Chỉ có 1/1.000 cơ hội và 'sẵn sàng chết', binh sĩ Ukraine trốn khỏi điểm chiến sự khốc liệt ở Mariupol

Hữu Hiển |

Theo The Guardian, một người lính Ukraine đã trốn thoát khỏi nhà máy thép Azovstal vào tháng 5/2022 khi tỷ lệ thành công chỉ là 1/1.000.

Tờ Business Insider ngày 9/1 đưa tin, theo The Guardian (Anh), một người lính Ukraine trốn thoát khỏi một nhà máy thép do lực lượng Nga tiếp quản đã nói rằng anh ta chỉ có 1/1000 cơ hội thoát ra ngoài.

Oleksandr Ivantsov, 29 tuổi, cho biết anh đã có mặt trong nhà máy thép Azovstal tại Mariupol, miền nam Ukraine, khi quân đội Nga tấn công vào tháng 5/2022.

Chỉ có 1/1.000 cơ hội và 'sẵn sàng chết', binh sĩ Ukraine trốn khỏi điểm chiến sự khốc liệt ở Mariupol- Ảnh 1.

Hai quân nhân Ukraine bị thương bên trong nhà máy sản xuất sắt thép Azovstal ở phía đông Mariupol, Ukraine, vào ngày 10/5/2022. Ảnh: AFP

Theo The Guardian, trong khi nhiều đồng đội của anh đầu hàng, Ivansov đã chọn cách ẩn náu và cố gắng quay trở lại lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

"Tôi ước tính tỷ lệ thành công là 1/1.000", anh nói và nói thêm rằng: "Tôi đã sẵn sàng cho cái chết."

Ivantsov ban đầu định bỏ trốn cùng một người lính khác, và cặp đôi này đã chuẩn bị một tấm nệm cũ, cũng như chất đầy những hộp cá mòi, trà và cà phê tại nơi ẩn náu.

Nhưng theo Ivantsov, vào phút cuối, người lính kia đã thay đổi quyết định và ra đầu hàng Nga cùng những người khác; chỉ còn lại một mình Ivansov.

Ivansov nói với The Guardian rằng, mọi người đều nghĩ anh ta bị điên, nhưng quân đội Ukraine đã trang bị cho anh một chiếc đồng hồ có la bàn và đèn pin.

Ivansov nói rằng, khi những người khác rời đi, chỉ huy của anh "đã bắt tay tôi và chúc tôi may mắn. Tôi chắc chắn rằng anh ấy nghĩ tôi sẽ chết."

Theo The Guardian, Ivansov đã ẩn náu trong nhà máy rộng lớn suốt một tuần khi quân đội Nga tiếp quản nó, rồi anh lẻn ra ngoài trong trang phục dân sự.

Ivansov đã đi qua vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trước khi quay trở lại vùng đất do Ukraine kiểm soát vào ngày 6/6/2022.

"Tôi không coi mình là anh hùng. Tôi đã may mắn", anh nói.

Theo Business Insider, vào tháng 5/2022, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt, nhà máy thép Azovstal đã trở thành nơi kháng cự cuối cùng của lực lượng Ukraine trong thành phố Mariupol.

Trước đó, cường độ giao tranh ở Mariupol khốc liệt đến mức Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng "hàng chục nghìn" dân thường có thể thiệt mạng.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga không được xông vào nhà máy thép Azovstal mà phải phong tỏa nó để "ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt qua".

Reuters đưa tin vào thời điểm đó rằng, trích dẫn số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, sau nhiều tuần ẩn náu cùng dân thường, 265 binh sĩ Ukraine ở đó cuối cùng đã đầu hàng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một số binh sĩ Ukraine đã được đưa đến một nhà tù mới mở trở lại ở Olenivka, gần thủ phủ vùng Donetsk, với tư cách là tù nhân chiến tranh; trong khi 51 binh sĩ bị thương được điều trị tại Novoazovsk.

Oleksandr Didur - người từng phục vụ trong Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine đóng quân gần Mariupol - là một trong những binh sĩ bị thương đó.

Didur nói với Business Insider vào năm ngoái rằng, anh được đưa đến bệnh viện, nơi anh mất khoảng một tháng để điều trị y tế cơ bản, trước khi được chuyển đến nhà tù ở Olenivka.

Theo Business Insider, vào đầu tháng 1/2024, Kyiv thông báo rằng Nga đã thả 230 binh sĩ và dân thường Ukraine trong cuộc trao đổi tù nhân đầu tiên sau 6 tháng.

Tổng thống Zelensky cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó rằng, trong số những người được thả có những người lính bảo vệ nhà máy thép Azovstal.

Chạy đua với Mỹ, Trung Quốc tạo 'lá chắn plasma' như phim viễn tưởng để phòng thủ giống Thái cực quyền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại