Cãi nhau với cặp đôi không đeo khẩu trang trên xe buýt, người đàn ông bị đâm tử vong

Đinh Kim |

Andrey Khabursky (53 tuổi) vừa bị đâm chết ở St Petersburg (Nga) sau khi lời qua tiếng lại với một cặp đôi không đeo khẩu trang bất chấp dịch COVID-19.

Theo thông tin ghi nhận, vụ việc xảy ra vào tối muộn ngày 20/11 trên một chuyến xe buýt tại thành phố St Pertersburg (Nga). Nạn nhân Khabursky là phó giám đốc của một trung tâm chứng nhận nghiên cứu ở St Petersburg, đang trên đường về nhà sau khi tham gia một bữa tiệc chúc mừng với đồng nghiệp.

Hình ảnh từ camera cho thấy, nạn nhân tức giận khi thấy cặp đôi ngồi phía trước mình không đeo khẩu trang nên đã đứng lên nhắc nhở. Lúc này, người đàn ông tên Alexey Verbitsky (40 tuổi, làm nghề thợ hàn) nghe việc mình bị nhắc nên nổi cáu và đôi co qua lại với nạn nhân trong khi cô bạn gái cố gắng kéo anh ta về chỗ để tránh xảy ra ẩu đả.

Cãi nhau với cặp đôi không đeo khẩu trang trên xe buýt, người đàn ông bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Cảnh Khaburskiy (người được khoanh tròn bên trái) và Verbitsky (người bên phải) cãi cọ trên chuyến xe bút được camera ghi lại.

Đúng lúc xe tới chạm dừng, ông Khabursky đánh một cú vào mặt Verbitsky rồi xuống xe để về nhà. “Nóng máu” trước hành động của Khabursky, Verbitsky đã đuổi theo nạn nhân xuống xe, rồi đâm một nhát dao vào lưng khiến nạn nhân gục ngay xuống vỉa hè.

Một số cảnh quay từ camera cho thấy Verbitsky sau khi ra tay chợt "tỉnh ngộ" và cố gắng tìm cách cứu sống ông Khabursky nhưng cuối cùng, nạn nhân vẫn không qua khỏi. Cảnh sát sau khi nhận được tin báo về vụ việc đã tiến hành bắt giữ Verbitsky để tiến hành điều tra.

“Ông ấy là chồng tôi. Với tất cả chúng tôi mà nói, đây là một nỗi đau khó tả”, vợ của nạn nhân chia sẻ với Komsomolskaya Pravda.

Cãi nhau với cặp đôi không đeo khẩu trang trên xe buýt, người đàn ông bị đâm tử vong - Ảnh 2.

Vợ chồng nạn nhân Khabursky.

Trong khi đó, con gái nạn nhân dường như vẫn chưa dám tin cha mình qua đời trong hoàn cảnh như vậy. Cô nói: “Cha tôi đã bị giết chỉ vì đưa ra một lời nhắc nhở trên xe buýt. Ông ấy vốn dĩ chỉ nhắc nhở thôi. Tôi không thể hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện như vậy”.

Theo chia sẻ từ một người bạn, Verbitsky là người khá điềm tĩnh, thích vận động và hay mang theo một con dao để tự vệ.

“Hồi cuối tuần, tôi gọi điện hỏi thăm Verbitsky và được biết anh ấy vẫn ổn nhưng không nghĩ COVID-19 thực sự nguy hiểm. Tại sao anh ấy lại sa chân vào vòng lao lý chỉ vì một chiếc khẩu trang cơ chứ? Điều gì đang chờ đợi anh ấy ở phía trước đây? Đây quả là chuyện quá mức khủng khiếp”, người bạn bàng hoàng nói.

St Petersburg là khu vực có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất nước Nga, cứ 100.000 người mắc thì lại có 90 người tử vong. Các bệnh viện lớn như Mariinskaya cũng đã không còn giường dự phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại