Chất vấn "kẻ đu bám" thân thể Lê Kiều Như, Ngọc Trinh

Trần Sơn |

"Nghệ sĩ bị lộ hàng thì cũng vẫn là có trang phục. Anh nên nhớ chúng ta rất tự hào vì có "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Mà nội y thì cũng là trang phục, phải khoe chứ..."

Showbiz Việt vốn "lắm điều, nhiều chuyện"... thú vị nên chuyện trang phục của giới này cũng không ngoại lệ. Cuộc phỏng vấn giả tưởng về trang phục showbiz Việt sau đây đã nói lên điều đó.

Chào Trang phục, cô có thể cho chúng tôi một cuộc trò chuyện nhỏ được không?

Vô tư như Lê Kiều Như, xin mời anh cứ cởi, ấy quên, xin lỗi anh, xin mời anh cứ hỏi.

Xin hỏi, vì sao cô lại có câu trả lời "quen miệng" như vậy?

Vâng, chả giấu gì anh, tôi vừa đi chụp ảnh "khỏa thân vì chân dài" về. Lúc chụp ảnh, nhiếp ảnh gia bảo tôi: "Em phải cởi hết ra!". Tôi đáp luôn: "Xin mời anh cứ cởi...".

Thế nên lúc anh hỏi, tôi quên mất, cứ nghĩ là còn đang chụp ảnh, nên nói nhầm, mong anh thông cảm, nghề của chúng em là thế, dễ "vạ miệng", "vạ đồ" (tức là vạ trang phục) lắm anh ạ!

Chất vấn kẻ đu bám thân thể Lê Kiều Như, Ngọc Trinh - Ảnh 1.

Không có chiếc mũ, cái gậy, đâu còn là Sác-lô.

Ừ...! Thế các cô có ý nghĩa như thế nào đối với giới nghệ sĩ?

Chúng tôi có ý nghĩa rất quan trọng đối với nghệ sĩ anh ạ! Các cụ xưa chả bảo "Quen sợ dạ, lạ sợ áo" là gì!

Đấy nhạc sĩ nổi tiếng Nguyễn Cường đã từng nói rằng nếu không có chiếc mũ phớt cong vành luôn đội trên đầu thì ông không còn là nhạc sĩ Nguyễn Cường. Vua hề Sác-lô cũng vậy, không có chiếc mũ, cái gậy, đâu còn là Sác-lô.

Trong showbiz Việt, có người cũng chỉ nổi tiếng vì có trang phục "dị", "lạ", "độc" mà thôi! Nó cũng giống như các cầu thủ bóng đá để các kiểu đầu "kinh dị" như Balotelli trên sân cỏ thì mới thu hút được khán giả chứ không hẳn bằng tài năng thực sự của mình.

Các cô "biến hóa" cũng khủng khiếp nhỉ mỗi năm một kiểu. Nhưng riêng cái mốt "chim cò" tôi thấy mấy năm nay vẫn được nhiều nghệ sĩ "nghiện" lắm...

Em nghĩ người ta thích gì thì người ta mặc vậy. Mặc quần áo "chim cò" như nghệ sĩ Xuân Bắc chẳng hạn thì chắc là thích "chim cò"? Đó là sở thích cá nhân thôi, có gì quan trọng đâu anh!

Cũng giống như Tùng Dương thích trang phục ma quái gần chục năm nay đấy thôi. Nam ca sĩ này toàn biểu diễn các bài hát đầy chất "ma mị" thì việc mặc các trang phục kiểu "đồng bóng" là dễ hiểu và "chuẩn vodka men" rồi!

Chả lẽ hát các bài hát đó lại mặc áo phông, quần jean thì còn ra thể thống cống rãnh cái gì nữa!

Ngoài vẻ bề ngoài biến đổi liên xoành xoạch nhưng tôi vẫn không hiểu các cô dát vàng lên người à mà có lúc giá lên tới mấy tỷ liền?

Anh định nói trang phục của một số nghệ sĩ như Lý Nhã Lỳ phải không? Mấy tỷ chỉ là váy áo thôi nhé chưa tính phụ kiện đi kèm.

Mặc đồ như thế thì túi, dép... đi kèm không thể không tương ớt, í quên, tương xứng. Có nghệ sĩ một buổi tối dát lên mình hàng chục tỷ đồng ấy chứ.

Chẳng hạn như Mr. Đàm, bộ sưu tập giày của anh ấy chỉ có 639 đôi, có thể đi 2 năm mới hết. Anh nói rằng anh chưa bao giờ dừng mua giày vì đó là niềm đam mê, mặc dù có những đôi giầy của " Ông hoàng nhạc Việt" chỉ có giá 2000 Euro mà thôi!

Còn về chuyện túi xách hàng hiệu thì xin mời anh lên mạng hoặc hỏi trực tiếp Ngọc Trinh, Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà,... Em mới vào "show" nên không thể "biz" rõ được.

Nhưng họ hàng nhà chị Trang phục nhiều khi cũng "hại" nghệ sĩ lắm đấy. Gì mà nhiều bộ đồ siêu ngắn "hở trước hở sau" khiến nghệ sĩ bị dư luận "ném đá" không thương xót...

Ấy chết, cái này đừng có đổ lỗi cho họ hàng nhà em. Tội nghiệp lắm. Đó là do nghệ sĩ lựa chọn thôi.

Nghệ sĩ mà anh! Vì họ là nghệ sĩ nên nhiều khi ăn mặc cũng rất "nghệ sĩ", kiểu như: "váy ren trong suốt", "mặc như không mặc", "đóng khố bằng khăn Piêu",...

Đúng là mặc như thế thì cũng phản cảm thật, thế nhưng cơ quan quản lí văn hóa đã xử phạt hành chính nhiều triệu đồng rồi mà anh, có nghệ sĩ còn bị cấm biểu diễn trong một thời gian.

Chất vấn kẻ đu bám thân thể Lê Kiều Như, Ngọc Trinh - Ảnh 2.

"Từ ngày tôi cởi đồ, đóng cảnh nóng trong phim Chuông reo là bắn thì cuộc đời tôi bước sang một trang khác".

Nhưng tôi vẫn không hiểu đã là "trang phục" sao còn để "lộ hàng" nhỉ?

"Lộ hàng" thì cũng vẫn là có trang phục. Anh nên nhớ chúng ta rất tự hào vì đã có "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Mà nội y cũng là trang phục, có trang phục mới thì phải khoe ra chứ.

Các cụ dạy: "Đẹp phô ra, xấu xa đậy lại". Chẳng qua, các nghệ sĩ vì "đẹp từng xen-ti-mét" như ngọc nữ màn ảnh Việt một thời Tăng Thanh Hà hoặc có "vòng eo 56" như Ngọc Trinh nên họ mới để hở ra chút ít cho thiên hạ "giảm nhiệt" nhất là trong những ngày nắng nóng vừa qua.

Hơn nữa, có chuyện "lộ hàng" thì báo chí các anh mới có chuyện hay để khai thác làm tăng được đáng kể lượng like, lượng tira với các tít bài có chứa các từ rất "cuốn hút" như: " bỏng mắt", "mãn nhãn", "hàng khủng", "không thể cưỡng lại",...

Thế còn chuyện "nude" không cần trang phục của một số người mẫu thì sao?

Anh nên nhớ không trang phục cũng là một loại trang phục. Đó là họ đã lấy da làm áo, lấy thịt làm quần. Đây là một kiểu "trang phục" rất sáng tạo.

Hơn nữa, các nghệ sĩ đó "nude" toàn với các mục đích "cao cả" như: Ngọc Quyên " khỏa thân vì môi trường", Thái Nhã Vân "khỏa thân để thiền",... kể cả một số em hot girl đang muốn vào showbiz cũng đang tập "khỏa thân bên hoa sen". Vì vậy, công chúng cũng nên chia sẻ và ủng hộ họ chứ!

Rồi có cả những nghệ sĩ "cởi" để được nổi tiếng đúng không?

Đúng vậy, ca sĩ Lê Kiều Như đã từng phát biểu trên báo chí rằng: "Trước đây tôi thường mặc áo dài, luôn đoan trang thùy mị nhưng tôi đi hát, thử hỏi có mấy người biết đến tôi?

Từ ngày tôi cởi đồ, đóng cảnh nóng trong phim Chuông reo là bắn thì cuộc đời tôi bước sang một trang khác".

Anh thấy không, biết cởi đồ đúng lúc, đúng chỗ thì chứng tỏ cô ấy cũng đã "đắc đạo" showbiz rồi.

Xin cảm ơn cô, tôi cũng tin rằng cô cũng là người "đắc đạo" vì cô biết "gu" của từng nghệ sĩ, biết khi nào thì họ mặc gì hoặc không mặc một cái gì, góp phần rất quan trọng giúp họ ngày một "nổi tiếng" và "tai tiếng" hơn.

Vâng, tôi cũng xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn rất "mở mà không hở" này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại