Cái kết thương tâm cho cậu bé sinh ra với đầu lộn ngược sau cuộc phẫu thuật đổi đời

Thùy Nguyễn |

Tưởng chừng số phận đã mỉm cười với cậu bé có đầu lộn ngược ở Ấn Độ sau ca phẫu thuật đổi đời 8 tháng trước nhưng em đã đột ngột ra đi trong sự tiếc thương của gia đình.

Tại Ấn Độ, một cậu bé 13 tuổi tên Mahendra Ahirwar mắc chứng bệnh teo cơ bẩm sinh. Căn bệnh quái ác ấy hành hạ em, khiến cổ em không thể dựng thẳng, chỉ có thể rủ xuống trên bả vai và trước ngực.

Cha mẹ em đều làm nông, gia cảnh nghèo khó, nhưng vẫn chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho con nhưng "tiền mất, tật mang". Ròng rã hơn 10 năm trời, Mahendra vẫn phải sống chung với bệnh tật, thậm chí bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân.

May mắn bất ngờ tìm đến khi một người phụ nữ tên Julie Jones sống ở Liverpool (Anh) biết được trường hợp của Mahendra. Cô đã gây quỹ trên mạng với hy vọng những người hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ cậu bé.

Sau đó, một bác sĩ phẫu thuật Rajagopalan Krishnan tại bệnh viện New Delhi cũng đồng ý điều trị miễn phí cho Mahendra và cuộc phẫu thuật đã diễn ra vào tháng 2 năm nay.

Vị bác sĩ này đã rất ấn tượng và ngạc nhiên khi Mahendra phục hồi rất nhanh chóng cũng như vui mừng khôn xiết khi cổ cậu bé được chữa lành. Tuy nhiên, sự ra đi bất ngờ của cậu bé sau 8 tháng phẫu thuật khiến nhiều người bàng hoàng.

Cái kết thương tâm cho cậu bé sinh ra với đầu lộn ngược sau cuộc phẫu thuật đổi đời - Ảnh 1.

Sau khi phẫu thuật, cậu bé đã có thể đi học được bình thường.

Tiến sĩ Rajagopalan Krishnan, người đã phẫu thuật miễn phí cho Mahendra không khỏi xót xa: "Tôi nghĩ, rất có thể vấn đề về tim hay phổi đã cướp cậu bé đi mà không có dấu hiệu báo trước. Hoặc là căn bệnh hiểm nghèo kia quyết định không chịu buông tha cho em.

Cái chết của cậu bé không hề liên quan đến biến chứng của phẫu thuật hoặc sự can thiệp nào khác bởi nếu vậy, Mahendra đã chết trên bàn mổ hay trong quá trình hồi sức cấp cứu và điều trị, chứ không phải đợi đến 8 tháng sau đó.

Nhưng ít ra, cậu bé đã được sống trong khoảng thời gian tuy ít ỏi nhưng tuyệt vời và ý nghĩa.

Mahendra là cậu bé dũng cảm nhất mà tôi từng thấy kể từ khi tôi trở lại Ấn Độ và chứng kiến những số phận "khủng khiếp" nhất nhưng bị lãng quên. Nụ cười của cậu bé khi cổ có thể dựng thẳng được sau phẫu thuật có lẽ là nụ cười tươi sáng nhất mà tôi không thể quên".

Mẹ cậu bé, bà Sumitra 36 tuổi cho biết, em đã ăn trưa vào ngày thứ bảy, nằm xuống để xem TV và qua đời khoảng 3 giờ chiều.

"Thằng bé đi chơi bình thường vào buổi sáng, ăn sáng, tắm rửa và di chuyển trên xe lăn bên trong nhà. Sau khi ăn trưa, Mahendra muốn xem TV nên tôi bật phim hoạt hình cho nó xem và thấy con trai tôi ho hai lần.

Tôi xoa ngực giúp nó nhưng khi ho thêm tiếng nữa, bất ngờ thằng bé ngừng thở. Tôi chạy ra ngoài nhờ giúp đỡ. Bác sĩ đến sau 15 phút và tuyên bố thằng bé đã chết. Tôi cảm thấy cuộc sống như vỡ vụn khi thằng bé ra đi bất ngờ như vậy", mẹ cậu bé chia sẻ.

Gia đình đã hỏa táng Mahendra theo nghi lễ truyền thống Hindu vào cuối tuần trong sự tiếc thương của bạn bè và gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại