Chán ở nhà thuê, cụ bà U90 chi 17 triệu đồng/tháng để nghỉ hưu trong khách sạn: Không tiếc tiền, chỉ thấy hối hận vì không làm sớm hơn!

Khuê Hiền |

Dù phải chi 17 triệu đồng/ tháng để trả cho khách sạn, cụ bà vẫn vô cùng hứng khởi và hài lòng với lựa chọn của bản thân.

Hai năm trước, câu chuyện ‘‘định cư’’ trong khách sạn của cụ bà Thái Tú Cầm quê ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), khi đó 90 tuổi, đã thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo dư luận. 

Được biết, trước khi nghỉ hưu, bà Cầm là công nhân lâu năm tại một nhà máy in thuộc thành phố Tây An. Gia đình bà được công ty hỗ trợ, cấp cho căn nhà cấp 4 nằm trong khuôn viên của nhà máy. Sau khi chồng mất, bà Cầm trả lại căn nhà đã gắn bố hơn 50 năm và quyết định thuê nhà ở riêng.

Bà Cầm có 2 người con trai đều đã lập gia đình. Họ sẵn sàng đón mẹ về ở chung. Tuy nhiên, bà vẫn muốn sống một mình để không làm phiền con cái. Ngày rời khỏi căn nhà cũ, bà Cầm còn đưa theo 2 chú chó hoang được bà nhận nuôi 3 năm trước.

''Tôi không quen sống cùng trẻ con nên luôn thích sống một mình. Cuộc sống của tôi giản dị và bình yên như thế'' - Bà Cầm chia sẻ. 

Trong quá trình tìm nhà thuê, bà Cầm bị nhiều chủ nhà từ chối với lý do không có người bảo hộ. Họ lo lắng trong quá trình thuê nhà, nếu bà lão xảy ra việc gì thì trách nhiệm sẽ rất lớn. 

Không tìm được nhà, bà Cầm quyết định thuê một phòng khách sạn để ở tạm vài ngày rồi chuyển đi. Thế nhưng, trải nghiệm sống tại khách sạn đã khiến bà lão vô cùng thoải mái và thích thú. Cuộc sống của bà có nhiều thay đổi tích cực, từ đó đưa ra một quyết định bất ngờ. 

Khi sống ở nhà cũ, bà Cầm thường tự nấu cơm, dọn dẹp, quét sân. Kể từ khi chuyển vào khách sạn, mọi công việc này đều có nhân viên thực hiện. Bà Cầm có thể thoải mái nghỉ ngơi, thưởng thức những món ăn từ Á tới Âu mà không phải ra ngoài. Ăn xong, bà lại đi dạo ngắm cảnh ở khu vực khuôn viên tầng 1. 

Sau khi đi dạo và tắm nắng dưới sân, bà Cầm trở về phòng để nghỉ ngơi. Kể từ khi về hưu, bà lão đã bỏ thói quen ăn trưa, mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa là sáng và chiều. Đến 4 giờ chiều, bà Cầm mới bắt đầu ăn bữa thứ hai. 

Sau bữa chiều, bà Cầm thường giải trí bằng điện thoại hoặc đọc sách. Mỗi tối, bà đều dành thời gian trò chuyện với con cái, sau đó mới lên giường đi ngủ vào lúc 22h30. 

Theo chia sẻ của bà Cầm, việc sống ở khách sạn vui và tiện lợi hơn so với ở nhà thuê: "Tôi không muốn thuê nhà nữa. Tôi đã tính toán và thấy rằng ngôi nhà tôi thích có điều kiện tốt hơn. Nó có thang máy, hệ thống sưởi và điều hòa không khí.''

Sau 10 ngày sống ở khách sạn, bà Cầm khẳng định chi phí ở đây rẻ hơn việc thuê nhà. Với khoảng 5000 NDT/ tháng (khoảng 17 triệu đồng), bà Cầm được cung cấp đầy đủ dịch vụ từ ăn uống, dọn dẹp, vệ sinh... và cả không gian thoải mái, sạch sẽ để đi lại. Nhân viên khách sạn luôn túc trực và có mặt mỗi khi bà cần sự giúp đỡ. Nếu cảm thấy không khỏe hoặc gặp tai nạn ngoài ý muốn, bà Cầm sẽ lập tức gọi nhân viên y tế đến hỗ trợ. 

Sau trải nghiệm thú vị tại khách sạn, bà Cầm và con trai đã thỏa thuận với phía quản lý để lưu trú tại đây trong một thời gian dài: "Tôi tự nguyện sống tại khách sạn trong suốt thời gian còn lại. Chúng ta có thể ký một thỏa thuận với nhau. Trong trường hợp xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, tôi và gia đình sẽ là người chịu trách nhiệm, còn khách sạn chỉ cần cung cấp đủ dịch vụ trong thời gian tôi lưu trú'' 

Trước đề xuất này của bà lão, phía khách sạn đồng ý thỏa thuận và còn cho bà mức giá ưu đãi là 5000 NDT/ tháng.

 ''Tôi sống ở đây, chi phí hàng tháng là 5.000 NDT. Đây là mức giá ưu đãi mà khách sạn đưa ra cho tôi. Tôi nghĩ những người già có lương hưu cao hơn có thể cân nhắc phương án này. Điều tiếc nuối nhất là không biết đến dịch vụ này sớm hơn mà thôi'' - Bà Cầm chia sẻ.

Bà Cầm có mức lương hưu hàng tháng hơn 4.000 NDT (khoảng 13 triệu đồng), cộng thêm 1000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng) tiền phụ cấp của con cái là đủ chi trả hàng tháng. Ngoài ra, bà bão cũng có sổ tiết kiệm riêng để phòng lúc khó khăn. 

Theo Toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại