CĐV Việt Nam "hú vía" sau trận thắng kịch tính, nhớ đến "ký ức đen tối" trong trận gặp Malaysia

Nhật Hạ |

Như vậy là chúng ta đã có được chiến thắng trước đối thủ Malaysia sau một trận cầu căng thẳng.

Ở lượt trận tiếp theo trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã có được thắng lợi trước ĐT Malaysia với tỉ số 2-1. Qua đó, chúng ta tiếp tục dẫn đầu bảng G. Đây là một trận cầu khó khăn khi có những lúc đoàn quân của HLV Park Hnag-seo tỏ ra lúng túng. Các cầu thủ bị xuống sức và Malaysia có bàn thắng gỡ hòa.

Tuy nhiên, pha làm bàn thành công trên chấm penalty của Quế Ngọc Hải đã giúp chúng ta có được trọn vẹn 3 điểm.

Sau trận đấu, cộng đồng mạng đã được một phen "hú vía" vì căng thẳng hơn những gì dự đoán ban đầu.

"Có vẻ như nắng, gió và nhiệt độ cao ở UAE đã khiến các cầu thủ xuống sức nhanh chóng. Sợ hãi trước dàn nhập tịch của Malaysia, họ cao lớn hơn bên mình nhiều, thể hình quá tốt. May mà chúng ta chiến thắng", một dân mạng tên Thùy Anh viết.

"Trận hôm nay hú hồn, Malaysia ép sân khá nhiều. Họ đá rắn và không ngại va chạm. Bên mình cầu thủ chủ yếu có thể hình nhỏ con hơn bị lấn lướt và phạm lỗi thấy tội luôn đó", Tâm Tâm bình luận.

CĐV Việt Nam hú vía sau trận thắng kịch tính, nhớ đến ký ức đen tối trong trận gặp Malaysia - Ảnh 1.

Chúng ta đã có chiến thắng sau trận cầu khó khăn.

"Tấn Trường trận trước bảo không được lên hình thì trận này làm việc khá vất vả rồi. Hú hồn, mình không dám xem những phút cuối trận. Cứ xem mấy trận với Malaysia là những ký ức đen tối về thời kỳ khủng hoảng của bóng đá Việt Nam tràn về. Lúc đó chúng ta toàn thua, thật sự rất buồn", cổ động viên Nguyên Anh viết.

"Rất may là ông Park đã đổi chiến thuật ngay sau khi nhận bàn thua. Hiệp 2 các cầu thủ lùi về bảo toàn tỉ số mong manh là quá nguy hiểm. Cũng thông cảm với ông khi trong tay không có Tuấn Anh hay Quang Hải để triển khai lối chơi ban bật cầm bóng ngắn", một cô động viên phân tích.

"Quế Ngọc Hải xứng đáng là trung vệ hay nhất Việt Nam. Đội trưởng phải có cái bản lĩnh đó. Nhận quả penalty trong lúc đó là chịu sức ép khủng khiếp lắm, Hải Quế làm rất tốt. Trận sau mọi người cố gắng lên nào, chúng ta làm nên lịch sử thôi", một cổ động viên khác bình luận.

"Mình xem bóng đá Việt Nam được gần 20 năm nay. Trận hôm nay thật sự khiến mình nhớ đến chung kết SEA Games 2009 quá đi. Khi đó cũng Tấn Trường bắt, đối thủ cũng là Malaysia. Sau trận mình khóc đến mệt nghỉ vì tiếc. Cũng may hôm nay lịch sử đen tối đó không lặp lại, mừng quá Việt Nam ơi", một cổ động viên bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại