Cháu "ung thư kép", ông nội bị tai biến, gia đình kiệt quệ

Mạnh Mường |

Bé Nguyễn Lê Hoàng Nguyên (SN 2019) ở xóm Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh vừa chào đời được 6 ngày đã mang trong mình hai căn bệnh ung thư, vô cùng đáng thương.

Em bé "ung thư kép" và gia đình gặp muôn vàn khó khăn

Nói về hoàn cảnh của bé Nguyễn Lê Hoàng Nguyên, nhiều người không khỏi xót xa. Đó là một bé trai cực kỳ đáng yêu, mắt to, hay cười nhưng thương thay, bé lại mang trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo.

Hoàng Nguyên vừa sinh ra được chừng một tuần thì phát hiện bị ung thư máu, sau thời gian điều trị cho cậu bé thì gia đình tiếp tục nhận tin sét đánh rằng, cháu mắc ung thư tủy.

Đã gần 5 năm trôi qua, cuộc sống của bé ở bên giường bệnh nhiều hơn là ở nhà. Bố mẹ cháu Nguyên là anh Nguyễn Mạnh Cầm (SN 1994) và chị Lê Thị Thùy Trang (SN 1993) cũng quá quen với hành trình đưa con đi khắp các bệnh viện từ Hà Nội đến Huế, quen với cơm đường, cháo chợ, bữa đói, bữa no, lúc ngủ gục bên giường bệnh, lúc vạ vật hành lang của bệnh viện.

Cháu ung thư kép, ông nội bị tai biến, gia đình kiệt quệ - Ảnh 1.

Từ khi con trai mắc bệnh nặng, vợ chồng anh Cầm, chị Trang không còn đi phụ hồ được nữa. Chi phí điều trị cho con chủ yếu đi vay mượn và cũng may mắn được cộng đồng ủng hộ. Khi nói về việc này, hai vợ chồng luôn dành sự trân trọng và biết ơn đối với những người đã giúp đỡ họ giành sự sống cho con.

Nguyễn Lê Hoàng Nguyên bây giờ đã gần 5 tuổi, và cũng gần 5 năm, con quen với các bệnh viện.

Tai ương dồn dập

Mấy hôm nay, vợ chồng anh Cầm, chị Trang đang phải cầu cứu khắp nơi, nhờ cậy sự giúp đỡ, bởi những biến cố liên tục ập đến với gia đình. Con gái thứ 3 của hai vợ chồng vừa sinh được hơn 1 tháng đã bị viêm phổi nặng, suy hô hấp phải cấp cứu ở Huế.

Trong khi đó, bố đẻ của anh Cầm năm nay 54 tuổi, vừa bị đột quỵ. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh chẩn đoán rằng ông bị tắc mạch máu não, suy tim, cơ hội sống 20%. Khi đó anh Cầm quyết định xin chuyển cho ông vào Bệnh viện Trung ương Huế, may mắn là nguy hiểm đã qua, nhưng hiện tại ông đã mất hoàn toàn sức lao động.

"Đợt này tốn rất nhiều tiền nhưng may mắn mà giữ được mạng sống cho bố, bây giờ ông phải đặt ten ở tim và đang điều trị đột quỵ. Hiện tại, bố em có thể chủ động việc ăn uống, vệ sinh." Anh Cầm thở dài, chậm rãi chia sẻ thêm rằng, "bây giờ vợ chồng em thật sự không biết bấu víu vào đâu, làm cha làm mẹ không thể nào buông tay con."

Vậy là, những nỗi lo của gia đình này cứ liên tục chất chồng lên nhau!

Con gái thứ ba và bố của anh Cầm đều nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chị Võ Thị Khánh Linh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hạ chia sẻ với chúng tôi rằng:

"Trường hợp này thì tôi nắm rõ, bởi vì ngày trước tôi làm Bí thư BCH Đoàn xã Thạch Hạ, còn bố cháu Nguyên là anh Nguyễn Mạnh Cầm làm bí thư chi đoàn ở xóm Hạ. Cầm lấy vợ xong thì theo bố mẹ vợ đi phụ công trình xây dựng. Cháu Hoàng Nguyên sinh ra được mấy ngày là phải đi bệnh viện triền miên tới giờ luôn.

Thời gian cháu bị bệnh nặng cũng có nhiều người giúp đỡ, tuy nhiên, quá trình chữa bệnh kéo dài, mọi người cũng không giúp được mãi. Để có chi phí thì vợ túc trực chăm sóc tại bệnh viện, chồng đi làm. Những lúc bé Nguyên ổn định hơn một chút thì vợ chồng gửi cho cho ông bà để cùng đi làm. Tuy nhiên, công cán cũng bấp bênh lắm.

Thời gian này, nghe nói cháu Nguyên trở nặng, đang chuẩn bị để ghép tủy. Trong khi đó, ông nội của cháu lại vừa bị tai biến, đột quỵ nên gia đình thực sự khốn đốn."

Chị Nguyễn Hoài Vượng (48 tuổi), hàng xóm của gia đình chia sẻ: "gần 5 năm rồi, gia đình có gì bán được là bán hết trơn rồi. Trong nhà không còn một cái gì nữa cả. Hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn. Gần đây bố đẻ mới Cầm bị đột quỵ, chạy chữa ở Bệnh viện Trung ương Huế may mà đỡ nhưng cũng tốn kém vô cùng. Mong mọi người giúp đỡ thêm cho gia đình cháu Cầm, chúng tôi dân quê giúp đỡ cũng hết mình rồi đó."

"Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ có lẽ sẽ theo để chăm sóc con mãi mãi"

Ngày hôm qua, khi có nhà hảo tâm liên lạc, muốn xác minh về hoàn cảnh nhưng không thể vào tận Hà Tĩnh, anh Nguyễn Mạnh Cầm nói rằng, "ngay trong đêm, vợ chồng em sẽ bắt xe, bế con ra Hà Nội để gặp, chỉ cần là có người giúp con thôi, ở đâu vợ chồng em cũng đến."

Con trai 'ung thư kép' cần tiền chữa trị, bố đẻ bị tai biến cần tiền duy trì, con gái nhỏ ốm đau thường xuyên, con gái lớn đang tuổi ăn tuổi học... đều cần tiền để trang trải. Giờ đây, mọi gánh nặng đặt lên vai anh Cầm. Người đàn ông này nói rằng, nhiều lúc thấy bất lực, nhưng "mình là đàn ông, không khóc trước mặt vợ con được. Có lúc thương con, chạy vào nhà vệ sinh hoặc ra hành lang chỗ không có người rồi cứ thế nước mắt tuôn ra."

Cháu ung thư kép, ông nội bị tai biến, gia đình kiệt quệ - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Mạnh Cầm cùng hai con tại bệnh viện.

Đối với chị Trang, bây giờ mọi thứ đi vào ngõ cụt. Những lúc bất lực hoàn toàn, chị thường ngồi viết cho Hoàng Nguyên. Dưới đây, chúng tôi xin đăng nguyên văn một đoạn ngắn những lời gan ruột của người mẹ này:

"Nguyên! Đã có những lúc gia đình mình kiệt quệ, tới mức, mẹ nghĩ chỉ còn cách buông bỏ. Chưa bao giờ mẹ cần tiền đến như thế, dù là vài nghìn đồng, mẹ gom góp lại để những mong đủ vài triệu mà đưa con đi điều trị.

Cũng vì bác sĩ nói "con đáp ứng thuốc rất tốt, bố mẹ đừng buông tay, đừng bỏ em", mà bố mẹ có thêm động lực cố gắng từng ngày. Nhưng khi mọi cánh cửa đều đóng lại, bố mẹ đau đớn vô cùng vì trước mắt đều tối tăm chẳng có lấy một tia sáng hi vọng. Buông tay thì mẹ chắc chắn không làm được, nhưng nếu tiếp tục, chi phí điều trị cho con giờ đến vài triệu cũng là điều khó khăn đến cùng cực.

Thời gian này mẹ luôn nghĩ rằng, nếu như có 1 ngày phải thực sự dừng lại hành trình duy trì sự sống cho Nguyên, khi số mệnh an bài, trời cao gọi con trai mẹ, có lẽ mẹ cũng sẽ theo. Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ có lẽ sẽ theo để chăm sóc con mãi mãi.

Vì con bé bỏng quá, tới nơi xa lạ, con sống làm sao...

Mẹ chỉ cầu Nguyên khoẻ mạnh, Nguyên được sống, đúng, chỉ cần con được sống thôi, nhưng sao lại khó khăn thế này..."

Chị Lê Thị Thùy Trang (SN 1993) và hành trình cùng con những ngày dài nằm điều trị tại bệnh viện.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gia đình anh Nguyễn Mạnh Cầm ở xóm Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh.

Số tài khoản: 0201000674053. Chủ tài khoản Nguyễn Mạnh Cầm. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh. Số điện thoại anh Cầm: 0854448786.

Cháu ung thư kép, ông nội bị tai biến, gia đình kiệt quệ - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại