Cãi nhau với bạn gái khi say rượu, chàng trai tự đâm dao vào bụng tử vong

Trang Vũ |

Gần đây, truyền thông Anh đang lật lại một vụ án thương tâm xảy ra tại Preston, hạt Lancashire vào ngày 2/8 năm ngoái. Theo cuộc điều tra, người thanh niên đã ôm chầm lấy bạn gái và bảo cô đừng đi trước khi kích động và tự đâm một con dao dài 15 cm vào bụng.

Theo điều tra, thảm kịch xảy ra vào hồi tháng 8 năm ngoái tại Preston, hạt Lancashire. 

Trong một cuộc cãi vã với bạn gái Charlotte, nam người mẫu Elliott Bowes, 26 tuổi, đã kích động và đâm mình đến chết bằng một con dao dài hơn 15 cm vì cho rằng người yêu quan tâm bạn bè nhiều hơn anh.

Trong lúc cãi vã, anh ta đã đấm vào bức tường, khiến bạn gái sợ hãi và cố gắng rời đi. 

Người thanh niên sau đó đã ôm chầm lấy bạn gái và cầu xin cô đừng rời đi trước khi tự lấy một con dao và đâm vào bụng.

Nhân viên điều tra cho biết, sau khi đâm lưỡi dao dài 15 cm vào bụng, anh ta đã mất một lượng máu lớn và sau đó tim đập chậm dần. 

Anh được đưa đến bệnh viện Royal Preston và trải qua sáu lần truyền máu, nhưng vẫn “mất máu quá nhiều“. Mặc cho những nỗ lực của bác sĩ, Elliott không qua khỏi vì vết thương hở vào ngày hôm sau.

Trước vụ việc, Elliott đã uống rượu vodka. Xét nghiệm khoa chất độc cho thấy Elliott có 169 microgram cồn/100 ml máu trong cơ thể.

Cãi nhau với bạn gái khi say rượu, chàng trai tự đâm dao vào bụng tử vong - Ảnh 1.

Elliott Bowes và bạn gái Charlotte . Ảnh: Cavendish Press.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Charlotte vì nghi ngờ giết người. Tuy nhiên, sau đó Charlotte được trả tự do khi cô chứng minh mình đã không làm gì sai vào thời điểm đó.

Cuộc điều tra cho biết Elliott và Charlotte đã sống chung với nhau được một năm tại một ngôi nhà trong thành phố Preston.

Trong lời khai, Charlotte đã nói: ''Chúng tôi đã uống vài ly rượu trong căn hộ nhưng anh ấy đã đập vỡ một ly rượu bằng nhựa và bị đứt tay. 

Sau đó chúng tôi đi mua pizza và trở về căn hộ. Nhưng khi đang ăn, chúng tôi nghe thấy một tiếng ồn bên ngoài và thấy một cuộc cãi lộn”.

Tôi nói với Elliott tôi sẽ ra ngoài xem có chuyện gì, nhưng khi quay lại, tôi thấy Elliott đang đứng trên đường và đá một cái thùng vào tôi. 

Tôi nhặt nó lên và đi vào trong căn hộ với anh ấy nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cãi nhau và anh ấy đấm vào tường”.

Tôi trở nên sợ hãi và cố gắng rời đi nhưng anh ấy lại ôm tôi và xin tôi đừng đi. Sau đó, anh ấy bắt đầu đi tìm dao. 

Tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng anh ấy lại đẩy tôi ra, nắm lấy một con dao dài khoảng 15 cm và đâm vào bụng mình. 

Anh ấy nói rằng tôi quan tâm đến bạn bè nhiều hơn anh ấy. Tôi đã cố gắng để cầm máu cho đến khi các nhân viên y tế đến“.

Cãi nhau với bạn gái khi say rượu, chàng trai tự đâm dao vào bụng tử vong - Ảnh 2.

Anh nói với Charlotte rằng cô "quan tâm" đến bạn bè nhiều hơn anh. Ảnh: Cavendish Press.

Cô nói thêm: “Elliot từng nói với tôi anh ấy có một số vấn đề về tâm lý. Anh ấy rất chán nản và từng nói với tôi rằng anh ấy muốn tự gây hại mình trong quá khứ. 

Chúng tôi đang trong một mối quan hệ yêu thương. Tôi cảm thấy suy sụp sau những gì đã xảy ra vì anh ấy là bạn trai tốt nhất mà tôi từng có. Anh ấy là chỗ dựa của tôi“.

Người hàng xóm Claire Connolly mô tả lại sự việc một cách chi tiết hơn về lý do dẫn đến sự kích động của Elliott: “Một người đàn ông đến gõ cửa nhà tôi. Anh ta nói mình là Elliott và anh ta đang tìm người gái Charlotte. 

Tôi đã nói với anh ta rằng cô ấy đang đi tìm người can ngăn cuộc cãi vã bên ngoài, nhưng anh ta bỗng trở nên kích động và bắt đầu đi đi lại trước cửa. Khi Charlotte quay lại, Elliott đá cái thùng vào mặt cô ấy”.

Cãi nhau với bạn gái khi say rượu, chàng trai tự đâm dao vào bụng tử vong - Ảnh 3.

Cặp đôi này đã sống chung với nhau tại một ngôi nhà ở Preston, Lancashire. Ảnh: Cavendish Press.

Elliott Bowes có tiền sử trầm cảm, lo âu và đe dọa tính mạng bản thân. Cha mẹ của người thanh niên này đã mất và dì là người thân duy nhất của anh. 

Dì của anh ta lo ngại rằng anh ta đã trải qua rất nhiều biến cố trong đời.

Bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Royal Preston, Paul Turner, cho biết: “Elliot là một người đàn ông trẻ khỏe mạnh nhưng anh ấy đã mất rất nhiều máu từ vết thương ở bụng và nhịp tim của anh ấy giảm rất nhanh. 

Mặc dù đã truyền máu sáu lần, anh ấy vẫn mất quá nhiều máu để có thể sống sót. Tôi nghĩ rằng chính nhờ tuổi còn trẻ và thể chất cân đối đã giúp anh ấy cầm cự được đến lúc này”.

Cãi nhau với bạn gái khi say rượu, chàng trai tự đâm dao vào bụng tử vong - Ảnh 4.

Elliott Bowes có tiền sử trầm cảm, lo âu và đe dọa đến tính mạng bản thân. Ảnh: Cavendish Press.

Ghi lại kết luận về cái chết thương tâm này, nhân viên điều tra James Newman cho biết: “Tôi không biết liệu có phải anh ấy đâm mình vì muốn tự kết liễu bản thân hay không. Tôi gặp khó khăn với giả thuyết đó”.

“Elliott chết vì một vết thương đâm thẳng vào bụng anh ấy. Tôi không nghĩ đó là một tai nạn, nhưng tôi cũng không nghĩ đó là tự tử. 

Anh ấy đã đấu tranh với các vấn đề về tâm lý và sử dụng các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Chúng tôi được biết anh ấy đã tự đâm mình trong nhà. Anh ấy đã mất một lượng máu lớn và khiến tim ngừng đập”.

Tôi kết luận rằng Elliott Bowes chết vì vết thương đâm vào bụng. Về hoàn cảnh, nỗi lo âu và trầm cảm đã khiến anh ấy trở nên kích động vào đêm xảy ra sự việc. 

Sự kích động dữ dội đến nỗi khiến anh ấy phải tự đâm dao vào bụng mình”.

Bất chấp những nỗ lực của các nhân viên y tế và bác sĩ phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Royal Preston, anh Bowes đã không qua khỏi vào ngày 3/8. 

Anh Bowes chết vì vết thương nơi bụng, tuy nhiên bằng chứng vẫn chưa thể hiện rõ ý định của anh ấy. 

Tôi ước mình có thể nói rằng cuộc điều tra sẽ có tiến triển và giúp mọi chuyện trở nên tốt hơn, nhưng thật không may là điều đó đã không xảy ra“.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại