Chàng trai yêu nữ giám đốc, muốn Nam tiến làm lái xe cho vợ, mặc kệ mọi lời gièm pha

Thủy Tiên |

Quang Thái bỏ việc ngoài Hà Nội để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Anh chấp nhận đứng phía sau hỗ trợ vợ làm kinh tế.

Chàng trai "cưa" nữ giám đốc hơn 2 tuổi

Trong cuộc sống hôn nhân, đàn ông luôn được coi là người nắm vai trò trụ cột kinh tế chính, làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình, vợ con. Tuy nhiên với Lò Quang Thái (27 tuổi, quê Lai Châu), anh hạnh phúc với việc chăm nom, quán xuyến nhà cửa, chấp nhận lui về phía sau để hỗ trợ vợ xây dựng công việc kinh doanh.

Quang Thái và bà xã hơn 2 tuổi

Thái vẫn nhớ lần đầu tiên gặp vợ khi anh đi diễn cho một sự kiện trong một công ty. Đứng ở phía sau sân khấu, nhìn thấy cái tên đặc biệt trong tập bằng khen, anh thầm nghĩ: "Mình nhìn thấy bằng khen để tên Dương Thị Kim Hua. Trước giờ chưa nghe thấy ai tên Hua, thấy mắc cười lắm và bị ấn tượng bởi cái tên đó".

Kim Hua hơn Thái 2 tuổi, cô là người gốc Hoa, quê Sóc Trăng và đang làm giám đốc cho một công ty mỹ phẩm. Dù vô tình gặp nhau trong sự kiện nhưng Hua và Thái vẫn chưa dám bắt chuyện với nhau. Cho đến lần gặp thứ 2, khi Hua ra Hà Nội dự hội thảo, Thái mới mạnh dạn ngỏ ý rằng sẽ làm tài xế đón cô khi xuống sân bay. Sau ngày hôm đó, cặp đôi, nhắn tin, trò chuyện nhiều hơn, cho nhau cơ hội tìm hiểu về đối phương.

Trong suốt 7 tháng sau đó, Thái cất công bay vào thăm Hua, cô nàng cũng ra Bắc thường xuyên để gặp người yêu. Hua tiết lộ: "Lúc đó thích lắm rồi, mỗi tháng bay bốn lần, mình bay ra, anh bay vào hoài".

Cặp đôi thường xuyên vào Nam ra Bắc để gặp nhau.

Không chỉ tốn tiền chi phí ăn ở, mua vé máy bay mà công việc của Thái cũng bị ảnh hưởng. Chàng trai trẻ khi đó đang làm người mẫu, diễn viên cho một số sự kiện ở Hà Nội. Thương người yêu vất vả, đi lại tốn kém, Hua đề nghị Thái vào Nam, hỗ trợ cho công việc của cô.

"Hua nói rằng mình vào đó làm vị trí marketing, quảng cáo cho công ty vợ, ngoài ra làm lái xe riêng giúp cô ấy đi đây đó gặp khách, ship đồ.

Nói thẳng ra về mặt kinh tế mình không thể bằng vợ. Mức lương của mình khi đó được khoảng tầm 25-40 triệu/tháng thôi ,nhưng trang trải cuộc sống xa quê thì tốn nhiều chi phí, nào tiền thuê nhà, ăn uống. Còn vợ làm kinh doanh, trừ hết chi phí được khoảng 150 triệu/tháng.

Vợ vẫn luôn an ủi mình, nếu xác định vào đây thì trước sau gì 2 đứa cũng là 1, tiền anh làm ra hay em làm ra cũng để dành dụm lo cho con cái. Anh đừng lo người kiếm nhiều hay ít, mặc kệ người ta nói, miễn sao hai đứa sống hạnh phúc", Thái bộc bạch.

Chàng trai yêu nữ giám đốc, muốn Nam tiến làm lái xe cho vợ, mặc kệ mọi lời gièm pha - Ảnh 3.

Hua đề nghị Thái vào Nam, hỗ trợ cho công việc của cô

Thời gian đầu rời quê, Thái bỡ ngỡ làm quen với môi trường mới. Anh buồn và mít ướt như trẻ con khi thấy bạn bè đi show và dự sự kiện, đăng hình ảnh rất đẹp. Hua từ an ủi nhẹ nhàng sang mất kiên nhẫn, cho tới một ngày cô quyết định nói thẳng với người yêu như 1 phép thử. "Vợ bảo nếu vẫn lưu luyến như vậy mình thì đi luôn đi đừng quay lại nữa".

Sau câu nói đó, Thái suy nghĩ 1 đêm, sáng hôm sau anh nghiêm túc bảo Hua rằng sẽ quyết tâm ở lại đây hỗ trợ sự nghiệp giúp cô.

3 năm sau tậu nhà, mua ô tô

Ngày đưa Hua về Lai Châu ra mắt, bố mẹ Thái có chút e ngại vì thấy con dâu hơn tuổi. Nhưng thấy cả hai đã tự lập, có thể lo kinh tế vững, ông bà tôn trọng quyết định của con trai. Quang Thái và Kim Hua dọn về ở chung, đăng ký kết hôn cuối năm 2021.

"Khi cả hai tự chủ kinh tế, có dư cho gia đình thì ai cũng hộ cả. Hơn nữa Hua cũng rất khéo, lần nào ra thăm cũng hỏi han bố mẹ, mua quà cho mọi người", Thái tự hào kể về vợ.

Dù đẹp trai, mạnh mẽ là thế song chàng phi công liên tục bị vợ "bóc" sự kỹ tính, chậm chạp, hay mít ước. Nhớ lần Hua sinh mổ ở viện, Thái rơi nước mắt khi thấy bà xã nằm trong phòng phẫu thuật. Vừa lo lắng, vừa choáng ngợp trước không khí trong phòng, anh chàng chỉ biết khóc như mưa mà không nói được câu nào. Còn Hua và các bác sĩ chỉ biết cười trừ, lắc đầu.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi.

Ngoài ra, Thái còn rất kỹ tính, muốn nhà cửa lúc nào cũng bóng loáng, sạch sẽ không hạt bụi. Dù đã thuê đến tận 2 người giúp việc nhưng anh vẫn muốn tự tay dọn dẹp.

"Mình cảm thấy hạnh phúc với công việc trong gia đình, ví dụ phòng 2 đứa mình vẫn tự tay gấp ga đệm, giặt đồ cho em bé mới sinh.

Cũng có nhiều người gièm pha, nói vợ em đưa thằng nào lạ hoắc vào đây, chắc định đào mỏ hay lợi dụng ăn bám. Hay cũng có người bảo mình sợ vợ. Nhưng đúng hơn là mình tôn trọng cô ấy. Mình không bận tâm những điều khác, một người đàn ông đứng phía sau hỗ trợ vợ thành công thì cũng là điều khá hay." - Thái nói.

Cả hai mua đất, xây nhà đón thiên thần nhỏ chào đời

Hiện Thái đã tạm gác hoàn toàn việc đi diễn, phụ Hua làm về marketing, chạy quảng cáo cho công ty mỹ phẩm. Một ngày của cả hai bắt đầu từ 7h sáng, lên đơn, đóng đơn, cùng nhau đi ship đồ rồi về ăn uống, chơi với con. Sau 3 năm, cả hai đã cùng nhau tạo dựng nên những thành quả đầu tiên. Đôi vợ chồng mua đất, xây nhà, ngoài ra còn tậu thêm ô tô để tiện cho việc đi lại.

"Bọn mình tự chủ tài chính, mua nhà hay mua xe đều không vay mượn ngân hàng hay hỏi ai. Cũng dự định vài năm nữa sẽ ra ngoài Bắc hoặc với đà phát triển tốt như hiện tại, cũng có thể mình sẽ đưa gia đình, bố mẹ vào đây sống. Tuổi còn trẻ, còn đang kinh doanh được thì hai vợ chồng nên cố gắng phát triển thêm chút nữa", chàng trai trẻ cho hay.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại