Chàng trai bị thất lạc 27 năm cần mẫn đi khắp nơi tìm gia đình, đến ngày đoàn tụ lại phải nhận sự thật cay đắng đầy xúc phạm

CHI CHI |

Vốn tưởng mình là nạn nhân của bắt cóc trẻ em, chàng trai mất 27 năm mới biết đã bị chính bố mình bán đi.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về cuộc đoàn tụ gia đình nhiều cay đắng của anh Tô Thành Kiến (29 tuổi) và cha ruột là ông Lưu Tố Song (55 tuổi). Vào ngày 30/12/2021, một buổi lễ cho cha con gặp mặt ấm cúng đã được tổ chức tại phòng họp của Sở Công an thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Hai cha con 27 năm không gặp đã ôm nhau thắm thiết và vỡ òa cảm xúc. Ông Lưu đã khóc nức nở một lúc lâu mới có thể nghẹn ngào nói lời đầu tiên: "Con trai, cha xin lỗi, tất cả là lỗi của cha khi con bị bắt cóc!".

Chàng trai bị thất lạc 27 năm cần mẫn đi khắp nơi tìm gia đình, đến ngày đoàn tụ lại phải nhận sự thật cay đắng đầy xúc phạm - Ảnh 1.

2 cha con đoàn tụ vào cuối năm 2021

Tô Thành Kiến đã lớn lên ở một ngôi làng ở tỉnh Phúc Kiến. Việc cậu là con nuôi trong nhà không phải là bí mật. Cha mẹ nuôi họ Tô kể rằng anh là một đứa bé bị lạc trên đường mà họ đã có cơ duyên đưa về nuôi nấng. Khi lớn lên, anh đau đáu ý định tìm lại cha mẹ đẻ, tìm lại quê hương gốc gác của mình.

Chàng trai chia sẻ cha mẹ nuôi rất nghiêm khắc nên trong quá trình trưởng thành, anh thiếu thốn tình cảm, bị tổn thương tâm lý. Khao khát tình yêu thương gia đình, Tô Thành Kiến càng cố gắng tìm kiếm cha mẹ đẻ. Động lực để anh làm việc kiếm tiền mỗi ngày chính là để tìm lại người thân và có đáp án cho câu hỏi rốt cuộc mình là ai.

Chàng trai bị thất lạc 27 năm cần mẫn đi khắp nơi tìm gia đình, đến ngày đoàn tụ lại phải nhận sự thật cay đắng đầy xúc phạm - Ảnh 2.

Việc tìm ra gia đình không biết là may mắn, hay là đào sâu thêm bất hạnh với chàng trai 29 tuổi

Suốt nhiều năm trời, Tô Thành Kiến đã tham gia nhiều chương trình, chiến dịch tìm người thân tại Trung Quốc và may mắn thực sự mỉm cười vào cuối năm 2021. Tảng đá đè nặng trong lòng hơn 20 năm của anh cuối cùng cũng biến mất.

Anh Tô có quê gốc tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Cha ruột anh là ông Lưu Tố Song và trong nhà còn một người anh trai nữa. Đáng tiếc là mẹ đẻ anh thì đã qua đời từ khi anh còn chưa thất lạc.

Trước ngày được gặp cha, Tô Thành Kiến mất ngủ cả đêm. Cuộc đoàn tụ đã diễn ra vô cùng cảm động, đầy nước mắt đúng như anh luôn hình dung.

Chàng trai bị thất lạc 27 năm cần mẫn đi khắp nơi tìm gia đình, đến ngày đoàn tụ lại phải nhận sự thật cay đắng đầy xúc phạm - Ảnh 3.

Anh Tô chụp ảnh với bố và anh trai

Thế nhưng câu chuyện đến đây vẫn chưa phải hồi kết. Sau buổi lễ nhận cha con, ông Lưu đưa con trai út thất lạc bao năm về thăm nhà, thăm mộ mẹ và kể lại cho anh về tuổi thơ ấu. Như một lẽ tự nhiên, Tô Thành Kiến hỏi cha lý do năm xưa vì sao mình lại bị mất tích.

Mất một thời gian rất dài ngẫm nghĩ, người cha mới dám kể cho anh nghe sự thật khiến chàng trai 29 tuổi vô cùng sững sờ. Hóa ra sự thật về cuộc đời anh lại phũ phàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Chàng trai bị thất lạc 27 năm cần mẫn đi khắp nơi tìm gia đình, đến ngày đoàn tụ lại phải nhận sự thật cay đắng đầy xúc phạm - Ảnh 4.

Sau khi nghe cha kể, Tô Thành Kiến đang hạnh phúc trên mây bỗng cảm thấy mọi thứ chua chát, không dám đối diện

Vào năm 1992, khi con trai thứ hai là Tô Thành Kiến chào đời, gia đình họ Lưu vốn rất hạnh phúc dù cuộc sống khá nghèo túng. Khi anh lên 1, bi kịch ập đến vì mẹ bị ốm nặng. Không nỡ nhìn vợ ra đi, ông Lưu chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền chữa chạy. Thế nhưng dù có làm cách nào gia đình nghèo cũng không lo được số tiền chữa bệnh khổng lồ. Bà qua đời không lâu sau đó, để ông lại với một đống nợ không biết trả bằng cách nào.

Chỉ vài tháng sau, cha đẻ của ông Lưu lại cũng sinh bệnh và qua đời. Ông Lưu cùng 2 cậu con trai còn nhỏ rơi vào cảnh khốn cùng, không có tiền để lo từng bữa cơm. Quá bất lực, ông đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn, đó là bán đứa con trai út là Tô Thành Kiến đi. Chính cha mẹ nuôi đã bỏ tiền ra mua anh, vì họ khao khát một cậu con trai trong khi nhà chỉ có 3 cô con gái. Họ đã mua anh để làm "bảo hiểm tuổi già" và vì ảnh hưởng của tư tưởng trọng nam khinh nữ, cổ hủ của gia đình.

Chàng trai bị thất lạc 27 năm cần mẫn đi khắp nơi tìm gia đình, đến ngày đoàn tụ lại phải nhận sự thật cay đắng đầy xúc phạm - Ảnh 6.

Ông Lưu cũng rất hối hận vì hành động tội lỗi năm xưa

Sự thật tàn khốc này đã khiến Tô Thành Kiến sốc và tổn thương sâu sắc. Đến hiện tại, anh vẫn chưa thể nguôi ngoai và không biết đối mặt với cả cha đẻ lẫn cha mẹ nuôi như thế nào. Trả lời truyền thông, ông Lưu Tố Song cho biết mình rất ân hận và cảm thấy tội lỗi vì hành động bán con năm xưa. Bản thân ông cũng bị dày vò tâm lý suốt gần 3 thập kỷ qua, nhưng ông hoàn toàn hiểu nếu con trai không tha thứ cho mình.

Nguồn: 163

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại