Cha giết 2 con rồi tự sát ở An Giang: Hé lộ tâm thư đau đớn

Quang Phòng |

Vài giờ đồng trước khi nhẫn tâm giết 2 con nhỏ rồi tự sát tại nhà, người cha đã chia sẻ những dòng đau đớn trên facebook cá nhân.

Tâm thư trên facebook lộ chân tướng vụ án

Ngay sau xảy ra vụ án đau lòng "người cha giết hại 2 con rồi tự sát" chấn động tỉnh An Giang, nhiều người vẫn đặt câu hỏi về lý do tại sao một người cha, một cựu cầu thủ lại có thể giết con rồi tự sát để lại lá thư tuyệt mệnh cho gia đình?

Cụ thể, lúc 9h ngày 5/6, người dân ở tổ 4, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang phát hiện ra 3 cha con anh Nguyễn Xuân Bình (31 tuổi), Nguyễn Ngọc Xuân Anh (8 tuổi) và Nguyễn Ngọc Xuân Phương (4 tuổi) tử vong tại nhà riêng nên thông báo với chính quyền địa phương.

Tại hiện trường, công an thu giữ lá thư tuyệt mệnh được cho là của anh Bình để lại với nội dung kể về mâu thuẫn tình cảm giữa 2 vợ chồng anh Bình.

Trước đó, lúc 2h50 sáng ngày 5/6, anh Bình đã chia sẻ trên facebook chuyện tình cảm mâu thuẫn với vợ và cho rằng, vợ anh có qua lại với người làm nghề tài xế...

Cha giết 2 con rồi tự sát ở An Giang: Hé lộ tâm thư đau đớn - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ của anh Bình trên mạng xã hội Facebook trước khi xảy ra vụ án thương tâm.

Một phần dòng chia sẻ của anh Bình thể hiện sự oán hận người vợ vì đã bỏ chồng, bỏ các con nhỏ bơ vơ, qua lại với người khác.

Từng cùng đồng đội gây tiếng vang

Trưa ngày 6/6, bạn bè, hàng xóm của anh Bình và các cựu cầu thủ khóa 12 trường năng khiếu nghiệp vụ TDTT TP.HCM đã tổ chức đi viếng 3 cha con anh Bình tại nhà ở Q.8, TP.HCM.

Trong đám tang, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Những người dân ở gần ngôi nhà của anh trên con đường Nguyễn Thế Hiển, Q.8 chia sẻ: "Anh Bình vốn tính tình hiền lành, dễ mến, hòa đồng với mọi người. Bình có năng khiếu đá bóng từ lúc nhỏ nên ai cũng quý mến.

Đến năm 12 tuổi, Bình tham gia tập luyện ở trường năng khiếu nghiệp vụ TDTT TP.HCM. Lúc đó là khóa 12 của trường này. Đây cũng là bệ phóng khi anh Bình bộc lộ những tố chất của 1 cầu thủ lớn...".

Anh Nguyễn Qúy Hiển (là cựu cầu thủ cùng trường với anh Bình) chia sẻ: "Khi tham gia tập luyện cùng anh em, Bình luôn được mọi người tin tưởng, ủng hộ. Chính lứa cầu thủ khóa 12 này được các thầy, lãnh đạo Sở TDTT TP.HCM đánh giá là lứa cầu thủ chất lượng nhất như: Huỳnh Quang Thanh, Phùng Công Minh,Trần Thiên Vũ...".

Anh Hiển nói thêm: "Bằng tài năng của mình, Bình cùng 1 số cầu thủ ưu tú được tuyển chọn sang Pháp (đợt Word Cup 1998) để tham gia đá giao hữu học hỏi kinh nghiệm... Anh Bình và đồng đội từng gây tiếng vang tại các giải đấu U18, U21 báo Thanh Niên. Lúc đó, Bình và đồng đội từng gây không ít khó khăn cho lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng của SLNA như: Văn Quyến, Công Vinh, Lâm Tấn…

Anh Bình cùng đồng đội từng có vinh dự gặp, giao lưu với Chủ tịch FIFA - ông Sepp Blatter tại SVĐ Thống Nhất. Với những thành tích trên, Bình đã được vào CLB Công an TP.HCM để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê. CLB Công an TP.HCM chuyển giao lại cho CLB Ngân hàng Đông Á...", anh Hiển kể về chuyện nghề của anh Bình.

Anh Hiển cho biết thêm: "Tuy Bình đã giã từ sự nghiệp cầu thủ lâu nhưng thứ 7 tuần nào cũng về Sài Gòn để tham gia đá cùng anh em khóa 12. Lần nào về, Bình cũng rất vui vẻ, đá xong còn chụp hình lưu niệm cùng anh em.

Ngay khi nghe tin vụ việc trên báo chí, ai cũng vừa buồn, vừa giận nó. Nông nổi mà mất khôn gây ra hậu quả quá lớn...", anh Hiển cố gắng lau giọt nước mắt.

Cha giết 2 con rồi tự sát ở An Giang: Hé lộ tâm thư đau đớn - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, anh Bình và chị Nguyễn Lê Thu H (32 tuổi) lấy nhau, có với nhau 2 người con là cháu Anh và cháu Phương. Thời gian gần đây, cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì Bình nghi ngờ chị H có nhân tình.

Trước khi xảy ra vụ việc, chị H đã chuyển ra ngoài thuê nhà trọ để ở. Không giải quyết được mâu thuẫn nên Bình viết lá thư tuyệt mệnh gửi cho vợ mình rồi nhẫn tâm giết 2 con sau đó tự tử.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại