Cậu bé chỉ nặng 5 lạng lúc mới sinh ở Quảng Ngãi giờ ra sao?

Đình Thức |

Cậu bé người dân tộc H’rê khi sinh ra chỉ nặng 5 lạng và đã phải chịu kỳ thị khi người làng cho rằng bé sẽ mang lại điều xui xẻo.

Cậu bé tí hon đó là Đinh Văn Rể (SN 2009) ở thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Rể là con trai thứ hai của vợ chồng anh Đinh Văn An (SN 1984) và chị Đinh Thị Bia (SN 1989).

Anh An kể, vợ chồng cưới nhau năm 2006. Năm 2007, chị Bia có thai sinh được một cậu con trai đặt tên là Đinh Văn Siêng. Siêng hoàn toàn khỏe mạnh, phát triển bình thường như những đứa trẻ khác.

Năm 2008, chị Bia mang thai lần thứ 2 và giữa năm 2009 sinh thêm một con trai, đặt tên là Rể. Tuy nhiên, đứa bé sinh ra chỉ nặng 5 lạng, nhìn giống như một người tí hon.

“Nhiều người làng đến xem con tôi, nó nhỏ quá nên họ nói sẽ mang lại sự xui xẻo. Nhiều người yêu cầu vợ chồng tôi để nó ra bìa rừng cho chết.

Vợ chồng tôi không chịu giữ con lại nuôi, đặt tên là đinh Văn Rể. Năm nay thằng Rể 7 tuổi, cao 53cm và nặng 3,5kg”, anh An cho hay.

Em Rể trong lần cân mới nhất ở trạm y tế xã chỉ nặng 3,5kg
Em Rể trong lần cân mới nhất ở trạm y tế xã chỉ nặng 3,5kg

Theo chị Bia, do quá nhỏ nên Rể không được đến trường như anh trai. Rể cũng không chơi với trẻ em trong làng vì quá nhỏ và yếu. Người bạn duy nhất của em là người anh ruột Đinh Văn Siêng.

“Nó 7 tuổi nhưng nói chưa được rành nên người lạ không hiểu được. Thằng Siêng rất thương em, ngày nào cũng bồng bế, chơi đùa, tắm cho em.

Mỗi bữa ăn nó chỉ ăn được một bát nhỏ thôi, không ăn được gì. Bố nó mỗi tuần phải đưa lên trạm y tế để khám sức khỏe, cân đo định kỳ”, chị Bia kể.

Bác sỹ Phạm Văn Trường, Trưởng trạm Y tế xã Sơn Ba cho biết, trẻ em H’rê trên địa bàn xã ở độ tuổi lên 7 cao từ 90 – 100cm, nặng trên 25kg.

“Nếu em nào suy dinh dưỡng nặng cũng không thể nhỏ như Rể. Em đã 7 tuổi mà chỉ nặng bằng một em bé sơ sinh bình thường.

Có lẽ, Rể bị ảnh hưởng do hôn nhân cận huyết vì ông nội và ông ngoại của em là anh em cùng huyết thống”, bác sĩ Trường nói.

Dưới đây là một số hình ảnh của Rể được ghi lại:

Cậu bé Đinh Văn Rể đã 7 tuổi nhưng chỉ nặng 3,5 kg, cao 53 cm. Rể có thân hình như một em bé sơ sinh bình thường.
Cậu bé Đinh Văn Rể đã 7 tuổi nhưng chỉ nặng 3,5 kg, cao 53 cm. Rể có thân hình như một em bé sơ sinh bình thường.
Rể sinh ra chỉ được 5 lạng nên nhiều người cho em là điềm xui xẻo. Tuy vậy, anh An cùng vợ đã nhất quyết giữ con lại nuôi dưỡng dù gặp nhiều khó khăn. Hai bố con mỗi tuần phải lên trạm y tế một lần để khám sức khỏe.
Rể sinh ra chỉ được 5 lạng nên nhiều người cho em là điềm xui xẻo. Tuy vậy, anh An cùng vợ đã nhất quyết giữ con lại nuôi dưỡng dù gặp nhiều khó khăn. Hai bố con mỗi tuần phải lên trạm y tế một lần để khám sức khỏe.
Anh An ân cần chăm sóc cho cậu con trai thiếu may mắn. Anh tâm sự dù Rể không được bình thường nhưng đó là con do vợ chồng anh dứt ruột bỏ ra nên không bỏ mặc được.
Anh An ân cần chăm sóc cho cậu con trai thiếu may mắn. Anh tâm sự dù Rể không được bình thường nhưng đó là con do vợ chồng anh dứt ruột bỏ ra nên không bỏ mặc được.
Hai anh em chơi đùa khi tắm.
Hai anh em chơi đùa khi tắm.

Anh trai Đinh Văn Siêng (8 tuổi, đang học lớp 3) là người chăm sóc Rể hằng ngày. Siêng nói, em Rể nhỏ nhưng rất ngoan. Siêng muốn em cùng mình đi học chung nhưng cha mẹ chưa xin được thầy cô giáo.

Anh trai Đinh Văn Siêng (8 tuổi, đang học lớp 3) là người chăm sóc Rể hằng ngày. Siêng nói, em Rể nhỏ nhưng rất ngoan. Siêng muốn em cùng mình đi học chung nhưng cha mẹ chưa xin được thầy cô giáo.

Siêng vừa là người anh nhưng cũng đồng thời là người bạn duy nhất của Rể. Mỗi ngày ngoài giờ học, Siêng dành thời gian chăm sóc em.
Siêng vừa là người anh nhưng cũng đồng thời là người bạn duy nhất của Rể. Mỗi ngày ngoài giờ học, Siêng dành thời gian chăm sóc em.

Rể ăn rất ít, mỗi bữa em chỉ ăn khoảng 1 chén cơm. Anh An cho biết đã nhiều lần đến các bệnh viện chữa trị cho con nhưng không được.

Rể ăn rất ít, mỗi bữa em chỉ ăn khoảng 1 chén cơm. Anh An cho biết đã nhiều lần đến các bệnh viện chữa trị cho con nhưng không được.

Em Rể trong lần cân mới nhất ở trạm y tế xã chỉ nặng 3,5kg. Em là kết quả của một mối hôn nhân cận huyết. Đây là tập tục còn kéo dài đến ngày nay của đồng bào người dân tộc Hrê ở Quảng Ngãi.
Em Rể trong lần cân mới nhất ở trạm y tế xã chỉ nặng 3,5kg. Em là kết quả của một mối hôn nhân cận huyết. Đây là tập tục còn kéo dài đến ngày nay của đồng bào người dân tộc H'rê ở Quảng Ngãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại