*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong một ngôi mộ cổ của vị cao tăng, nhóm chuyên gia bất ngờ phát hiện dấu hiệu của "quái thú" sống.
Đây là kiến trúc đặc trưng, xuất hiện nhiều ở các tòa nhà cao tầng tại Hong Kong.
Trong lúc mải mê ngắm nghía chiếc ấm gốm tinh xảo, người bạn cũ lỡ tay làm rơi nó xuống đất, vỡ tan. Đó chính là chiếc ấm gốm mà vị cao tăng thích nhất.
Người xuất gia làm việc thiện vô tư, không toan tính. Vậy tại sao một thiền sư đức cao vọng trọng lại thẳng thừng từ chối một thanh niên muốn đi nhờ ô vì trời mưa?
Trên một bàn ăn toàn đồ chay, bất ngờ xuất hiện một miếng thịt lợn. Phản ứng của hai thầy trò, đặc biệt là cách ứng xử của vị cao tăng khiến học trò của ông xấu hổ.
Vì nợ nần nhiều, chị H. túng quẫn nên ra hành lang của chung cư để nhảy xuống đất tự tử nhưng bị kẹt lại và được giải cứu sau đó.
Người được quan huyện xử thắng là người đã khăng khăng cho rằng 3 × 8 = 21. Tại sao lại có phán quyết vô lý đến như vậy?
Dự kiến, tòa nhà độc đáo này sẽ hoàn thiện vào tháng 6/2018 tới.
Sau 2 tháng viên tịch, di thể của vị cao tăng 92 tuổi người Thái Lan vẫn không hề có dấu hiệu cho thấy sự phân hủy.
Buộc phải khai ra cha đứa trẻ là ai, cô gái đã khiến cả thị trấn xì xào bàn tán. Nhưng đằng sau đó lại là một câu chuyện hết sức nhân văn.
Câu chuyện của người con trai trong câu chuyện dưới đây là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc và ý tứ đến tất cả những người làm con trên cõi đời này!
Nếu cho bạn chọn một trong hai thứ vàng và bùn, bạn sẽ chọn thứ gì? Liệu bạn có cùng suy nghĩ với vị cao tăng đáng kính trong câu chuyện dưới đây?