Cao thủ Trung Quốc “phá lệ”, làm điều khó tin với Chim Sẻ Đi Nắng

Tiểu Mã |

Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử “thần đồng” Việt Nam Chim Sẻ Đi Nắng sát cánh cùng một game thủ Trung Quốc.

Sau khi giải AOE Việt Trung bị hoãn vô thời hạn, đoàn AOE Trung Quốc đã về nước chiều qua (8/7). Tuy nhiên, chỉ duy nhất game thủ Ngạch Hán vẫn ở lại Hà Nội để tiếp tục thi đấu, dù chỉ là đánh giao hữu.

Theo xác nhận từ anh Phạm Anh Đức – đại diện truyền thông của Game TV, Ngạch Hán sẽ đánh cặp với Chim Sẻ Đi Nắng để so tài với bộ đôi Hồng Anh – Bibi ở các thể loại 2vs2 Shang thuần tiễn và 2vs2 Assyrian.

Anh Đức cũng cho biết, lý do khiến Ngạch Hán không trở về nước cùng các đồng đội là bởi anh quá ấn tượng với các game thủ Việt Nam, đặc biệt là Chim Sẻ Đi Nắng. Thế nên, game thủ sinh năm 1992 của Trung Quốc đã quyết định ở lại Hà Nội thêm vài ngày để thi đấu giao lưu.

Cao thủ Trung Quốc “phá lệ”, làm điều khó tin với Chim Sẻ Đi Nắng - Ảnh 1.

Ngạch Hán chăm chú theo dõi từng thao tác của thần tượng Chim Sẻ Đi Nắng.

Đáng chú ý đây mới là lần đầu tiên Chim Sẻ Đi Nắng và Ngạch Hán trở thành đồng đội của nhau và cũng là lần đầu tiên một game thủ Việt Nam sát cánh cùng một đại diện phía AOE Trung Quốc. Vì vậy nên dù chỉ là thi đấu giao hữu nhưng đây vẫn là cuộc so tài cực kỳ thú vị với các khán giả.

Trong những ngày vừa qua khi giải AOE Việt Trung bước vào tranh tài, Ngạch Hán chính là gương mặt đáng chú ý bậc nhất bên phía Trung Quốc. Game thủ này đã gây ấn tượng với khán giả Việt Nam không phải vì trình độ chuyên môn mà vì sự thân thiết và hài hước của mình.

Cao thủ Trung Quốc “phá lệ”, làm điều khó tin với Chim Sẻ Đi Nắng - Ảnh 2.

Ngạch Hán là game thủ rất được các khán giả Việt Nam yêu mến.

Có nhiều nội dung thi đấu, Ngạch Hán bị loại khá sớm. Nhưng thay vì cổ vũ Shenlong, Tiểu Thủy Ngư và các đồng đội thì anh lại không rời mắt khỏi màn hình của Chim Sẻ Đi Nắng. Chính Ngạch Hán cũng thừa nhận anh có thể xem Chim Sẻ thi đấu mãi mà không biết chán.

Còn nhớ ở giải AOE Trung – Việt 2016, Ngạch Hán cũng khiến đoàn AOE Việt Nam phải xúc động trong ngày chia tay thành phố Hàng Châu. Khi tiễn Chim Sẻ Đi Nắng và các đồng đội, Ngạch Hán đã khóc như một đứa trẻ và nói: "Tôi không muốn các bạn về nước. Giá như các bạn có thể ở lại đây với chúng tôi được lâu hơn!".

Cao thủ Trung Quốc “phá lệ”, làm điều khó tin với Chim Sẻ Đi Nắng - Ảnh 3.

Ngạch Hán ôm thần tượng Chim Sẻ Đi Nắng trong buổi tiệc chia tay đoàn AOE Trung Quốc.

Có thể thấy, Ngạch Hán dù không phải là một siêu sao bên phía AOE nước bạn, nhưng anh giống như chiếc cầu nối góp phần thắt chặt sự đoàn kết giữa cộng đồng AOE Việt Nam – Trung Quốc. Những gì Ngạch Hán đã và đang làm thật sự rất đáng để các CĐV phải cảm thấy trân trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại