VFF: Lùi một bước để... lùi thêm bước nữa!

Sơn Tùng |

(Soha.vn) - Người ta vẫn thường chấp nhận bước lùi để rồi tiến lên nhưng với VFF có vẻ như họ chỉ muốn lùi lại để rồi "an phận thủ thường".

1- Cổ nhân có câu “Lùi một bước để tiến ba bước” để dạy rằng trong cuộc sống, muốn đạt được mục đích của mình thì nên lùi lại để tạo dựng căn cơ rồi sau đón mới tiến lên. Điều này dễ thấy trong các trận chiến, khi mà quân địch mạnh và đông hơn, nếu đánh trực tiếp thì như trứng chọi đá. Cho nên không ít người đã chọn cách “lùi một bước để tiến ba bước”. Trong cuốn “Thuật nói chuyện” cũng kể lại một trường hợp áp dụng câu nói trên như sau.

Trí Bá yêu cầu Ngụy Hằng Tử cắt nhượng lãnh thổ. Ngụy Hằng Tử dù không muốn đáp ứng yêu, song lại sợ Trí Bá lực lượng mạnh hơn nên trong lòng ông vô cùng mâu thuẫn. Nhiệm Chương sau khi biết chuyện liền vào gặp Ngụy Hằng Tử khuyên ông nên đáp ứng yêu cầu của Trí Bá, cắt đi một ít đất đai.

Ngụy Hằng Tử ngạc nhiên hỏi thì Nhiệm Chương trả lời: “Chúng ta đồng ý cho hắn đất đai chính là cho hắn cơ hội tự chuốc lấy diệt vong. Người nghĩ xem, sau khi chúng ta cho hắn đất, sau khi hắn nếm được món lợi cướp được này, lòng tham sẽ ngày một lớn, để thoả mãn lòng tham đó, chắc chắn hắn sẽ gây thêm thù hận với người trong thiên hạ. Hơn nữa, nếu người cắt đất cho hắn, hắn sẽ trở nên ngày một kiêu ngạo ngang ngược. Một khi hắn trở nên hống hách ngang ngược, tự cho không ai bằng mình, hắn sẽ coi thường kẻ địch, lúc đó hắn sẽ dần tiến đến sự diệt vong. Người nói, chúng ta có nên đồng ý cho hắn đất đai không?”

Nghe xong những lời của Nhiệm Chương, Nguỵ Hằng Tử vui vẻ đáp ứng yêu cầu sách nhiễu của Trí Bá. Quả nhiên sau này Trí Bá tiếp tục đòi lấy đất đai của những người khác, cuối cùng trở thành kẻ địch của nhiều nước rồi dẫn đến bại vong.

VFF: Lùi một bước để... lùi thêm bước nữa!
 

2- Lúc này, VFF đang chọn cách lùi một bước, khi hoãn Đại hội VFF khóa VII và lùi lại vào năm 2014. Nhưng nếu ngẫm kĩ lại thì VFF đã lùi thêm một bước, tức là lùi hai bước rồi. Bởi lẽ ra Đại hội VFF, với nhiệm vụ chính là phải bầu chọn ra được Chủ tịch VFF, phải diễn ra vào tháng 5/2013 nhưng đã phài lùi sang tháng 10 bởi sự cố kiểm phiếu nhầm của chính VFF cùng nhiều lí do khác. Trong đó có lí do vấn đề nhân sự chưa hoàn tất được hồ sơ, đặc biệt là các nhân sự cho các vị trí chủ chốt như Thứ trưởng Lê Khánh Hải và ông Lê Hùng Dũng.

4 tháng sau, khi thông báo lùi tiếp Đại hộc VFF sang năm 2014, VFF cũng vẫn dùng “bài cũ” là bởi nhiều lí do, trong đó hồ sơ các ứng cử viên cho vị trí chủ chốt, dù đang có tiến triển thuận lợi, nhưng vẫn chưa kịp hoàn thành (?).

3- Trong cuốn “Thuật nói chuyện” viết rằng khi áp dụng “Lùi một bước để tiến ba bước” thì phải chấp nhận những hy sinh nhất định kiểu “bỏ xe giữ tướng”, “không bắt sói để giữ đứa con”. Như trong câu chuyện về tài trí của Nhiệm Chương thì Nhiệm Chương đã khuyên Ngụy Hằng Tử “hy sinh” một ít đất đai để đạt được mục tiêu sau này là tiêu diệt Trí Bá. Còn VFF đã lùi hẳn hai bước thì phải hy sinh cái gì ? 

Phải chăng là ĐT U23 sẽ tham dự SEA Games 27 vào năm 2013 nhưng bây giờ vẫn chuẩn bị chưa được bao nhiêu, trong khi các đối thủ khác như U23 Malaysia, U23 Thái Lan đã có sự chuẩn bị chu đáo.

Nếu như ĐT U23 Việt Nam không đạt chỉ tiêu thì người phải chịu trách nhiệm là những vị trong bộ máy lãnh đạo VFF của khóa VI chứ không phải khóa VII. Và người phải chịu trách nhiệm cao nhất là Chủ tịch VFF đương nhiệm Nguyễn Trọng Hỷ, người sẽ nghỉ hưu sau Đại hội VFF khóa VII. Và nếu mọi chuyện diễn ra “suôn sẻ” như vậy, thì những vị trong bộ máy lãnh đạo VFF khóa VII sẽ chẳng bị ảnh hưởng tí gì. 

Như thế đúng là VFF đã “tiến được ba bước” sau khi đã lùi được hai bước và đã “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Chỉ có nền bóng đá nước nhà là sẽ chẳng được hưởng lợi ích chút nào từ kiểu lùi “có một không hai” này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

VFF

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại