đó, hai là chị đang là nạn nhân của một cuộc uy hiếp ghê gớm nào đó.

Sau một thời gian theo dõi tình hình, ông chủ nhà mới phát hiện sự thật ngỡ ngàng, chị gà mái đang bị 2 "thanh niên" vịt đực bắt nạt!

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 5.

2 thanh niên vịt chính là thủ phạm!

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 6.

Truy sát thôi anh em ơi...

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 7.

Không để nó thoát.

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 8.

Dù là chui vào bụi rậm cũng không thoát.

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 9.
Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 10.

Cuộc đột kích từ phía sau.

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 11.
Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 12.
Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 13.
Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 14.

Suốt một thời gian dài, chị gà ấy đã bị 2 nhóc vịt đáng tuổi con mình uy hiếp, tấn công không thương tiếc. 

Dù chị có chui vào xó xỉnh nào đi chăng nữa thì cũng bị 2 tên trẻ trâu kia tìm ra và mổ vào đầu rồi vào lưng như thể chị là kẻ tội đồ.

Những cuộc truy sát như vậy kéo dài mấy tuần liền khiến gà mái dường như phát điên. 

Chị ta bị 2 cái mỏ vịt nã như nã pháo đến trụi sạch lông, cơ thể thì gầy gò, hốc hác, tinh thần thì hoảng loạn, lúc nào cũng trốn trong góc mà không chịu đẻ trứng nữa.

Sự việc này đã khiến ông chủ nhà thắc mắc: "Con gà đã làm gì mà để bọn vịt phải kiên quyết đuổi đánh như vậy?". 

Sau một thời gian tìm hiểu, ông mới phát hiện đây thực chất là một cuộc trả thù, mà tất cả cũng chỉ vì miếng ăn.

Cách đó hơn 1 tháng, khi 2 con thanh niên vịt kia vẫn chỉ là 2 cậu nhóc "vắt mũi chưa sạch" với bộ lông tơ vàng óng. 

Một ngày, hai đứa nó tìm thấy một máng đầy thức ăn, chẳng biết là của ai, chúng cứ lao vào ăn như thể 1.000 năm rồi chưa được cho thứ gì vào cái dạ dày đang gào thét. 

Nào ngờ, đó lại là khẩu phần của chị gà mái được ông chủ bồi bổ để đẻ thật nhiều trứng. Thế là chị gà ra sức dạy cho 2 "thanh niên" ham ăn kia một bài học nhớ đời!

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 15.
Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 16.

Mới 1 tháng trước đó 2 con vịt kia chỉ là 2 tên nhãi nhép...

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 17.

... mà chỉ 1 tháng sau đã phổng phao thế này rồi.

Nhưng điều chị gà không thể ngờ là chỉ một tháng sau, hai cháu nhi đồng háu ăn kia đã phát triển thành những chú vịt cường tráng. Và chúng bắt đầu đi thanh toán "món nợ máu" kia.

Vậy là chị gà mái được đặc cách vào chế độ có bảo vệ 24/7. Khi được đưa tới bệnh viện địa phương, cô gà dường như kiệt sức hoàn toàn, một mảng lông trên đầu cũng bị mổ tróc mất. 

Nhưng may mắn là ngoài rụng lông và nhiễm trùng vết thương, không có nhiều nguy hiểm. Lý giải cho việc này, các bác sĩ cho rằng vịt là loài vật thù dai vô cùng.

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 18.

Chị gà tàn tạ sau 1 tháng bị tấn công dồn dập.

Sau đó, bác sĩ bày cách cho ông chủ nhà về mua một đôi vịt cái cho chúng có đôi có cặp thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi.

Và quả đúng như thế, 2 thanh viên vịt sau khi có "hơi" vịt cái thì đã dịu tính đi hẳn. Giờ đây, 2 chàng đã ung dung dắt 2 nàng đi dạo mà quên đi mối thù với chị gà mái!

Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 19.
Chị gà mái ngày nào cũng bị đôi vịt đuổi chạy thừa sống thiếu chết, chủ nhân đi tìm hiểu thực hư mới biết đây là cuộc trả thù món nợ máu - Ảnh 20.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại