Câu nói khiến tất cả mọi người trong phiên tòa lạnh gáy của thiếu nữ 15 tuổi "muốn giết ai đó để thử cảm giác"

L.T |

Trong vụ án này, cái khiến người ta phải rùng mình không chỉ là cách thức gây án mà còn ở động cơ gây án.

Mái tóc nâu lượn sóng mềm mượt, nụ cười đáng yêu như thiên thần, yêu thích màu hồng, lễ phép và hòa đồng, đó là Elizabeth Olten, cô bé 9 tuổi mà tất thảy những người sống trong thị trấn nho nhỏ xinh đẹp của thành phố Jefferson thuộc bang Missouri (Mỹ) đều biết đến.

Giống như bất cứ ai khác, Elizabeth cũng có những người hàng xóm thân thiết. Đó là một gia đình sống chỉ cách nhà cô bé vài cánh cửa. 

Sống trong ngôi nhà đó là Alyssa Bustamante, một cô bé 15 tuổi và người em 6 tuổi cùng cha khác mẹ. 

Theo những người sống trong thị trấn, đó là một gia đình khá phức tạp. Bố mẹ của Alyssa đang trong thời gian thi hành án tù, vì vậy cô bé và em gái được chăm sóc bởi ông bà nội.

Câu nói khiến tất cả mọi người trong phiên tòa lạnh gáy của thiếu nữ 15 tuổi muốn giết ai đó để thử cảm giác - Ảnh 1.
Câu nói khiến tất cả mọi người trong phiên tòa lạnh gáy của thiếu nữ 15 tuổi muốn giết ai đó để thử cảm giác - Ảnh 2.

Hình ảnh cô bé Elizabeth hiền lành, ngây thơ, được mọi người xung quanh yêu quý.

Dù bố mẹ là tội phạm, nhưng những gì mà Alyssa và em gái thể hiện khiến người ta không còn cảm thấy ái ngại. 

Và chị Patty, mẹ của Elizabeth, cũng vậy, chị rất thoải mái để con gái chơi đùa với hai cô bé hàng xóm. 

Nhưng ai ngờ, đó chính là mở đầu của một vụ án giết người rùng mình xảy ra vào năm 2009 mà nạn nhân không ai khác là cô bé Elizabeth.

Lật lại hồ sơ vụ án, ngày cuối tháng 10 năm đó, Elizabeth đã xin phép mẹ ra ngoài chơi, thế nhưng đó là lần cuối cùng chị Patty được nhìn thấy Elizabeth cười nói vui vẻ.

Câu nói khiến tất cả mọi người trong phiên tòa lạnh gáy của thiếu nữ 15 tuổi muốn giết ai đó để thử cảm giác - Ảnh 3.

Cô bé Elizabeth với mái tóc nâu lượn sóng mềm mượt, nụ cười đáng yêu như thiên thần, yêu thích màu hồng, lễ phép và hòa đồng.

Nhận được thông báo mất tích, cảnh sát địa phương đã tập trung lực lượng và chó đặc vụ để tìm kiếm cô bé. 

Công tác tìm kiếm được thực hiện suốt đêm nhưng không thu được kết quả. 

Tuy nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, trong khu rừng phía sau nhà Elizabeth, đội điều tra đã phát hiện ra em trong tình trạng tử vong, một nửa thi thể bị chôn vùi dưới một hố nông ướt sũng. 

Khám nghiệm tử thi cho thấy cô bé đã bị bóp cổ, có nhiều vết thương do dao sắc gây ra ở ngực, cánh tay và cổ.

Cảnh sát ngay lập tức đã lập chuyên án điều tra để tìm ra hung thủ giết người. 

Một tháng ròng rã thu thập bằng chứng, cuối cùng vào cuối tháng 11 năm 2009, các nhà chức trách đã tuyên bố hung thủ giết người không ai khác đó là Alyssa, người bạn hàng xóm của Elizabeth, cô bé mà xưa nay người xung quanh vẫn nghĩ là ngoan ngoãn và lễ phép. 

Điều gây sốc là Alyssa là người đã đưa cảnh sát tới nơi mà cô bé đã giết Elizabeth.

Tháng 1 năm 2012, Alyssa, khí đó đã là một cô gái 18 tuổi, với những cáo buộc có bằng chứng của cơ quan cảnh sát, đã phải ra hầu tòa. Tại đây, cô bé đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đó, Alyssa không phải ngẫu nhiên nảy sinh ý định giết người, đó là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước đó 1 tuần. 

Cô bé đã vào rừng và đào sẵn 2 hố chôn, trong đó 1 hố là để đề phòng nạn nhân là người có kích thước lớn hơn dự tính. 

Bên cạnh đó, trước ngày xảy ra vụ án, trên trang Facebook cá nhân, người ta đã thấy Alyssa đăng tải một bức ảnh với lối trang điểm vô cùng đáng sợ. 

Suy đoán của cơ quan điều tra, có thể suy nghĩ của cô bé bị ảnh hưởng bởi những vụ án giết người. 

Được biết, Alyssa đã có tiền sử về bệnh tâm thần. Năm 2007, cô bé có triệu chứng suy nhược thần kinh và từng có ý định tự tử. 

Bạn bè cho biết cô gái này cũng thường xuyên tìm cảm giác mạnh bằng cách tự cắt vào tay, chân mình.

Câu nói khiến tất cả mọi người trong phiên tòa lạnh gáy của thiếu nữ 15 tuổi muốn giết ai đó để thử cảm giác - Ảnh 4.
Câu nói khiến tất cả mọi người trong phiên tòa lạnh gáy của thiếu nữ 15 tuổi muốn giết ai đó để thử cảm giác - Ảnh 5.

Hình ảnh Alyssa đăng tải lên mạng xã hội trước ngày xảy ra vụ án.

Trên trang blog cá nhân của Alyssa, cảnh sát đã đọc được những dòng chữ khiến họ lạnh gáy: "Tôi đã giết người. Tôi đã bóp, cắt cổ và đâm nó, nó chết rồi. 

Tôi không biết mô tả cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa nhưng có chắc chắn đó là cảm giác ngạc nhiên, có chút thích thú khi đã chiến thắng bản thân và vượt qua nỗi sợ hãi mà trước đó mình nghĩ là không thể làm được. 

Đến giờ tôi vẫn thấy hơi căng thẳng và run. Tôi phải đi tới nhà thờ". 

Những dòng chữ này xuất hiện trên blog cá nhân của Alyssa chỉ vài giờ sau khi Elizabeth biến mất.

Sau khi chắc chắn rằng Elizabeth thực sự tin tưởng mình, đồng thời cô bé còn quá nhỏ để có những hành vi kháng cự, Alyssa đã dụ dỗ cô bé đến chơi ở khu rừng gần nhà. 

Tại đây, Alyssa đã khống chế và ra tay giết chết Elizabeth bằng hung khí.

DNA tìm được trên cơ thể nạn nhân cùng với lời khai Alyssa là người cuối cùng nói chuyện với Elizabieth đã chứng minh tất cả tội ác của bé gái mới chỉ 15 tuổi.

Câu nói khiến tất cả mọi người trong phiên tòa lạnh gáy của thiếu nữ 15 tuổi muốn giết ai đó để thử cảm giác - Ảnh 6.

Hình ảnh Alyssa trước tòa.

Trong vụ án này, sự tàn ác của Alyssa đã khiến các điều tra viên phải rùng mình sợ hãi nhưng động cơ phía sau án mạng này còn khiến họ phải bàng hoàng hơn nữa. 

Trước vành móng ngựa, nói về lý do sát hại Elizabeth, Alyssa nhún vai, thản nhiên trả lời với chất giọng lạnh tanh, không run sợ: "Cháu đơn giản chỉ là muốn biết cảm giác giết một ai đó sẽ như thế nào thôi". 

Mặc dù lúc gây án, Alyssa mới chỉ 15 tuổi nhưng hành động của em để chứng tỏ mình là một người lớn đã khiến nhiều người phải ghê sợ.

Câu nói khiến tất cả mọi người trong phiên tòa lạnh gáy của thiếu nữ 15 tuổi muốn giết ai đó để thử cảm giác - Ảnh 7.

Với những sự thật phơi bày, tòa án đã tuyên phạt Alyssa phải chịu mức án tù chung thân.

Trước tòa, Alyssa cho biết mình không hề thù ghét gì cô bé Elizabeth nhưng nguyên nhân thực sự là vì Alyssa đã từng xem nhiều bộ phim, đọc các câu chuyện về những vụ án mạng và rất tò mò muốn biết được cảm giác khi tự tay giết một người sẽ như thế nào. 

Cô gái này luôn bị thôi thúc bởi ý nghĩ phải trải nghiệm cảm giác này.

Khi gây án, Alyssa mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng ngày 17/11/2009, Tòa án thành phố Jefferson ra phán quyết rằng Alyssa sẽ bị xét xử như người lớn.

Với những sự thật phơi bày, tòa án đã tuyên phạt Alyssa phải chịu mức án tù chung thân.

Trong suốt những phiên toàn xử án, Alyssa không nhỏ 1 giọt lệ, chỉ cúi gằm xuống đất, không có vẻ gì là ăn năn hối lỗi cho đến khi nhìn thấy ông bà mình khóc nấc lên vì thương cháu, thiếu nữ này dường như mới "tỉnh giấc mộng". 

Trước khi vào tù, Alyssa đã gửi lời xin lỗi tới gia đình Elizabeth, thế nhưng mọi thứ đã quá trễ.

(Nguồn: LDP)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại