Cái kết đắng của người đẹp phụ tình bạn trai nghèo, chấp nhận làm "tiểu tam" chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia

Trân Ni |

Ở tuổi ngoài 40, Đồng Lôi chật vật đi đóng phim để trả nợ cho ông chồng đại gia đã "sa cơ" của mình.

Đồng Lôi sinh năm 1980 trong một gia đình bình thường ở Ninh Ba, Chiết Giang. Theo Đồng Lôi tiết lộ, bố mẹ cô từ bé đã nuôi dạy cô vô cùng nghiêm khắc, luôn yêu cầu con gái phải làm tốt mọi chuyện.

Mặc dù không chiều chuộng con nhưng bố mẹ Đồng Lôi lại cực kỳ đầu tư cho tương lai của Đồng Lôi. Đồng Lôi đã được bố mẹ cho theo học các lớp ngoại khóa khác nhau từ khi còn nhỏ như piano, khiêu vũ và thanh nhạc... Trong khi những đứa trẻ khác đang chơi thì Đồng Lôi lại đang ngồi trên ghế sau xe đạp của bố và lao đến địa điểm lớp học tiếp theo.

Cái kết đắng của người đẹp phụ tình bạn trai nghèo, chấp nhận làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia - Ảnh 1.

Khi đang học cấp 2, Đồng Lôi được bố đưa tới trường xem chị họ biểu diễn. Đồng Lôi phát hiện, chị họ của mình trên sân khấu dường như đã thay đổi. Người chị họ mà cô thường chơi cùng đột nhiên trở nên rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Cũng vì thế, Đồng Lôi ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình với bố mẹ và không ngờ lại nhận được sự ủng hộ.

Bố mẹ Đồng Lôi thường nghiêm khắc với cô nhưng vẫn rất tôn trọng những lựa chọn hợp lý của con gái.

Cái kết đắng của người đẹp phụ tình bạn trai nghèo, chấp nhận làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia - Ảnh 2.

Năm 15 tuổi, Đồng Lôi được nhận vào trường nghệ thuật Chiết Giang và trở thành sinh viên nghệ thuật. Sau khi học được ba năm, Đồng Lôi đã gia nhập thành công vào Đoàn kịch Opera Chiết Giang.

Với nền tảng tốt được xây dựng từ khi còn nhỏ và ba năm đào tạo chuyên nghiệp tại trường nghệ thuật, Đồng Lôi sớm nhận được sự đánh giá cao từ các đạo diễn. Chính sự nổi bật trong đoàn khiến Đồng Lôi dường như lạc lõng giữa đám đông. Kết thúc giờ tập luyện, mọi người tụ tập trò chuyện sôi nổi còn Đồng Lôi lại phải tập trung làm bài tập. 18 tuổi, Đồng Lôi ngồi trong góc nhìn các anh chị nói chuyện cười đùa sôi nổi, kể về kế hoạch kết hôn, sinh con...

Đồng Lôi không muốn sống cuộc sống như vậy, cô cũng không muốn cả đời ca hát trong đoàn kịch nhỏ này. Cô ấy muốn nhìn ra thế giới bên ngoài và hy vọng được đứng trên một sân khấu lớn hơn. Đồng Lôi biết cô không có lai lịch cũng như không có mối quan hệ, cách duy nhất để thay đổi vận mệnh của cô là học tập.

Cái kết đắng của người đẹp phụ tình bạn trai nghèo, chấp nhận làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia - Ảnh 3.

Sau 1 năm nỗ lực, Đồng Lôi được nhận vào Học viện Sân khấu Thượng Hải với điểm số cao nhất cả nước và trở thành sinh viên năm nhất khoa diễn xuất. Khi Đồng Lôi kéo vali đứng ở cổng trường, cô biết cuộc sống mới của mình đã bắt đầu.

Nhưng sự hưng phấn của Đồng Lôi không kéo dài được bao lâu, cô chợt nhận ra mình bị lạc lõng giữa đám đông. Dưới sự giáo dục khắc nghiệt của cha mẹ, ở đoàn kịch, Đồng Lôi luôn có khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc. Sau này, cô cũng không ngờ rằng điều này đã trở thành thói quen, các bạn cùng lớp đều nhầm cô là một mỹ nhân kiêu ngạo và lạnh lùng, không ai dám đến gần cô.

Tuy nhiên, Đồng Lỗi không có thời gian để cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân vì cô còn có những lo lắng lớn hơn. Do sống ở quê nhiều năm, nên giọng nói của Đồng Lôi bị khẩu âm địa phương rất nặng, điều này khá nghiêm trọng trong việc hát nhạc kịch. Ngay cả giáo viên cũng nhắc nhở rằng nếu Đồng Lôi không luyện giọng, cô sẽ không thể tốt nghiệp.

Đồng Lôi dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi ấy vẫn là một cô bé, cô đã khóc rất nhiều và quyết định phải thay đổi bằng cách bắt chước những người dẫn chương trình trên tivi. Ban đầu Đồng Lôi thường bị bạn bè trong lớp trêu đùa. Sau này, các bạn cùng lớp cũng cảm động trước sự kiên trì của Đồng Lôi, không những ngừng cười nhạo mà còn thường xuyên giúp cô sửa lỗi phát âm.

Cái kết đắng của người đẹp phụ tình bạn trai nghèo, chấp nhận làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia - Ảnh 4.

Bởi vì Đồng Lôi nhanh chóng thành thạo tiếng phổ thông, cùng với kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu nhiều năm và vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ, cô đã trở thành con cưng của đoàn phim khi còn học đại học.

Vào năm thứ hai đại học, Đồng Lôi chính thức ra mắt với vai chính trong bộ phim "Mười hai năm bão tố".

Sau khi tốt nghiệp, Đồng Lôi vào Trung tâm Nghệ thuật Sân khấu Thượng Hải và trở thành diễn viên chính thức. Đồng Lôi liên tiếp xuất hiện trong các bộ phim truyền hình ấn tượng và nổi đình đám với bộ phim Lượng Kiếm vào năm 2005. Nhờ vẻ ngoài đằm thắm, dịu dàng và uyển chuyển, Đồng Lôi đã trở thành “nàng dâu quốc dân”.

Bỏ bạn trai nghèo, chạy theo người tình đại gia

Năm 2006, khi Đồng Lôi hẹn hò cùng Chu Nhất Vi khi cùng đóng chung phim. Hai người hẹn hò 5 năm, nhận được sự yêu thích của mọi người. Chu Diệc Vi mấy lần cầu hôn nhưng Đồng Lôi chỉ cười không nói.

Khi đó, Đồng Lôi cho biết cả hai vẫn còn quá trẻ và trong tay không có gì để đảm bảo cho 1 cuộc hôn nhân dài lâu. Cô mong hai người có thể chăm chỉ làm việc thêm vài năm nữa khi còn trẻ và đạt được thành tích nào đó trước khi bàn đến chuyện kết hôn.

Cái kết đắng của người đẹp phụ tình bạn trai nghèo, chấp nhận làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia - Ảnh 5.

Đồng Lôi hẹn hò cùng Chu Nhất Vi

Thế nhưng, cuối cùng cả hai lại chia tay trước khi bước tới cánh cửa hôn nhân. Vì chuyện này, nhiều người cho rằng Đồng Lôi phụ bạc Chu Nhất Vi, bỏ rơi vì anh nghèo khó. Tuy nhiên, sau này Đồng Lôi chia sẻ, cả hai có nhiều điều không phù hợp, bản thân Chu Nhất Vi không phải là người có chí tiến thủ.

Nghĩ rằng nghiệp diễn sẽ không thể phát triển mãi được, Đồng Lôi quyết định theo đuổi con đường kinh doanh.

Trong thời gian này, cô gặp được doanh nhân tên Châu Húc Huy - một người đã có vợ con. Trong khi Chu Nhất Vi vẫn mãi đang loay hoay trong sự nghiệp của mình thì 1 người đàn ông thành công như Chu Húc Huy đã nhanh chóng chiếm được trái tim Đồng Lôi. Chu Húc Huy ngày nào cũng gửi tặng hoa cho người đẹp, thậm chí còn tặng cô cả biệt thự đắt đỏ.

Cái kết đắng của người đẹp phụ tình bạn trai nghèo, chấp nhận làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia - Ảnh 6.

Đồng Lôi và chồng - doanh nhân Chu Húc Huy

Vì say mê Đồng Lôi, Chu Húc Huy đã quyết định dùng 1 số tiền lớn để chia tay vợ và kết hôn cùng Đồng Lôi. Cả hai bí mật tổ chức đám cưới và mãi 3 năm sau đó thì Đồng Lôi mới bất ngờ công khai đã có chồng và con gái.

Thời điểm đó, người ta bắt đầu tố cáo Chu Húc Huy bỏ rơi vợ con, mỉa mai Đồng Lôi can thiệp vào hôn nhân của người khác. Trong suốt nhiều năm liền, các tài khoản mạng xã hội của Đồng Lôi đều bị người ta mắng chửi là "tiểu tam".

Câu chuyện lên tới đỉnh điểm khi vợ cũ của Chu Húc Huy lên tiếng kể vể mối quan hệ cũ của chồng với 1 người phụ nữ thời điểm cả hai vẫn còn là vợ chồng hợp pháp.

Toàn bộ quá trình không hề nhắc đến Đồng Lôi, nhưng mọi người đều có thể cảm thấy rằng nhân vật được nhắc đến là ai. Trong một thời gian, danh tiếng của Đồng Lôi và Chu Húc Huy gần như đã tụt xuống đáy.

Cái kết đắng của người đẹp phụ tình bạn trai nghèo, chấp nhận làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia - Ảnh 7.
Cái kết đắng của người đẹp phụ tình bạn trai nghèo, chấp nhận làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia - Ảnh 8.

Nhan sắc tuổi 43 của Đồng Lôi vẫn khí chất và xinh đẹp

Tuy nhiên, bất chấp những ồn ào khốc liệt từ thế giới bên ngoài, điều này không hề ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của gia đình ba người. Họ vẫn tay trong tay tham dự nhiều hoạt động, thể hiện tình cảm trong bữa tiệc.

Năm 2015, chỉ 1 năm sau khi Đồng Lôi công khai chuyện kết hôn thì cuộc sống vợ giàu của cô cũng "hết hạn". Đồng Lôi ngỡ rằng mình đã mua được thẻ thành viên trọn đời của cuộc sống "vợ hào môn" nào ngờ đâu chỉ là thẻ dùng thử nghiệm.

Cái kết đắng của người đẹp phụ tình bạn trai nghèo, chấp nhận làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia - Ảnh 9.
Cái kết đắng của người đẹp phụ tình bạn trai nghèo, chấp nhận làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia - Ảnh 10.
Cái kết đắng của người đẹp phụ tình bạn trai nghèo, chấp nhận làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia - Ảnh 11.
Cái kết đắng của người đẹp phụ tình bạn trai nghèo, chấp nhận làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia - Ảnh 12.

Cuộc sống hiện tại của Đồng Lôi

Chu Húc Huy bị đi tù sau những sai phạm trong kinh doanh, Đồng Lôi một mình nuôi con, đồng thời phải gánh khoản nợ khổng lồ của chồng. Lúc này, Đồng Lôi chỉ có thể quay lại làng giải trí để kiếm tiền nuôi con gái và trả nợ cho chồng. Nhưng Đồng Lôi dường như đã đánh giá quá cao địa vị và khả năng kiếm tiền của mình trong làng giải trí.

Trên trang cá nhân của mình, Đồng Lôi thường chia sẻ một số chuyện đời thường. Trong ảnh, Đồng Lôi vẫn là hình ảnh nàng dâu hào môn cao quý, ăn mặc sang trọng, quý phái và trông rất thanh lịch. Cuộc sống hàng ngày của Đồng Lôi là đọc sách, đi mua sắm và uống cà phê, đi du lịch cùng con gái, không hề lo lắng chuyện nợ nần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại