*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khách bị tính tiền lên đến hơn 3 triệu đồng trong khi giá trị thực chỉ hơn 2 triệu nhưng chủ quán cho rằng chỉ là nhầm lẫn.
Chủ quán nói "thấy đắt quá thì đừng có ăn" khi một thành viên trong đoàn khách du lịch thắc mắc về giá bán so với người dân địa phương.
Ba vị khách người Hàn Quốc tố bị chủ quán kinh doanh dịch vụ số 9 ở bãi biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt phải trả số tiền 600 ngàn đồng cho 3 chiếc khăn tắm.
Tùng thường thỏa thuận với khách đánh một đôi giày chỉ với giá 15.000 đồng nhưng sau đó yêu cầu khách phải trả gấp 6 lần.
Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã ghi nhận ý kiến từ phía nhà hàng và đoàn khách của ca sĩ Quang Lê, nhưng thông tin hoàn toàn mâu thuẫn nên sẽ tổ chức đối chất.
Quản lý của ca sĩ Quang Lê tố cáo nhà hàng cố tình dọn lên những món ăn mà khách không gọi lên mâm và tính tiền kiểu chặt chém với số tiền lên đến gần 25 triệu đồng cho 20 người.
Chở vị khách nước ngoài từ sân bay quốc tế Đà Nẵng về khách sạn trên đường An Thượng 26 với khoảng cách 6km và cước phí 50.000 đồng, nhưng tài xế taxi lại thu đến 700.000 đồng.
Tài xế taxi Hải Vân (Đà Nẵng) đón khách từ sân bay về một khách sạn trên đường An Thượng 26 đã hô giá cao gấp gần 12 lần so với số tiền thực tế trên đồng hồ.
Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất quán ăn Mười Đô, nơi bị tố chặt chém du khách và kết luận quán ăn bán quá giá so với niêm yết trong thực đơn.
“Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nói thế là quá dại, đi sai, đi ngược lại hoàn toàn những gì mà bác Thanh đã xây dựng” - chuyên gia truyền thông Phạm Hùng Thắng nhấn mạnh.
Quán ăn treo biển bình dân nhưng lại “chém đẹp” 400.000 đồng cho 2 hộp cơm xào hải sản trong tối mồng 3 Tết (11-2) tại Đà Nẵng.
Tâm điểm