*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Lần thứ hai lên Sài Gòn, tôi mang theo được một ít gạo, một chai mắm và một hũ chao" – Quyền Linh bật khóc nói.
Xã hội hiện tại có quá nhiều người, bất kể là mưu cầu danh lợi hay chỉ đơn giản là vì mưu sinh thì họ cũng đã không còn đủ thời gian rảnh rỗi cho riêng mình, không còn đủ thời gian để bản thân thực sự dừng lại, thưởng thức những điều tốt đẹp xung quanh.
Ngôi nhà cấp 4 mái dốc đơn giản với khoảng hiên nhà rộng này là không gian sống ấm áp của cặp vợ chồng trẻ. Mọi thứ trong nhà đều rất đơn giản nhưng sự tiện nghi, ấm cúng là điều không thể phủ nhận.
Với sự quan tâm giúp đỡ của mọi người, chị Hương đã tìm lại đứa con thứ hai của mình. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng giờ đây, cả ba mẹ con đã đoàn tụ, có mái nhà che nắng che mưa, các con đều được đến trường học thêm cái chữ.
Để chống chọi với cái nắng nóng gay gắt của mùa hè, chú bán cam dạo này đã nghĩ ra một cách.
Hơn 10 năm qua, cô Phạm Kim Hoàng (67 tuổi) luôn đứng trông ngóng học sinh của mình đi thi với niềm âu lo chẳng khác gì các vị phụ huynh. Điều đặc biệt là "con" của cô không chỉ có 1,2 người mà là hàng trăm sĩ tử.
Vì đặc thù công việc phải đi đó đây nhiều nên với Ngọc, chiếc nón lá đã trở thành người bạn đồng hành không chỉ giúp che nắng che mưa mà còn giúp cô có những bức ảnh đầy cá tính, thời trang và đậm chất Việt Nam.
Tết của những người dân sống tại xóm vạn đò cuối cùng ở Huế không có bánh chưng, mâm cỗ…, họ chỉ thắp nén hương cho ông bà thần sông rồi lại chèo thuyền đi bắt cá.
Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản nhưng không thể thiếu đối với người đam mê khám phá.
Bạn chỉ cần đứng dưới, nụ hoa sẽ tự động nở bung ra và che mưa che nắng cho bạn. Không những thế, loài hoa kỳ lạ này còn có khả năng phát sáng vào ban đêm...
Một chiếc có thiết kế như xe đạp 3 bánh dành cho người lớn, chiếc còn lại thì như "hành lang di động".