Chàng trai nhặt được viên đá lúc cắm trại, 'thân thế' của nó khiến ai cũng muốn tranh nhau

Trần Hải Hà |

Có ai hào hứng muốn đi cắm trại nữa không?

Chàng thợ mộc tên là Chris Casey, 34 tuổi đã tổ chức cắm trại ở một cánh đồng thuộc thị trấn Winchcombe, tỉnh Gloucestershire, Anh trong vòng 3 tuần nhằm tìm ra mảnh vỡ của thiên thạch có tuổi đời 4,6 tỷ năm đã rơi xuống trái đất.

Tưởng như không có kết quả nhưng cuối cùng, anh đã tìm được 2 mảnh vỡ màu đen của thiên thạch trên bãi cỏ ở 1 khu dân cư, trông chúng không khác gì những viên đá bình thường.

Chàng trai nhặt được viên đá lúc cắm trại, thân thế của nó khiến ai cũng muốn tranh nhau - Ảnh 1.

Mảnh vỡ từ thiên thạch Winchcombe trông giống như viên đá bình thường

2 vật phẩm đang được Chris rao bán theo cách đấu giá trực tuyển trên một trang web mua bán. Theo chuyên gia dự đoán, một mảnh vỡ to hơn sẽ có giá 51.000 bảng Anh (hơn 1,3 tỷ VNĐ) và mảnh bé còn lại có giá 9.000 bảng Anh (gần 250 triệu VNĐ). Cả hai chỉ nặng vỏn vẹn 15 gram.

Chàng trai nhặt được viên đá lúc cắm trại, thân thế của nó khiến ai cũng muốn tranh nhau - Ảnh 2.

Chân dung người thợ mộc sở hữu vật phẩm lên tới cả tỷ đồng, Chris Casey, 34 tuổi

Sau khi Chris sở hữu vật phẩm cực kì giá trị này, anh cùng hàng chục người khác lại tiếp tục hăng say tìm kiếm các mảnh vỡ khác một lần nữa trong thị trấn Winchcombe như màn truy tìm kho báu.

Được biết, thiên thạch Winchcombe rơi như một quả cầu lửa xuống thị trấn Winchcombe, tỉnh Gloucestershire, Anh vào tháng 2 năm ngoái và là thiên thạch đầu tiên được tìm thấy ở quốc gia này trong 30 năm qua.

Theo The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại