"Câu khách" theo cách dại dột, chủ cửa hàng nhận cái kết đắng

Vũ Uyên |

Sau khi vò đầu bứt tai nghĩ cách "câu khách" cho cửa hàng đang buôn bán ế ẩm, chủ tiệm đã đi tới một quyết định hết sức dại dột mà không hề nghĩ tới hậu quả sẽ phải gánh chịu.

Theo đó, chàng trai 20 tuổi có tên Hoàng Lạp Quân đã quyết định mở một gian hàng bán thịt thỏ nướng cay tại huyện Uy Viễn, thị trấn Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nhưng sau khi khai trương, lượng khách mua hàng lại không được như kỳ vọng của anh chàng này.

Đang "vò đầu bứt tóc" để tìm hướng đi mới cho cửa tiệm thịt nướng, anh Quân chợt nhận ra bạn gái mình thường xuyên dùng điện thoại để xem các đoạn video và livestream trực tuyến với số người theo dõi lên tới hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu lượt một lúc.

Vì vậy, chàng trai trẻ đã quyết định đăng tải hình ảnh của chính mình cùng gian hàng nhỏ lên mạng xã hội nhằm thu được sự chú ý của nhiều người, từ đó phát triển công việc kinh doanh một cách thuận lợi hơn.

Câu khách theo cách dại dột, chủ cửa hàng nhận cái kết đắng - Ảnh 1.

Ban đầu, anh Quân chỉ "ngậm đắng nuốt cay" và cố gắng uống hết hai thìa dầu mè.

Ban đầu, những đoạn video của anh chàng chỉ có vài nghìn lượt xem, sau đó dần tăng lên và đạt tới đỉnh điểm gần 1 triệu lượt xem vào dịp tết Đoan Ngọ vừa qua.

Bẵng đi một thời gian, trang cá nhân mang tên Hoàng Lạp Quân cũng trở nên hết "hot", kéo theo lượt xem bị suy giảm đáng kể.

Trước tình huống đó, anh Quân quyết định thực hiện một kế hoạch thật lạ và "độc" để thu hút người xem, đồng thời cũng là cách lôi kéo thực khách đến với gian hàng nhỏ của mình.

Câu khách theo cách dại dột, chủ cửa hàng nhận cái kết đắng - Ảnh 2.

Vì muốn tăng thêm sức "nóng" cho màn livestream, chàng trai này đã quyết định "nốc" nguyên một chậu dầu ớt siêu cay.

Ngày 28/08, ông chủ tiệm thịt nướng đã livestream hình ảnh đang uống hai thìa dầu mè lên trang cá nhân. Lúc đó, anh chàng chỉ cảm thấy cổ họng có vẻ hơi rát nhưng vẫn cố gắng chịu đựng để hoàn thành nốt màn thể hiện của mình.

Tuy nhiên, khi anh Quân mới "biểu diễn" được hơn 10 phút và thu được khoảng 6.000 lượt xem thì màn livestream bỗng nhiên bị nhà cung cấp mạng xã hội xóa bỏ.

Cảm thấy không hài lòng với con số 6.000 lượt xem, anh Quân lại tiếp tục livestream thêm một lần nữa và tăng sức "nóng" bằng việc sử dụng dầu ớt siêu cay thay vì dầu mè như ban đầu.

Thế nhưng, màn thể hiện lần này còn bị chặn nhanh hơn cả lần trước. Thậm chí, tài khoản của anh chàng cũng bị khoá lại luôn.

Câu khách theo cách dại dột, chủ cửa hàng nhận cái kết đắng - Ảnh 3.

Sau hành động đầy dại dột của mình, anh Quân đã phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm và còn suýt mất mạng do bị viêm amiddan và áp-xe họng nặng.

Khoảng nửa giờ sau màn "nốc" dầu ớt siêu cay, anh Quân bắt đầu bị tiêu chảy nặng kèm theo hiện tượng đau rát họng và amiđan kéo dài.

Tình trạng dần trở nên tồi tệ khi Quân không thể ăn được thứ gì và thỉnh thoảng lại cảm thấy khó thở. Tới ngày 07/09, do không thể chịu đựng thêm nữa nên "khổ chủ" đành phải vào viện để khám và điều trị.

Sau khi được các bác sĩ thăm khám, anh này đã vô cùng hoảng hốt khi nhận được thông báo mình bị viêm amiđan và áp-xe họng nặng. Nếu anh tới bệnh viện chậm vài ngày nữa thì ổ áp-xe có thể chèn ép đường hô hấp, gây ngạt thở và đe dọa tới tính mạng.

Do tình trạng bệnh có chuyển biến xấu, chàng trai 20 tuổi đã bị buộc phải ở lại bệnh viện điều trị tới 21 ngày và mới được xuất viện vào ngày 28/09 vừa qua.

Trước khi ra viện, anh Quân còn bị y bác sĩ cảnh báo về việc phải ăn uống kiêm khem trong vài tháng tới thì mới mong khỏi hẳn được những tổn thương do món dầu ớt siêu cay gây ra.

Anh Quân cũng chia sẻ thêm: "Tôi cảm thấy rất hối hận vì màn câu view và câu khách trước đó của mình.

Bên cạnh việc gian hàng nhỏ phải "đắp chiếu" tới gần một tháng, tôi còn phải trả hơn 3.000 NDT (tương đương khoảng 10 triệu đồng) tiền viện phí.

Từ nay về sau, thà rằng ế khách chứ tôi nhất định không bao giờ làm trò để câu view trên mạng nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại