Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân

NHẬT ÁNH |

Anh Liang Wei đã mua lại căn nhà 3 tầng rộng 150m² và quyết định cải tạo thành không gian sống hiện đại, cao cấp với những chiếc ghế đặc trưng theo từng nhu cầu sinh hoạt thường ngày.

Anh Liang Wei có sở thích đi du lịch khắp thế giới và chụp ảnh những khoảnh khắc thể thao đẹp. Vì được đi nhiều nơi trên thế giới, anh Liang có dịp chiêm ngưỡng nhiều thiết kế nội thất với vẻ đẹp độc đáo.

Năm 2018, anh Liang Wei mua một căn nhà thuộc khu cao cấp ở Thượng Hải. Anh mở cửa hàng ở tầng 1 và tầng 2.

Khu vực tầng 3 rộng 150m² được anh bố trí giống như một căn hộ xinh xắn gồm các khu vực chức năng phù hợp với nhu cầu sinh hoạt thường ngày.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 1.

Anh Liang Wei mua lại căn nhà được xây dựng từ năm 1970.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 2.
Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 3.

Anh cải tạo lại và sống vui vẻ tại đây.

Anh Liang Wei yêu thích những khung cửa sổ nhiều ánh sáng, có tầm nhìn ra khoảng cây xanh bên ngoài. 

Cửa sổ của công trình được thiết kế mái vòm và không sử dụng rèm giúp anh Liang dù ngồi ở bất kỳ góc nhỏ nào đều có thể ngắm nhìn những cây thông xanh mát bên ngoài.

Dù không sử dụng rèm, ngôi nhà vẫn giữ được sự riêng tư vì cây xanh bên ngoài dày đặc. Bóng nắng lung linh chiếu qua các hàng cây vào nhà tạo nên vẻ đẹp sinh động và vui mắt. 

Thời gian khác nhau trong ngày sẽ tạo nên những khoảng sáng khác nhau vô cùng đẹp mắt và thú vị.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 4.

Con phố có ngôi nhà 3 tầng tọa lạc.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 5.

Anh có sở thích sưu tầm bàn, ghế.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 6.

Các khu vực chức năng kết nối liền mạch.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 7.
 
Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 8.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 9.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 10.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 11.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 12.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 13.

Các khu vực chức năng đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Một điểm độc đáo dễ nhận thấy trong căn nhà của anh Liang chính là bộ sưu tập bàn, ghế và máy ảnh được anh mua từ nhiều năm nay. 

Mỗi một chiếc bàn, ghế đều là đặc trưng của một phong cách kiến trúc nào đó mà anh đã từng đi qua hoặc là "tác phẩm nghệ thuật" do một người nổi tiếng sáng tạo.

Khi Trung Quốc vẫn có lệnh cách ly do dịch, anh ở nhà mọi lúc mọi nơi. Với anh Liang thì đây quả là khoảng thời gian thú vị và tuyệt vời để anh sống chậm lại, làm những việc mà mình thích như đọc sách, uống trà, chơi với máy ảnh.

Có rất nhiều vật dụng trong nhà mà trước đây vì bận rộn công việc kinh doanh, anh không có thời gian để tận hưởng, ngắm nhìn. Tất cả đồ đạc trong nhà đều được anh sắp xếp gọn gàng, tỉ mỉ. 

Ngắm nhìn đồ đạc trong nhà, anh như yêu hơn từng góc nhỏ, chậm rãi sống và tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, gần gũi với thiên nhiên trong tổ ấm của chính mình.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 14.

Cửa sổ mái vòm giữ sự riêng tư nhờ những tán cây dày dặn.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 15.

Liang Wei sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh. Vào năm 2004, anh tới Thượng Hải để mở một cửa hàng bán sản phẩm trang trí nội thất gia đình.

Năm 2018, Liang Wei đã mua cho mình một căn nhà nằm trên đường Anfu. Ban đầu anh chỉ thuê một phần diện tích nhà. 

Ở đây, kinh doanh và sinh sống trong một thời gian dài, từ việc thuê nhà, anh đã thuyết phục chủ nhà bán lại để biến không gian ấy thành nơi ở thân thuộc cho mình.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 16.
Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 17.

Không gian góc nào cũng có thể nhìn ra khung cửa sổ nhiều cây xanh và ánh sáng.

 
Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 18.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 19.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 20.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 21.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 22.

Mỗi món đồ trong nhà đều được anh lựa chọn kỹ lưỡng. Mỗi sản phẩm đều gắn liền với những kỷ niệm. Vì thế, đối với anh, chúng không chỉ là những món đồ nội thất mà còn giống như một người bạn.

Chiếc ghế cổ này được thiết kế bởi Hans Wegner còn được gọi là ghế Kennedy, là mẫu ghế mà Tổng thống Kennedy ngồi khi ông được phỏng vấn vào năm 1960. 

Anh Liang đã nhìn thấy trong một cửa hàng đồ cổ ở Copenhagen và đã phải trả rất nhiều tiền để được sở hữu.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 23.

Ghế Shell được sản xuất vào năm 1963 với phiên bản giới hạn chỉ có 17 chiếc.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 24.

Ghế Wishbone được thiết kế bởi Hans Wegner. Khi ông thiết kế nó, ông nói rằng đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi nội thất kiểu Trung Quốc.

Căn nhà 3 tầng rộng 150m² tạo dấu ấn bằng những chiếc ghế độc đáo của người đàn ông độc thân - Ảnh 25.

Mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà của anh Liang đều mang vẻ đẹp của óc thẩm mỹ tinh tế cũng như vẻ đẹp của tâm hồn. Dù sống độc thân nhưng anh Liang luôn cảm ơn số phận đã đưa anh đến Thượng Hải để tận hưởng cuộc sống vô cùng thú vị như hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại