Cha cứa cổ con gái 10 tuổi tử vong vì xin đi tập văn nghệ

Hoàng An |

Đại diện chính quyền địa phương cho hay, đối tượng Lý có dấu hiệu thần kinh không ổn định. Vợ Lý bỏ đi, các con phải gửi vào trung tâm SOS, gia đình thuộc diện khó khăn nhất xã.

Ngày 25/9, trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Ngọc Tú, Trưởng Công an xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, nghi phạm Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, trú tại xã Văn Luông) đang bị Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ để làm rõ hành vi "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án là cháu Nguyễn Thị Khánh N. (10 tuổi, con gái ruột nghi phạm).

Tại cơ quan công an bước đầu, Lý khai nhận, ngày 22/9 cháu N. xin phép cho đi tập văn nghệ để chuẩn bị cho Trung thu nhưng hắn không cho con đi mà bắt phải ở nhà.

Đến sáng sớm 23/9, N. tiếp tục xin được đi tập văn nghệ cùng các bạn, nhưng Lý vẫn không đồng ý và cháu N. có cãi lại bố.

Không kìm chế được cơn nóng giận, Lý vớ lấy con dao cắt một nhát vào cổ cháu N., dù bị thương nặng nhưng bé gái vẫn cố chạy ra ngoài ngõ để kêu cứu trước khi gục xuống đất.

Được đưa đến bệnh viên cấp cứu nhưng cô bé tử vong sau đó.

Ông Nguyễn Văn H. (58 tuổi, là bác ruột cháu N.) cho biết, thần kinh đối tượng Lý không được ổn định, anh ta có với người vợ cả một đưa con trai nhưng đã ly hôn.

Sau đó Lý lại lấy thêm vợ hai và có 3 con gái. Do thường xuyên mắng chửi, đánh đập vô cớ nên người vợ hai đã bỏ đi từ vài năm nay, để lại 3 đứa con gái cho Lý.

Cha cứa cổ con gái 10 tuổi tử vong vì xin đi tập văn nghệ - Ảnh 1.

Vết máu tại hiện trường. Ảnh: T B.

Sau khi vợ bỏ, Lý đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Không có ai chăm sóc, hai đứa con gái đầu và út được gửi vào làng trẻ SOS tỉnh Phú Thọ, riêng cháu N. được gia đình người bác ruột giữ lại chăm sóc.

Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng N. luôn chăm ngoan, học giỏi. Mới 10 tuổi nhưng N. đã biết làm đủ thứ việc trong nhà để đỡ đần cho gia đình bác.

Trước hôm xảy ra sự việc đau lòng, Lý mới đi làm ăn ở xa về. Sau khi về nhà, Lý gọi con gái về ở cùng mình và mấy hôm sau xảy ra chuyện.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 23/9, gia đình phát hiện em Nguyễn Thị Khánh N. (10 tuổi, ở xã Vân Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị đứt cổ, chảy nhiều máu do vật sắc nhọn gây ra nên nhanh chóng đưa đi viện.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé gái tử vong sau đó. Trước cái chết bất thường của N. người thân đã báo sự việc tới chính quyền địa phương.

Chiều cùng ngày, sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi Công an đã bàn giao thi thể cháu N. cho người thân làm lễ mai táng.

"Gia đình Lý thuộc diện đặc biệt khó khăn, vợ bỏ đi đã nhiều năm, các con đều phải gửi tại trung tâm SOS nuôi dưỡng. Ngoài tính cách không ổn định, anh còn nghiện rượu", lãnh đạo UBND xã Văn Luông cho hay.

Một cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cũng xác nhận với phóng viên đây là một vụ án mạng, người cha Nguyễn Văn Lý có liên quan đến cái chết của đứa con gái. Tại cơ quan công an đối tượng cũng thừa nhận hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại