Chế Thanh: Tôi đạp xe tìm người yêu thì bắt gặp cô ấy đi cùng bạn trai khác

Tùng Ninh |

"Thất bại ở mối tình đầu giúp tôi rút ra nhiều bài học đáng giá. Tôi tự nhủ phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều để thành danh, thành tài" – Chế Thanh nói.

Mới đây, chương trình Đấu trường ngôi sao đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Chế Thanh trong vai trò giám khảo. Tại đây, Chế Thanh đã tâm sự về chuyện tình yêu của anh.

Đó là câu chuyện đáng xấu hổ của tôi

Tôi vốn là người yêu thích sự lãng mạn và một trong những kỷ niệm tôi nhớ mãi là mối tình đầu trong quá khứ.

Chế Thanh: Tôi đạp xe tìm người yêu thì bắt gặp cô ấy đi cùng bạn trai khác - Ảnh 1.

Một người may mắn khi mối tình đầu nên duyên vợ chồng và sống cùng nhau đến răng long đầu bạc, số còn lại kém may mắn hơn thì mối tình đầu sẽ trở thành chuyện của dĩ vãng.

Thế nhưng, dù cho thế nào thì mối tình đầu vẫn luôn là mối tình đẹp, thơ mộng và để lại nhiều kỉ niệm khó phai cho mỗi người.

Tình đầu của tôi đến khá trễ. Khi đó, tôi đã vào học chuyên nghiệp ở trường nghệ thuật sân khấu. Thật ra tôi yêu muộn, dù từ lúc 13, 14 tuổi đã biết nhìn gái rồi nhưng để bước vào tình yêu và biết yêu là lúc tôi đã trưởng thành.

Tình đầu của tôi là tình nghệ sĩ trẻ, khi tôi đang trong quá trình lặn ngụp tìm tòi trên con đường nghề nghiệp.

Khi ấy, tôi vừa là sinh viên mang sự hồn nhiên của tuổi trẻ, vừa là nghệ sĩ nên có sự lãng mạn. Vì thế, tình đầu của tôi mang tính chất hơi lạ so với những mối tình khác.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong mối tình đầu của tôi là một lần hẹn hò cuối tuần. Tôi đến chở người yêu tại kí túc xá, sau một hồi đạp vòng quanh thấm mệt thì hai đứa quyết định dừng chân tại quán nước ở công viên Tao Đàn.

Chế Thanh: Tôi đạp xe tìm người yêu thì bắt gặp cô ấy đi cùng bạn trai khác - Ảnh 3.

Chúng tôi mới lớn, còn nông nổi nên không chịu ngồi uống nước đàng hoàng, phải ngồi gác chân lên bàn. Ai ngờ đâu, chúng tôi ngồi đúng cái bàn xếp bị mục, vừa đặt chân lên thì bàn lật, đổ hết cả hai ly nước.

Thời đó chúng tôi còn sinh viên nghèo, không có tiền để gọi lại ly nước khác. Bà bán nước thấy tội quá nên cho ly trà đá uống đỡ rồi về. Đó là câu chuyện đáng xấu hổ của tôi.

Tôi buồn và thất vọng

Trong quá trình yêu nhau, tôi phải nghỉ học sớm và bắt đầu đi hát còn người yêu vẫn ở lại trường tiếp tục theo học.

Tôi đi hát đoàn tỉnh xa biền biệt tận Cà Mau tới 3 tháng trời, liên lạc khó khăn, chủ yếu qua thư tay. Khi trở về, tôi có đạp xe xuống trường để tìm gặp người yêu thì bắt gặp cô đang đi cùng một người con trai khác.

Tôi buồn và thất vọng, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng rút lui từ đó. Đáng mừng thay, người bạn trai ấy sau này chính là chồng hiện tại của cô ấy.

Tôi cảm thấy hạnh phúc cho cô ấy, dù không có duyên với tôi nhưng lại tìm được người xứng đáng để trao thân gửi phận và có cuộc sống viên mãn.

Thất bại ở mối tình đầu giúp tôi rút ra nhiều bài học đáng giá. Tôi tự nhủ phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều để thành danh, thành tài.

Chế Thanh: Tôi đạp xe tìm người yêu thì bắt gặp cô ấy đi cùng bạn trai khác - Ảnh 4.

Khi đã có được công danh sự nghiệp thì tình yêu tự khắc đến với tôi bằng nhiều con đường khác, không cần thiết phải tự đi tìm kiếm tình yêu như trước.

Hình ảnh cô ấy đi bộ cùng chàng trai đó ở đường Bùi Viện và tôi đi phía sau khiến tôi nhớ mãi. Tôi không buồn nhưng luôn lấy đó làm động lực để phấn đấu.

Cách đây mấy năm, tôi có gặp lại mối tình đầu của mình và cả hai cũng nhắc lại nhiều chuyện cũ. Sẵn dịp, tôi cũng chúc mừng cuộc sống hạnh phúc hiện tại của tình cũ. Tôi còn cho bạn gái cũ biết được rằng ngày ấy, tôi đã có dự định sẽ cưới cô ấy sau 3 năm nữa.

Chính việc thất bại ở mối tình đầu đã góp phần động lực cho tôi trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Việc phấn đấu trong con đường sự nghiệp của tôi có 2 vấn đề. Đầu tiên là từ gia đình, phải làm sao nuôi được mẹ, còn nổi tiếng hay không tôi chưa mơ tới.

Chế Thanh: Tôi đạp xe tìm người yêu thì bắt gặp cô ấy đi cùng bạn trai khác - Ảnh 5.

Điều thứ hai tôi rút kinh nghiệm từ mối tình đầu khi có tiền tài, danh vọng thì tình yêu nó sẽ đến, không cần phải tìm kiếm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại