Các nhà khoa học chế tạo được robot song sinh, có thể tự chăm sóc chỉ bảo nhau mà không cần nói một câu nào

Dink |

Như thể là chúng sinh ra cho nhau vậy! Cơ mà đúng thế thật ...

Còn gì tuyệt vời hơn khi có một người "nâng khăn sửa túi" cho mình, lo lắng quan tâm và đảm bảo an toàn cho mình? Batman còn có Robit, Mario còn có Luigi và vợ còn có chồng cơ mà.

Ai trong chúng ta cũng cần một người như vậy, hà cớ gì robot lại không có được một nhân vật phụ trợ như thế?

Và thế là các nhà nghiên cứu tại Đại học Tufts đã tạo ra hai con robot có những phần "não" được chia sẻ với nhau như vậy. Chúng có thể ra lệnh cho nhau mà không cần tới lời thoại giữa cả hai và thậm chí, chúng còn có thể lo lắng cho nhau nữa! Cặp đôi hoàn cảnh này có tên là Shafer và Dempster.

Khi Shafer thấy Dempster đang tiến tới mép bàn và không còn chỗ để đi nữa, cô/cậu ta sẽ đưa ra câu hỏi thắc mắc về chính mệnh lệnh họ được nhận, từ đó đảm bảo an toàn cho Dempster không bị rơi khỏi bàn.

Các bạn xem video dưới đây thì sẽ rõ:

Robot song sinh biết tự chỉ bảo lẫn nhau

Đây là cặp đôi robot "trời sinh", có thể hỗ trợ lẫn nhau. (Việt hóa: Đình Thành)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại