Cảnh sát giải cứu 6 người bị nhốt trong hầm tới 9 năm để "chờ ngày tận thế"

JJJ |

Một người đàn ông vô nhân tính đã giam 6 đứa con của mình dưới tầng hầm trong 9 năm để "chờ thế giới này kết thúc".

Vụ việc gây chấn động Hà Lan chỉ được phát hiện khi cậu con trai cả trốn ra ngoài uống cà phê ở thị trấn Ruinerworld.

Anh ta nói với chủ quán rằng mình đã không nhìn thấy ánh mặt trời trong 9 năm. Không lâu sau đó, cảnh sát ở Drenthe đã phát hiện ra một người đàn ông, 58 tuổi, bị tình nghi cố ý giam giữ 6 đứa con tuổi từ 16 - 25 của mình - trong một trang trại biệt lập. Điều kinh hoàng nhất chính là, không một ai trong khu vực biết đến sự tồn tại của 6 người này.

Cậu con trai cả được cho là đã trốn ra ngoài vài lần trong đời, nhưng lần xuất hiện cuối cùng tại quán cà phê ở Ruinerworld, anh ta nói với chủ quán rằng: "Tôi muốn kết thúc cuộc sống hiện tại của bản thân cũng như anh chị em".

Một số đứa trẻ chưa bao giờ được tiếp xúc với người lạ và vẫn tin rằng, chúng là những cá nhân cuối cùng trên trái đất!

Cảnh sát giải cứu 6 người bị nhốt trong hầm tới 9 năm để chờ ngày tận thế - Ảnh 1.

Khu nông trại biệt lập được cảnh sát Hà Lan phát hiện

Cảnh sát giải cứu 6 người bị nhốt trong hầm tới 9 năm để chờ ngày tận thế - Ảnh 2.

Tại đây, một người đàn ông 58 tuổi đã giam giữ 6 đứa trẻ từ 16 - 25 tuổi khỏi cả thế giới

Cảnh sát giải cứu 6 người bị nhốt trong hầm tới 9 năm để chờ ngày tận thế - Ảnh 3.

Vị trí của thị trấn Ruinerworld trên bản đồ Hà Lan

Cảnh sát giải cứu 6 người bị nhốt trong hầm tới 9 năm để chờ ngày tận thế - Ảnh 4.

Vụ việc vỡ lở sau khi cậu con trai cả trốn ra ngoài và kể chuyện với chủ quán cà phê

Ông Chris Westerbeek, người chủ quán đã báo cảnh sát, kể lại với kênh truyền hình RTV Drenthe:

"Cậu ta rất bối rối".

"Cậu gọi một lúc 5 chai bia và ngồi uống chúng. Tôi lại hỏi han thì biết rằng gã trai này đang trốn chạy và cần được giúp đỡ, sau đó tôi liền gọi cảnh sát".

Chris kể rằng chàng trai này có râu tóc rất rậm, thậm chí còn khẳng định mình đã bị giam 9 năm nay rồi.

"Cậu ta cho biết mình là người lớn tuổi nhất và muốn kết thúc cuộc sống hiện tại".

Khi cảnh sát Drenthe có mặt, họ phát hiện ra cầu thang bí mật giấu sau tủ đựng chén đĩa - dẫn thẳng xuống tầng hầm nhốt 6 đứa trẻ đã nhiều năm qua.

Cảnh sát giải cứu 6 người bị nhốt trong hầm tới 9 năm để chờ ngày tận thế - Ảnh 5.

Những đứa trẻ được nuôi lớn bằng rau củ, thịt và sữa dê tại nông trại

Cảnh sát giải cứu 6 người bị nhốt trong hầm tới 9 năm để chờ ngày tận thế - Ảnh 6.

còn người đàn ông 58 tuổi đã liệt giường vài năm qua vì đột quỵ.

Cảnh sát vẫn chưa rõ gia đình này đã sống trong hầm được bao nhiêu năm, và chuyện gì đã xảy ra với mẹ của những đứa trẻ.

Chúng không hề liên lạc với thế giới bên ngoài, sống tự cung tự cấp bằng rau củ, thịt và sữa dê của nông trại.

Một người nông dân "sợ đến run rẩy" sống gần đó cho hay, người đàn ông 58 tuổi đã che kín toàn bộ cửa sổ nông trại trong nhiều năm qua. Cảnh sát Drenthe đã tiến hành mở rộng điều tra vào đêm qua để tiếp tục khám phá sự thật.

Cảnh sát giải cứu 6 người bị nhốt trong hầm tới 9 năm để chờ ngày tận thế - Ảnh 7.

uinerworld là một thị trấn hẻo lánh, dân số chỉ hơn 4000 người

Không một ai biết rõ mối quan hệ giữa 7 con người này, còn người đàn ông 58 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ, nông trại bị phong tỏa.

Đại diện của Sở cảnh sát Drenthe cho biết: "Điều đầu tiên và quan trọng nhất, nhiệm vụ của chúng tôi là chăm sóc những đứa trẻ và giúp chúng có cuộc sống của người bình thường".

Điều lạ kỳ tiếp theo, nông trại này không thuộc sở hữu của người đàn ông 58 tuổi, mà thuộc về một chủ đất sống trong thị trấn - và ông ta không hề biết đến sự tồn tại của cả 7 người.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Theo Metro UK


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại