Cần đề phòng nhất đời người không phải kẻ tiểu nhân hay cạm bẫy mà chính là điều xuất phát từ chính mỗi người này

Lưu Ly |

Sự cứng nhắc, bướng bỉnh và tầm nhìn hạn hẹp ắt hẳn sẽ khiến nhiều người phải trả giá đắt, không sớm tự thay đổi, đến khi hối hận thì đã muộn.

Kiểu người đáng sợ nhất trong cuộc sống là gì? Đó là câu hỏi quan trọng bởi câu trả lời sẽ ảnh hưởng đến mọi quyết định trong cuộc sống. Những để trả lời cũng không dễ dàng gì vì thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi, bẻ lái con thuyền của bạn sang hướng khác.

Đôi khi loại người đáng sợ nhất trên thế gian, không phải là người xấu, cũng không phải những kẻ tiểu nhân, mà là người mù quáng về chính bản thân mình. Họ không hiểu về chính bản thân mình, cũng không chịu nghe lời khuyên của người khác, và còn làm theo những mơ mộng hão huyền của bản thân, hại người hại mình.

Ở một làng nọ một gia đình khá giả có ba người con gái. Ba chị em rất yêu thương nhau. Luôn học cùng, chơi cùng, đùm bọc lẫn nhau không muốn tách rời.

Khi trưởng thành, cả 3 cô gái lần lượt đi lấy chồng, cô cả và cô hai thì may mắn lấy chồng gần, ở cạnh bố mẹ, tình cảm vẫn tốt như xưa. Chỉ có cô em út được gả cho một nhà giàu khác ở tỉnh bên, cũng ít khi có dịp về nhà.

Sau vài năm, chồng cô em út làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất, cuối cùng phải bán gần hết gia sản. Một ngày nọ, cô em út về nhà, yêu cầu cha mẹ chia tài sản. Cả nhà ai nấy đều ngạc nhiên. Hai cô chị mắng em hành xử nông nổi, bất hiếu. Nhưng cô em vừa khóc vừa la hét rằng: Dù gì tài sản cũng sẽ được chia cho cả 3 chị em, hiện giờ cô ta đang thiếu tiền thì muốn lấy trước. Điều đó có gì sai.

Cha mẹ dù đau lòng nhưng cũng đành đồng ý chia tài sản thành 3 phần cho 3 chị em. Nhưng cô út lại khóc lóc nhiều hơn mà cho rằng, tài sản nên chia làm 4 phần, cô ta lấy 2 phần bởi vì hoàn cảnh của cô ta khó khăn hơn. Hai cô chị không nợ nần gì, chồng làm ăn tốt, kiếm ra tiền. Còn chồng cô ta giờ đang trắng tay, nợ nần chống chất. Cô út cho rằng, chẳng lẽ cả nhà đều nhẫn tâm nhìn cô khổ sợ, sống không nơi nương tựa hay sao.

Cha mẹ và 2 cô chị nghe xong thì rất buồn. Thực ra, họ vốn không để ý gì đến số gia sản của cha mẹ. Họ chị không hiểu lí do vì sao em gái lại trở nên thực dụng như vậy, ích kỷ, không hiểu lý lẽ như vậy.

Cô út biết cả nhà nhất định sẽ giúp đỡ cô ấy nên cứ gào khóc, giả vờ tuyệt thực. Cuối cùng, cả nhà chỉ còn cách thuận theo ý cô ta. Nhưng cũng từ đó, hai cô chị dần xa cách cô em và họ dần dần trở thành người gần như xa lạ...

Cần đề phòng nhất đời người không phải kẻ tiểu nhân hay cạm bẫy mà chính là điều xuất phát từ chính mỗi người này - Ảnh 1.

Chuyện khó khăn của bản thân lại đòi người khác phải hy sinh để giúp đỡ. Vì chút gia sản mà cắt đứt tình thân... Người như vậy có hiểu bản thân đang làm gì hay không?

Hầu hết mọi người đều sống trong định kiến cá nhân. Bản chất của định kiến là do mức độ nhận thức của họ về thế giới bên ngoài quá ít. Bởi vậy, anh ta luôn tự cho rằng đã hiểu thấu được mọi việc, mọi sự vật xung quanh. Suy đoán vô lý dựa trên quan điểm cá nhân là một biểu hiện của sự thiếu hiểu biết. Sự thiếu hiểu biết đôi khi làm cạm bẫy nguy hiểm nhất, khiến người ta tự đẩy bản thân xuống hố sâu. Chỉ khi buông bỏ được định kiến, bạn mới có thể nhìn nhận thế giới tốt hơn, biết mình, biết ta.

Người xưa nói: "Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển". Nhiều khi sự việc mình nhìn thấy, nghe thấy, suy nghĩ thấy lại chưa hẳn đã là bản chất của vấn đề. COn người thường bị tâm lý bất bình, ghen tức, túng quẫn che mờ mắt, khiến bản thân mù quáng tranh tranh đấu đấu khiến mọi sự việc trở nên nặng nề.

Khi xảy ra mâu thuẫn, hãy nhìn xem nội tâm mình còn đang vướng bận điều gì, còn gì chưa tốt, tự cởi nút thắt của bản thân trước bạn mới đánh giá sự việc bên ngoài khách quan và sáng suốt.

Nếu khi có mâu thuẫn, người ta có thể nhìn xem trong nội tâm mình đang còn vướng bận điều gì, còn gì chưa tốt, thì cách người ta nhìn sự việc sẽ khác đi, môi trường cũng từ sự thay đổi tư duy và hành động mà chuyển biến.

Khi gặp mâu thuẫn mà cứ nhìn vào lỗi lầm của người khác, yêu cầu người khác phải thay đổi theo ý mình, thì chúng ta sẽ luôn ở trong mâu thuẫn, sẽ luôn "mù quáng". Mâu thuẫn có được "làm lành", nhưng nội tâm chưa được rộng mở, thì mâu thuẫn rồi sẽ lại đến mà thôi…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại