Chân ái là đây: Cõng vợ bị liệt leo núi ngắm bình minh suốt 6 năm

ĐỨC 2 XÍCH |

Hành trình leo núi Thái Sơn tượng trưng cho tình yêu của họ có thể vượt qua bất cứ điều gì, từ cuộc hôn nhân bị gia đình phản đối đến cú ngã khiến người vợ bị liệt 13 năm trước, khi cả hai cùng nhau lên kế hoạch bỏ trốn.

Mới đây, một người đàn ông sống tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý cư dân mạng nước này bằng câu chuyện cảm động của mình.

Theo đó, anh Zhang đã liên tục cõng vợ lên núi Thái Sơn để ngắm bình minh suốt 13 năm trời như một lời chứng minh tình yêu dành cho những khó khăn, gian khổ mà 2 vợ chồng phải trải qua.

Mùa xuân năm 2009, Kong và Zhang quyết định bỏ trốn vì gia đình Kong không chấp nhận gả cô cho Zhang. Lý do trước mắt vì Zhang không giàu có, lại còn gánh nặng chăm sóc các em và người mẹ tàn tật.

Nhưng do quá yêu nhau nên cả 2 đã cùng lên kế hoạch sẽ bỏ trốn trong đêm. Theo đó, Kong sẽ lẻn khỏi nhà vào ban đêm. Nhưng khi đang leo tường, cô trượt chân ngã và bị chấn thương cột sống và liệt từ thắt lưng trở xuống.

Điều cay đắng là chính sự việc này đã khiến bố mẹ Kong thờ ơ với con và đồng ý cho Zhang được gặp mặt với con gái mình.

Để trang trải chi phí điều trị cho Kong, Zhang dùng toàn bộ tiền tiết kiệm, vay mượn người thân và làm nhiều công việc thời vụ. Năm 2013, họ làm đám cưới và con trai đầu lòng chào đời sau đó.

Chân ái là đây: Cõng vợ bị liệt leo núi ngắm bình minh suốt 6 năm - Ảnh 2.

Hình ảnh anh Zhang cõng vợ lên núi

Hai người đã lần lượt đón con trai cả vào năm 2013 và con gái thứ vào năm 2018. Sau khi yên bề gia thất, cả hai đã nuôi ước vọng sẽ cùng nhau trèo lên đỉnh núi Thái Sơn để ngắm bình minh.

Thái Sơn là ngọn núi cao nhất ở tỉnh Sơn Đông và là di sản thế giới được UNESCO công nhận vì kiến trúc tuyệt đẹp dọc con đường lên đỉnh núi.

Ngày 12/2/2017, Zhang dùng ga trải giường buộc vợ trên lưng, đeo thêm chiếc ba lô phía trước và bắt đầu leo núi. Theo đó, anh đã phải trải qua 12 tiếng vất vả để có thể đưa được vợ lên tới đỉnh núi.

Nhưng khi bình minh ló rạng, Zhang cảm thấy hạnh phúc vì đã có thể cùng vợ ngắm nhìn khung cảnh đầy cảm động.

Và họ đã làm như vậy từ năm 2017 cho tới đầu năm nay, khi Zhang bị trượt chân và phải phẫu thuật lưng trong khi đang cõng vợ lên núi.

Chân ái là đây: Cõng vợ bị liệt leo núi ngắm bình minh suốt 6 năm - Ảnh 3.

"Đó có thể là sự mê tín, nhưng tôi nghĩ cú ngã đó là dấu hiệu ngọn núi bảo tôi đừng lên nữa, nên chuyến leo núi Thái Sơn hàng năm của chúng tôi đã dừng lại", anh nói.

Tuy rằng không thể đưa vợ lên núi thường xuyên như trước, nhưng câu chuyện của anh Zhang đã chạm tới đáy lòng của tất cả những cư dân mạng XH.

"Đấy, tình yêu có cần gì phải đao to búa lớn đâu" - Một cư dân mạng chia sẻ.

Nguồn: Sina

https://kenh14.vn/chan-ai-la-day-cong-vo-bi-liet-leo-nui-ngam-binh-minh-suot-6-nam-20220305201706855.chn

theo PHÁP LUẬT & BẠN ĐỌC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên