Cái chết đầy nghi vấn của bé trai 10 tháng tuổi sau cú ngã tại nhà của người trông trẻ

Diệp Lục |

Gia đình bé trai 10 tháng tuổi không ngờ mình sẽ vĩnh viễn mất con khi tin tưởng gửi con cho người trông trẻ.

10 tháng trước, bé trai Naufal Amsyar chào đời tại Bệnh viện chuyên khoa Sultanah Fatimah, Malaysia trong niềm vui hân hoan của gia đình.

Tuy nhiên, 10 tháng sau, đứa con đầu lòng của anh Nabil Fikri Anwar và vợ Noraziqah Rahman đã qua đời vào ngày 21/7, bốn ngày sau khi cậu bé bị thương ở đầu.

Theo Asiaone, Naufal đã bị ngã hai lần từ chiếc nôi xuống dưới đất tại nhà của người trông trẻ. Cậu bé đã được đưa đến bệnh viện vào ngày 17/7 vừa qua.

Trong suốt 4 ngày con nhập viện, cha mẹ của Naufal đã hy vọng phép màu có thể xảy ra nhưng cặp vợ chồng 28 tuổi này đã phải đầu hàng số phận và bắt buộc phải tin rằng con trai 10 tháng tuổi đã không còn nữa.

"Tôi sẽ chờ kết quả điều tra từ cảnh sát. Nếu cái chết của con tôi là sự cố ngoài ý muốn gia đình sẽ chấp nhận kết quả. Tuy nhiên, nếu con trai tôi bị ngược đãi, tôi sẽ đấu tranh công lý tới cùng", người cha 28 tuổi cho hay.

Cái chết đầy nghi vấn của bé trai 10 tháng tuổi sau cú ngã tại nhà của người trông trẻ - Ảnh 1.

Người cha đang chờ đợ kết quả điều tra sau cái chết khó hiểu của con trai 10 tháng tuổi.

Các bác sĩ có biết cậu bé Naufal có vết thương ở trán, họ tìm thấy cục máu đông trong mắt và một vết nứt ở hộp sọ.

Người cha cho biết ban đầu người trông trẻ nói rằng bé Naufal bất tỉnh sau khi ăn cháo được gia đình gửi tới, có thể do bị ngạt thở trong lúc ăn. Tuy nhiên, khi đưa con đến bệnh viện, cặp vợ chồng mới biết con đã bị ngã khỏi nôi tới 2 lần.

Nabil nói anh không biết rõ về người giữ trẻ và chỉ biết về người phụ nữ này qua vợ của mình. Người vợ cho biết cô đã tham khảo bạn bè trên Facebook rồi mới tin tưởng gửi con cho người trông trẻ.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ nữ trông trẻ 35 tuổi để phục vụ cho việc điều tra vụ án.

Đây là trường hợp tử vong thứ 2 liên quan đến trẻ sơ sinh khi được chăm sóc bởi người trông trẻ.

Vào ngày 3/7 vừa qua, cảnh sát Malaysia đã tìm thấy thi thể của Adam Rayqal, 5 tháng tuổi, trong tủ đá của nhà giữ trẻ ở Batu Caves, Selangor.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đứa bé tử vong do xuất huyết não và nạn nhân cũng bị gãy xương sọ. Người giữ trẻ đã bị buộc tội vào ngày 14/7 vì tội lạm dụng và giấu thi thể của nạn nhân.

Nguồn: Asiaone

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại