Chỉ còn gần 1 tháng nữa là hết năm 2021, ngẫm về 3 kiểu người chắc chắn trời không phụ

Cẩm Thi |

Ở một nơi nào đó mà bạn không nhìn thấy, còn rất nhiều người dù lao động mệt nhoài vẫn cố gắng tiến về phía trước. Than thở cho số phận chẳng thể nào làm thay đổi được những mệt mỏi mà nhân sinh mang lại.

Còn hơn nửa tháng nữa là đã hết năm 2021. Bạn cảm thấy một năm nay như thế nào?

Sau những tháng giãn cách đầy căng thẳng, là những ngày bận rộn, mệt mỏi lao đầu vào công việc. Nhưng quay đi quay lại, một năm mới lại sắp tới mà hầu hết nhiều người vẫn chưa làm được gì.

Tôi biết, nghĩ đến tương lai, nhiều người sẽ rất chán nản, thậm chí không kiềm chế được muốn từ bỏ tất cả, chẳng muốn sống những ngày tháng chán chường thế này nữa.

Nhưng cuộc đời này có nhiều người cũng như bạn, dù muốn dù không, có những chuyện chúng ta bắt buộc phải ép bản thân vượt qua cho bằng được. Nếu lúc này chẳng còn chút ý chí nào, hãy nhìn vào vòng bạn bè của 3 kiểu người này, sẽ giúp bạn có thêm động lực.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là hết năm 2021, ngẫm về 3 kiểu người chắc chắn trời không phụ - Ảnh 1.

1. Những người làm thêm đến 10 giờ tối

Lâu lắm rồi mới tăng ca, bởi vì quá đói bụng nên tôi đã xuống tầng lầu ra ngoài mua chút gì đó lót dạ.

Thật không ngờ tòa nhà đối diện vẫn còn sáng đèn, tôi chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè: "Ban đêm, cũng là thời điểm của sự cố gắng!"

Nhiều bạn bè vào bình luận rằng, hôm nay họ cũng đang tăng ca. Đồng nghiệp còn đang bàn nhau nên ăn tối thêm thứ gì.

10 giờ tối, có vài em học sinh học thêm về nhà, sinh viên làm thêm mệt mỏi về phòng trọ, còn người đi làm thì sau đợt tăng ca ngáp ngắn ngáp dài đi về chỗ thuê…

10 giờ tối, ngoài đường vẫn còn nhiều người bán hàng rong, những người chạy shipper ráng kiếm thêm tiền.

Mùi khoai lang nướng bốc lên xóa tan đi cái lạnh, nhưng vẫn không thể nào dập tắt hoàn toàn sự mệt nhọc của mọi người.

Ai mà chẳng có nỗi khổ, chúng ta không thể cứ mãi phàn nàn rằng cuộc sống của mình đã khó khăn thế nào. Thay vào đó, hãy cố gắng tìm cách vượt qua nó.

Ở một nơi nào đó mà bạn không nhìn thấy, còn rất nhiều người dù lao động mệt nhoài vẫn cố gắng tiến về phía trước. Than thở cho số phận chẳng thể nào làm thay đổi được những mệt mỏi mà nhân sinh mang lại.

Cuộc đời ắt có vất vả, nhưng có một số trách nhiệm, chúng ta bắt buộc phải đảm đương. Khi đến một độ tuổi nhất định, bạn có trách nhiệm phải lo cho cha mẹ và gia đình nhỏ của mình.

Nếu bạn bỏ cuộc, sẽ chẳng ai có thể thay bạn đứng lên gánh vác!

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là hết năm 2021, ngẫm về 3 kiểu người chắc chắn trời không phụ - Ảnh 2.

2. Những người 3 giờ sáng còn chưa ngủ

Người bạn của một nhà văn nọ từng chia sẻ câu chuyện rất ấn tượng:

Có một đoạn thời gian, anh ta bị mất ngủ liên tục, nghĩ đến tương lai, công việc liền sầu. Anh ấy mới nhắn tin cho bạn mình, cũng là nhà văn kia, và nhận được hồi đáp thế này:

"Có những chuyện rất tồi tệ, chỉ có thể giấu trong lòng. Bởi khi nói ra, rất có thể nó sẽ trở thành sự thật."

Mỗi tầng lớp, đều sẽ có những đau khổ và khó khăn riêng.

Những người làm việc trên công trường phải chịu đựng nắng gió. Trong khi làm việc công ty phải tìm cách tránh khỏi các mưu mô.

Tự mình kinh doanh nhỏ lẻ thì suốt ngày sợ mất khách hàng. Còn đi làm công thì lương chỉ ba đồng ba cọc.

Ai mà ban ngày chẳng giả trang mình ổn, để rồi đêm về sụp đổ một mình?

Bất cứ ai rồi cũng sẽ trải qua cái cảnh một mình tự khóc rồi tự lau khô nước mắt. Nhưng sau những tháng năm đó, bạn phải càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Dù có cảm thấy bất lực thế nào đi nữa, hãy cố gắng sống thật tốt!

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là hết năm 2021, ngẫm về 3 kiểu người chắc chắn trời không phụ - Ảnh 3.

3. Những người thức dậy trước 6 giờ

Một ngày mới, hãy thức dậy thật sớm và chuẩn bị công việc kĩ càng. Cố gắng có thể không đạt kết quả như mong muốn, nhưng có thể cảm động được chính mình.

Nếu bây giờ bạn không chịu được mệt mỏi, thì bạn của tương lai sẽ phải gánh chịu mỗi lúc một nhiều.

Trong thế giới của người trưởng thành, chưa bao giờ có hai từ dễ dàng. Ai rồi cũng phải học cách tự chiến đấu một mình.

Xe bus đông nghẹt vào sáng sớm, có người vẫn chưa kịp ăn sáng. Nhân viên vội quẹt thẻ cho kịp giờ chấm công, còn người bán hàng rong cũng bôn ba khắp nơi để kiếm sống.

Gói xôi bạn ghé qua lề đường mua lúc 6 giờ sáng, người ta 5 giờ đã dọn hàng, 3 giờ thức dậy nấu. Mặt trời còn chưa mọc, nhiều người đã phải dậy sớm hơn gà để bắt đầu làm việc.

Khi bạn cảm thấy chán nản, hãy ghi nhớ rằng:

Trên đời này còn rất nhiều người khó khăn hơn bạn, nhưng họ lại nỗ lực hơn bạn rất nhiều lần.

Năm 2021 sắp kết thúc rồi, hy vọng rằng mỗi chúng ta đều có đủ sức khỏe, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ!

(toutiao)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại