Cãi nhau đêm tân hôn, chú rể ngủ ở phòng khách đến sáng mới phát hiện điều không hay xảy ra, sau cùng quyết định ly hôn

AME |

Người đàn ông quyết định kết hôn sau khi gặp mặt cô gái chỉ mới được một thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau một đêm tân hôn, anh lại muốn ly hôn.

Trang ETToday đưa tin ngày 13/1, một người đàn ông 30 tuổi sống tại Trung Quốc đại lục vừa hoàn thành xong chuyện đại sự cả đời lại phát sinh mâu thuẫn to tiếng với vợ trong đêm tân hôn. 

Sau đó, vì muốn tình hình khá hơn, chú rể đã ra phòng khách ngủ tạm. Tuy nhiên, khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, anh nhận ra sự bất thường từ vợ: Bất tỉnh trên giường, môi tím tái. Anh đã sợ hãi đưa cô vào bệnh viện cấp cứu.

Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông cho biết anh từng làm việc trong một nhà xưởng, rất ít dịp gặp gỡ bạn bè khác giới nên không có người yêu. 

Mãi đến gần đây, anh mới nhận ra mình chưa có thành tựu gì, công việc cũng không có tương lai, không có cơ hội thăng tiến. 

Bản thân không có nhà, không có xe. Sau một thời gian suy nghĩ, anh quyết định nghe lời bố mẹ, tìm 1 đối tượng xem mắt.

Được biết, trước khi kết hôn, anh đã gặp mặt với hơn 20 người phụ nữ, nhưng khi vừa gặp cô vợ hiện tại, cả 2 đã ngay lập tức quyết định hẹn hò và tính chuyện tương lai. 

Anh nói: "Chỉ sau vài giờ tiếp xúc, tôi rất mãn nguyện về mọi mặt của đối phương, tính cách cô ấy rất tốt. Chúng tôi kết hôn sau nửa năm hẹn hò".

Người đàn ông còn chia sẻ: "Bố mẹ cô ấy rất tốt với tôi, cực kỳ thích tôi, chỉ cần tôi luôn tốt với con gái họ thì chúng tôi có thể kết hôn. Họ cũng không yêu cầu sính lễ".

Cãi nhau đêm tân hôn, chú rể ngủ ở phòng khách đến sáng mới phát hiện điều không hay xảy ra, sau cùng quyết định ly hôn - Ảnh 1.

Sau khi cãi nhau, cô dâu nằm nghỉ tại phòng ngủ, trong khi chú rể ra ngoài ngủ. (Ảnh minh họa)

Sau đó, cả 2 tổ chức một lễ cưới đơn giản trong khách sạn. 

Anh không ngờ trong đêm tân hôn, 2 người nảy sinh mâu thuẫn, anh tức giận đến mức phải ngủ trên ghế sofa phòng khách. 

Sáng hôm sau, khi vào phòng ngủ để nói chuyện với vợ thì thì phát hiện vợ đã bất tỉnh và môi tím tái. Anh lập tức gọi xe cứu thương và báo cho bố mẹ vợ.

Bố mẹ của đằng gái đã thừa nhận với anh rằng, con gái của họ đã từng bị đau tim nhẹ, có thể tái phát khi cô căng thẳng. 

Nhưng đã nhiều năm rồi không có vấn đề nghiêm trọng, nên họ đã không đề cập đến bệnh tình của con gái khi nói chuyện với anh.

Tuy nhiên, người đàn ông cho rằng mình đã bị lừa, một lòng muốn ly hôn. Hiện tại, 2 bên đang trong tình trạng hòa hoãn, chờ cô dâu bình phục rồi mới quyết định tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại