Cảm ơn Ngài ngủ gật, ông đã không "chém gió"!

Anh Tú |

U23 Việt Nam không làm nên cơn địa chấn nào trước U23 Hàn Quốc nhưng ông Park đã làm đúng với những gì mà mình từng tuyên bố, chứ không phải chỉ nói cho sướng miệng.

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Park Hang-seo đã nhiều lần nhắc tới từ "kỳ tích" mà ông và các học trò sẽ làm được khi đối đầu U23 Hàn Quốc. Kỳ tích ấy có thể hiểu là một trận thắng, thậm chí là hòa cũng chắc chắn tạo cú sốc cho giải.

Như để chứng minh những gì mà mình nói, chiến lược gia 60 tuổi đã nhấn mạnh rằng U23 Hàn Quốc là đội bóng quê hương, nhưng trên ngực ông là hình ngôi sao năm cánh.

Và, hôm qua, người ta lại đã thấy ông Park đặt tay lên trái tim, nơi mà cờ đỏ sao vàng Việt Nam tiếp thêm sức mạnh cho các thành viên U23 Việt Nam, trong đó có cả người nước ngoài như thầy Park.

U23 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước một U23 Hàn Quốc mạnh hơn nhiều về mọi mặt. Nhưng rõ ràng trận thua 1-2 của Công Phượng và các đồng đội vẫn khiến người hâm mộ quê nhà cảm thấy vui và đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau trận thua ấy, nhiều người lại nhớ tới những tuyên bố "kỳ tích" của HLV Park Hang-seo, nhưng chẳng ai thấy buồn và thất vọng cả.

Cảm ơn Ngài ngủ gật, ông đã không chém gió! - Ảnh 1.

Vâng! ông Park đã không nói chơi, nói để khích lệ tinh thần cầu thủ, mà có chiêu độc thật để sẵn sàng tạo nên cơn địa chấn. Chỉ là U23 Việt Nam vẫn có khoảng cách trình độ quá lớn với đối thủ, và với thực tế như vậy thì thua cũng là chuyện bình thường.

Thầy Park hoàn toàn không "chém gió". U23 Việt Nam đã ra sân với sự tự tin, khoảng cách đội hình và cả lối chơi vô cùng hợp lý. Những gì mà các cầu thủ Việt Nam tập luyện, kết hợp với việc nghiên cứu kỹ về đối thủ, đã giúp họ khiến U23 Hàn Quốc phải giật mình.

Bàn thắng của Quang Hải là quá đẹp, bởi đó không chỉ là một siêu phẩm từ cái chân trái rất dị của tiền vệ CLB Hà Nội, mà còn là sản phẩm của một pha phối hợp không thể hoàn hảo hơn, với sự góp sức của Văn Hậu và Công Phượng.

Đó hẳn là một tình huống triển khai có ý đồ mà thầy Park đã luyện đi luyện lại cho các học trò. U23 Việt Nam sẽ dùng chiêu phòng ngự phản công, phối hợp nhanh để đối phó với ngọn núi cao như U23 Hàn Quốc, và đã thành công, ít nhất là hết hiệp 1.

Điều bất ngờ tiếp theo của thầy Park, đó là trở lại với sơ đồ quen thuộc 4-1-4-1 dưới thời HLV Hữu Thắng, nhưng hiệu quả và biến hóa hơn nhiều. Đáng nói là trước đó ai cũng nghĩ U23 Việt Nam sẽ đá 3-4-3, sơ đồ mà HLV Park Hang-seo sử dụng trong tất cả 5 trận giao hữu.

Duy Mạnh nhiều thời điểm kéo về đá trung vệ cùng Đình Trọng và Tiến Dũng, giúp hàng thủ của U23 Việt Nam trở nên kiên cố hơn hẳn. Đức Huy cũng được bố trí đá thấp trước hàng thủ đã tạo nên hệ thống phòng ngự từ xa chặt chẽ của U23 Việt Nam.

Văn Thanh - Văn Hậu được yêu cầu không ham băng lên tấn công như thường lệ, mà ưu tiên ở nhà để chặn đứng các tình huống đánh biên nhanh của đối thủ. Có cảm giác U23 Việt Nam đã chặn 1 chiếc xe bus 2 tầng trước khung thành – chiến thuật chưa từng xuất hiện dưới thời HLV Park Hang-seo.

Cảm ơn Ngài ngủ gật, ông đã không chém gió! - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo mới chỉ có hơn 1 tháng trực tiếp huấn luyện cầu thủ, nhưng cách ông tạo dựng được hàng thủ chắc chắn, chống đỡ hàng công mạnh của đối phương như hôm qua là điều có thể chấp nhận được.

Hàng thủ tạo niềm tin, thì hàng công cũng cho thấy sự chủ động và sẵn sàng trả đòn khi có cơ hội. Cách chơi và cách thể hiện đó, khiến người xem cảm thấy thật "sướng con mắt".

U23 Việt Nam đã cho thấy một sự thay đổi lớn kể từ khi kết thúc giải M-150 Cup, đặc biệt ở hàng phòng ngự khi chơi tương đối chắc chắn cũng như vô cùng tự tin dù phải đối mặt với nhiều sức ép.

Tất nhiên, sự thay đổi đó, sự khác biệt đó, là nhờ thầy Park. HLV có biệt danh là Ngài ngủ gật nhưng lại cho thấy sự linh hoạt và rất tỉnh táo. Và, điều quan trọng là ông đã không "chém gió", mà làm rất hay!

VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại