Chân dung hotgirl và “ông trùm” cờ bạc từng bị liệt nửa người

Hải Hà |

Ngày 7/7, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng M88 trên các địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai. Đường dây này do Nguyễn Minh Đạt (SN 1977, ngụ quận 7, TP.HCM) cầm đầu.

Triệt phá đường dây đánh bạc “khủng”

Ngày 7/7, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng M88 trên các địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai.

Đường dây này do Nguyễn Minh Đạt (SN 1977, ngụ quận 7, TP.HCM) cầm đầu.

Đạt được xem là “ông trùm” khét tiếng trong giới cờ bạc ở TP.HCM. Đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp Đạt tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc này là “hotgirl” Trần Thị Hồng Trinh (SN 1991, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

Trinh cũng chính là người tình của Nguyễn Minh Đạt.

Chân dung hotgirl và “ông trùm” cờ bạc từng bị liệt nửa người - Ảnh 1.

Chân dung ông trùm cá độ Nguyễn Minh Đạt

Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Minh Đạt, Trần Thị Hồng Trinh cùng một số đối tượng khác trong đường dây này gồm: Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng triển khai 14 tổ công tác đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng khác liên quan để điều tra làm rõ.

Nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc của M88 như: thẻ ngân hàng, sim điện thoại di động, 1 đề án cá cược bóng đá, ổ cứng máy tính, máy tính xách tay, iPad… cũng bị công an thu giữ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 3 ô tô (Audi A8, Mazda6, Kia Sedona), nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỉ đồng, 210 tờ tiền mệnh giá 100 USD, 30 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên website www.m88gin.com.

Cơ quan Công an xác định, từ năm 2015 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc ước tính lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trang web này có máy chủ dữ liệu được đặt tại Philippines, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Chân dung hotgirl và “ông trùm” cờ bạc từng bị liệt nửa người - Ảnh 2.

Xe ô tô Audi bị cơ quan công an tạm giữ

Với mạng lưới hàng ngàn con bạc trên cả nước, trang web này rất đa dạng hình thức đánh bạc gồm: Playtech, Thể thao, Casino trực tuyến, Keno và xổ số.

Khi muốn tham gia, người đánh bạc phải tạo tài khoản trên website và nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện trên trang web.

Trong hệ thống M88, người đánh bạc có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD (Đôla Mỹ), VNĐ (Tiền Việt) và nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới. Hiện tại, M88 hỗ trợ người đánh bạc gửi tiền qua nhiều ngân hàng tại Việt Nam…

“Ông trùm” sống đơn giản, người tình sống xa hoa

Nhìn bề ngoài, Nguyễn Minh Đạt trông rất bình thường, không có vẻ gì là của một “trùm cờ bạc” khét tiếng. Dù kiếm tiền tỷ “dễ như ăn cháo”, nắm trong tay một khối tài sản “khủng” thu về từ các hoạt động cờ bạc, nhưng Đạt lại sống vô cùng đơn giản.

Nhiều người từng tiếp xúc với “trùm cờ bạc” này cho biết, Đạt ăn uống rất đạm bạc. Đạt không hút thuốc, không uống rượu, không sử dụng các chất kích thích. Đạt cũng chưa bao giờ đặt chân tới những nơi tụ tập ăn chơi “đốt tiền”.

Đạt cho rằng, những việc này rất vô bổ, ảnh hưởng đến sức khoẻ và khiến đầu óc không được minh mẫn để tập trung làm ăn. Thú vui duy nhất trong cuộc sống của Nguyễn Minh Đạt chính là… yoga.

Đạt tập yoga ở mọi nơi, vào mọi thời gian rảnh. Trên xe của Nguyễn Minh Đạt lúc nào cũng có sẵn một tấm thảm loại xịn dùng để tập yoga.

Chân dung hotgirl và “ông trùm” cờ bạc từng bị liệt nửa người - Ảnh 3.

Công an đọc lệnh bắt đối tượng Nguyễn Minh Quang về hành vi tham gia vào đường dây đánh bạc do Nguyễn Minh Đạt tổ chức

Một người bạn của Đạt tiết lộ: “Kể từ khi Đạt bị tai biến dẫn đến di chứng bị liệt nửa người cách đây vài năm, Đạt bỗng trở nên rất sợ chết.

Cái chết và bệnh tật lúc nào cũng ám ảnh Đạt. Thời điểm sau khi bị liệt, Đạt từng bị trầm cảm và suy sụp rất nặng. Đạt tuyệt thực hàng chục ngày liền, không muốn tiếp xúc với ai kể cả người thân.

Bạn bè không ai biết Đạt làm nghề gì, chỉ biết Đạt rất giàu. Công việc làm ăn lúc này Đạt chuyển hết cho Trinh quán xuyến.

Rồi không biết tìm hiểu ở đâu, Đạt nằng nặc đòi Trinh mua sắm đồ tập, thuê người dạy yoga cho mình và bắt đầu miệt mài tập yoga từ đó. Tôi và một số bạn bè thấy Đạt trở nên khoẻ hơn, phấn chấn và lạc quan hơn từ khi tập yoga.

Không biết do may mắn hay do hợp với phương pháp này mà từ một người bị liệt nửa người nằm 1 chỗ, sinh hoạt khó khăn, Đạt đã dần khỏi bệnh và đi lại được bình thường.

Trinh đã từng kể với vợ tôi rằng, từ khi tập yoga, Đạt bỗng trở nên sung mãn hơn trong chuyện ấy”.

Chân dung hotgirl và “ông trùm” cờ bạc từng bị liệt nửa người - Ảnh 4.

Chân dung “Hot girl” Trần Thị Hồng Trinh

Có lẽ, nhờ tập yoga mà khỏi bị liệt nên Nguyễn Minh Đạt đam mê tập yoga đến điên cuồng. Được biết, ngày C50 triệt phá đường dây đánh bạc và bắt giữ Đạt, “ông trùm” này còn xin cơ quan chức năng cho phép được mang theo thảm tập yoga để tiếp tục tập luyện trong quá trình bị giam giữ.

Trong khi “ông trùm” Nguyễn Minh Đạt trầm tính và sống khép kín bao nhiêu thì người tình “hotgirl” của Đạt lại sống hào nhoáng và xa hoa bấy nhiêu. Là phụ nữ, lại có tuổi đời còn khá trẻ, nhưng độ “máu me” cờ bạc của Trinh thì có lẽ đến nam giới cũng phải “ngả mũ chào thua”.

Trong một lần sang Singapore đánh bạc, Trinh đã quen Đạt và “dính lấy nhau” vì cùng có chung “máu đỏ đen”. Thời điểm Đạt mới mở đại lý cấp 1 của mạng lưới đánh bạc, cá độ M88 tại Việt Nam, Trinh tích cực tham gia phụ giúp.

Sau một thời gian, hệ thống của Đạt có uy tín và thu nạp được nhiều “đệ tử”, Trinh bàn bạc với người tình sẽ dựng lên một spa và hệ thống bán hàng online để che mắt cơ quan chức năng.

Dưới vỏ bọc của một chủ spa, đồng thời quản lý hệ thống bán mỹ phẩm qua mạng với quy mô lớn, Trinh cùng Đạt có thể tha hồ tổ chức đánh bạc mà không lo sợ bị lộ. Xinh đẹp và tinh quái, Trinh một tay lo toan mọi việc “đâu ra đấy”.

Khi công việc được mở rộng thêm, Trinh cũng rủ thêm một số người thân trong gia đình tham gia phụ giúp Đạt để cùng kiếm tiền bất chính.

Kiếm tiền dễ, lại quá rảnh rỗi và nhàn hạ, Trinh “tiêu tiền như nước” và “đốt tiền” vào những cuộc ăn chơi trác táng thâu đêm suốt sáng.

Một người bạn của Trinh kể lại, có lần cô này cùng Trinh đi mua sắm tại một trung tâm thương mại lớn của Sài Gòn, Trinh đã mua tất cả mọi thứ mà mình thích, không cần phải xem giá.

Số tiền thanh toán hôm đó lên tới vài trăm triệu đồng nhưng Trinh cười nhạt và nói “đó chỉ là tiền lẻ”. Khi cô bạn này đang trầm trồ ngắm nhìn 1 chiếc túi xách có giá hơn 30 triệu đồng và khen đẹp, ngay lập tức Trinh đã mua tặng chiếc túi đó cho cô bạn.

Ban ngày, Trinh mua sắm và tới các spa đắt đỏ để chăm sóc sắc đẹp, đêm đến Trinh trở thành “nữ hoàng” của các quán bar, vũ trường.

Ngập chìm trong rượu, ma tuý và những cuộc “bay lắc”, số tiền Trinh bỏ ra để ăn chơi đàn đúm cùng bạn bè khiến cho nhiều “dân chơi” Sài Gòn phải “khiếp đảm”.

Minh A., nhân viên một quán bar tại TP.HCM, nơi Trần Thị Hồng Trinh hay lui tới để ăn chơi cho biết: “Là đàn bà mà ăn chơi kinh khủng thật, mỗi tối tôi đều thấy chị Trinh tiêu đến vài quyển (cọc tiền – PV) 500 nghìn đồng.

Có lần chị ấy còn “bo” cho tôi 100 đô, hào phóng lắm. Ai cũng nghĩ chị ấy là con nhà giàu hoặc vợ của đại gia, doanh nhân thành đạt nên mới có nhiều tiền như vậy. Hoá ra chị ấy tổ chức đánh bạc, có máu liều dễ sợ thật!”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra xác minh, làm rõ và mở rộng vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại