*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 7/1, nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Chiến thắng lịch sử của nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 - 7/1/2021), Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin có bài viết trên Facebook cá nhân khẳng định ý nghĩa trọng đại của sự kiện đã chấm dứt thời kỳ đen tối nhất cướp đi sinh mệnh của gần 3 triệu người.
Kinh qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước với nhiều chiến tích, Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại ấn tượng sâu sắc về một người chỉ huy quân sự tài ba, quyết đoán, khả năng nhận biết và đánh giá thực tiễn chính xác, quyết định kịp thời.
Đi được khoảng 4km, một tràng đạn đại liên chếch phải bắn tới. Đoàn xe tải khựng lại. Xe tôi số 2, ngay trên thùng xe đã có người trúng đạn rên lên đau đớn.
Ngày 2/9, các phương tiện truyền thông đưa tin Kaing Guek Eav (biệt danh Duch), cựu Giám đốc nhà tù S-21 khét tiếng của Khmer Đỏ đã qua đời ở tuổi 78.
Cách đây 43 năm, ông Hun Sen và đồng đội đã quyết định vượt biên sang Viêt Nam, tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot bạo tàn.
Lễ Chiến thắng năm nay được tổ chức tại khắp các tỉnh thành của đất nước Chùa Tháp và bài phát biểu của Thủ tướng Hun Sen sẽ được truyền trực tiếp đến người dân trên cả nước.
Sáng 2/12, tại nhà hát Chaktomuk ở thủ đô Phnom Penh, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia, sự kiện khởi đầu cho cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, hồi sinh đất nước Campuchia.
Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen cho biết nước này đang thảo luận về việc mua máy bay trinh sát và vũ khí của Séc nhằm củng cố an ninh – quốc phòng.
Con trai Thủ tướng Hun Sen cho rằng vào thời điểm Campuchia nguy khốn dưới tay Khmer Đỏ, khi cả thế giới làm ngơ, chỉ có Việt Nam dang tay giúp đỡ...
Chính trị gia khét tiếng Nuon Chea của chế độ diệt chủng Pol Pot-Khmer Đỏ phạm tội ác chống lại loài người. Y vừa chết ở tuổi 93.
Người được coi là "cánh tay phải" của Pol Pot, xây dựng ý thức hệ cho chế độ Khmer Đỏ vừa qua đời ở tuổi 93.
"Lần đầu tiên chạm mặt quân tình nguyện Việt Nam sau khi trốn chạy khỏi Khmer Đỏ, chúng tôi rất sợ hãi", sử gia Campuchia Nop Sokha chia sẻ.