Câu chuyện của "người phụ nữ xấu nhất thế giới": Cuộc đời tài hoa bạc mệnh, bi kịch xảy ra dồn dập kể cả khi đã qua đời

BK |

Sở hữu vẻ ngoài lông lá đáng sợ nhưng tài năng "người phụ nữ xấu nhất thế giới" Julia Pastrana lại được mọi người hết sức ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, tấn bi kịch cuộc đời kéo dài đến tận sau khi qua đời của bà khiến ai cũng phải rơi nước mắt.

Người phụ nữ lông lá kỳ dị vì mắc hội chứng hiếm gặp

Ngay từ khi chào đời vào năm 1834 ở Mexico, Julia Pastrana đã bị chẩn đoán mắc phải 2 hội chứng hiếm gặp khiến gương mặt của bà hốc hác và bị bao phủ bởi lớp lông dày, xương hàm nhô ra trông không khác gì một con khỉ đột.

Julia chính thức được đông đảo mọi người biết đến vào năm 1854 khi bà tham gia một buổi biểu diễn đường phố ở Gothic Hall trên đường Broadway. 

Thời đó, rất đông người kéo đến chiêm ngưỡng vẻ ngoài khác lạ của Julia, ban đầu là hiếu kỳ nhưng dần dần, người ta lại dành cho bà ánh mắt miệt thị, khinh bỉ. 

Ngày đó, mọi người đặt cho Julia vô số biệt danh như “người đàn bà xấu nhất thế giới”, “người phụ nữ gấu”, “người phụ nữ khỉ đột”, “con lai giữa người và vượn”...

Câu chuyện của người phụ nữ xấu nhất thế giới: Cuộc đời tài hoa bạc mệnh, bi kịch xảy ra dồn dập kể cả khi đã qua đời - Ảnh 1.

Bất chấp sự chế giễu của mọi người, Julia vẫn giữ được bình tĩnh, cúi đầu chào đám đông trước khi cất lên tiếng hát. 

Đang xì xầm bàn tán về vẻ ngoài của Julia, tất cả mọi người đều phải dừng lại, nhường “sân khấu” trình diễn cho người phụ nữ kỳ lạ kia. 

Trái ngược với diện mạo khác người, Julia sở hữu một chất giọng cực kỳ đẹp, hớp hồn mọi người qua từng câu hát. Từ đó, bà trở thành ngôi sao mới nổi, được săn đón khắp mọi nơi.

Sau khi chuyển sang Cleveland với ông bầu mới, danh tiếng của Julia càng vang xa hơn. Bà được mời biểu diễn trong những buổi họp quan trọng và hội diễn của quân đội. Tiếp theo đó là những chuyến lưu diễn vòng khắp Canada và Mỹ.

Người Anh sau khi nghe danh Julia tỏ ra nghi ngờ và cho rằng bà chỉ là sản phẩm quảng cáo thường thấy của những gánh xiếc thời đó. 

Lúc ấy, người phụ nữ Mexico đã lặn lội sang xứ sở sương mù để chứng tỏ cho mọi người thấy thực lực của mình thật sự vượt ra khỏi bề ngoài lông lá đáng sợ.

Trong buổi trình diễn đầu tiên ở Anh, Julia đã thành công đập tan mọi sự ngờ vực với tài năng thiên bẩm. 

Tại đây, bà còn phô diễn khả năng ngôn ngữ, tự tin giao lưu với mọi người bằng nhiều thứ tiếng như Tây Ban Nha, Anh, Đức... Những người vài phút trước cười nhạo đã phải cúi đầu xin lỗi và dành tràng vỗ tay tán thưởng không ngớt cho người phụ nữ đa tài hiếm có này. 

Những tờ báo lớn của Anh sau đó cũng đổi thái độ, đồng loạt đưa tin về Julia và gọi bà là “con người bí ấn”.

Câu chuyện của người phụ nữ xấu nhất thế giới: Cuộc đời tài hoa bạc mệnh, bi kịch xảy ra dồn dập kể cả khi đã qua đời - Ảnh 2.

Tấn bi kịch đến từ cuộc hôn nhân với người chồng vô nhân tính

Trong suốt những tháng năm hoạt động nghệ thuật, Julia được ông bầu Theodore Lent nâng đỡ nhiệt tình. Bên cạnh khả năng ca hát, bà còn được trau dồi kỹ năng khiêu vũ và trình diễn trên sân khấu. 

Ông Theodore cho rằng, đã đến lúc công chúng cần nhìn nhận Julia như một tài năng thực thụ thay vì “người đội lốt thú” làm trò mua vui.

Sau khi chinh phục khán giả ở Anh, Julia tiếp tục sang Đức và vở kịch đầu tiên bà tham gia có tên Der Curierte Meyer. Sự xuất hiện của Julia trên sân khấu khi đó đã tạo nên hiệu ứng cực kỳ lớn, góp phần làm thay đổi quan điểm về nghệ thuật của khán giả.

Câu chuyện của người phụ nữ xấu nhất thế giới: Cuộc đời tài hoa bạc mệnh, bi kịch xảy ra dồn dập kể cả khi đã qua đời - Ảnh 3.

Bất chấp vẻ ngoài xấu xí của Julia, nhiều người đàn ông ngỏ lời cầu hôn bà. Một vị đại gia lắm tiền hứa hẹn sau khi kết hôn, bà không cần phải vất vả “bán nghệ” kiếm sống mà có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn với khối tài sản khổng lồ của ông. 

Nhận thấy “kho báu sống” của mình có nguy cơ bị người khác chiếm lấy, ông Theodore biết rằng mình phải nhanh chân hơn.

Cuối năm 1857, sau khi Theodore ngỏ lời cầu hôn, cặp đôi đã nhanh chóng tổ chức đám cưới. Những tưởng khi tìm được bến đỗ hạnh phúc, cuộc đời Julia sẽ bước sang trang mới vì người ta tin rằng, bà thật sự trao trọn tình cảm của mình cho Theodore. 

Nhưng thay vì huy hoàng, cuộc đời Julia từ sau đó lại lâm vào cảnh bi thương. Theodore không những không yêu thương, ngược lại còn xem vợ như món hàng, không ngần ngại vắt kiệt sức bà bằng vô số những buổi biểu diễn không ngừng.

Khi thực hiện chuyến lưu diễn từ Hà Lan sang Nga, Julia phát hiện mình có thai. Nhưng người chồng tham lam lại nhẫn tâm không cho vợ nghỉ ngơi, bắt ép bà phải hoàn thành tất cả tiết mục trong đêm diễn ở Moscow bất chấp thời tiết lạnh giá. 

Ngày 20/3/1860, Julia hạ sinh con trai đầu lòng. 

Đáng tiếc, đứa bé bị di truyền hội chứng từ mẹ, toàn thân bị bao phủ bởi lông lá và chỉ sống được vỏn vẹn 3 ngày. Chỉ 5 ngày sau đó, Julia cũng ra đi theo con vì sức khỏe quá yếu, kết thúc cuộc đời 26 năm đầy vất vả và đau khổ của “người đàn bà xấu nhất thế giới”.

Đau thương kéo dài đến tận sau khi qua đời

Cái chết đáng tiếc của 2 mẹ con Julia không khiến Theodore động lòng. Ngược lại, ông còn tỏ ra thích thú và lên kế hoạch thu lời từ xác chết của vợ con mình. Theodore quyết định bán thi thể của Julia và con trai cho một giáo sư ở trường đại học Moscow, Nga. 

Người này thực hiện mổ tử thi, ướp xác 2 mẹ con và trưng bày tại bảo tàng của trường. Hành động của Theodore và vị giáo sư kia khiến công chúng vô cùng phẫn nộ, đồng lòng đệ đơn kiện và đòi lại công bằng cho người đã khuất.

Theodore lúc này lại cực kỳ khôn ngoan. Ông giả vờ khóc lóc, nói rằng mình bị lừa và mong muốn được mang xác vợ con về để an táng. Lợi dụng sự ủng hộ của mọi người, Theodore không chỉ thắng kiện mà còn nhận được món tiền bồi thường khổng lồ.

Tội ác của Theodore không dừng lại ở đó. Sau khi vụ kiện khép lại, ông tức tốc trở về Anh và tiến hành lồng kính xác của 2 mẹ con với mục đích mở triển lãm. Mọi người phải trả tiền để có thể được tận mắt chiêm ngưỡng “người phụ nữ xấu xí nhất và con trai”. 

Khi đó, tai tiếng người chồng bội bạc của Theodore không ai không biết, chẳng ai thèm đếm xỉa phòng triển lãm của ông.

Câu chuyện của người phụ nữ xấu nhất thế giới: Cuộc đời tài hoa bạc mệnh, bi kịch xảy ra dồn dập kể cả khi đã qua đời - Ảnh 4.

Đến tận sau khi qua đời, 2 mẹ con Julia vẫn bị người chồng độc ác lợi dụng.

Điều này cũng không ngăn được sự ác độc của Theodore. Ông chuyển sang cho thuê tử thi, xem xác của vợ con như món hàng trao tay, truyền từ người sang người khác. Vài lần đánh cắp khiến thi thể không còn nguyên vẹn.

Đến tận năm 1990, thi thể của Julia được Học viện pháp lý y khoa ở Oslo, Na Uy mua lại và trưng bày như một lời nhắc nhở về lòng trắc ẩn và ý thức đạo đức. Năm 2013, với sự giúp đỡ của chính quyền Na Uy, Julia cuối cùng cũng được mai táng theo nghi lễ trang trọng nhất. 

Đông đảo mọi người kéo đến tham gia sự kiện đặc biệt này để thể hiện sự kính trọng cũng như là lời xin lỗi cuối cùng dành cho “người phụ nữ xấu nhất thế giới” sở hữu tài năng có thừa nhưng sống cuộc đời bất hạnh trăm bề.

Câu chuyện của người phụ nữ xấu nhất thế giới: Cuộc đời tài hoa bạc mệnh, bi kịch xảy ra dồn dập kể cả khi đã qua đời - Ảnh 5.

Trải qua bao nhiêu gian truân, hơn 150 năm sau cái chết của mình, Julia cuối cùng cũng được an táng một cách trang trọng nhất.

Câu chuyện của người phụ nữ xấu nhất thế giới: Cuộc đời tài hoa bạc mệnh, bi kịch xảy ra dồn dập kể cả khi đã qua đời - Ảnh 6.
Câu chuyện của người phụ nữ xấu nhất thế giới: Cuộc đời tài hoa bạc mệnh, bi kịch xảy ra dồn dập kể cả khi đã qua đời - Ảnh 7.

Sau này, rất nhiều bài báo, sách ảnh được xuất bản dựa trên cuộc đời bi thương của "người phụ nữ xấu nhất thế giới".

(Nguồn: Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại