Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt

Thanh Hương |

Câu chuyện của 1 cặp vợ chồng già người Malaysia nhận được 1 món quà kỳ diệu khi đến nhà hàng dùng bữa sẽ giúp những người con xa xứ biết phải làm gì trong dịp Tết đến, xuân về.

Kế hoạch gây bất ngờ cho cha mẹ của 3 chị em

Đại dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều người phải sống xa những người thân của họ trong 1 thời gian dài do các lệnh giãn cách cũng như việc cấm biên ở 1 số nơi. Chính vì thế, khi một số quy định được nới lỏng, các chuyến bay được mở lại cho những người đã tiêm phòng Covid-19 thì họ đã tranh thủ cơ hội để được đoàn tụ với gia đình. 

Mới đây, câu chuyện của 3 chị em người Malaysia nhưng lại làm việc ở Singapore không được về nhà trong gần 2 năm đã lên kế hoạch gây bất ngờ cho bố mẹ của họ đã khiến cho nhiều người không khỏi xúc động. 

Trong 1 bài đăng trên Facebook vào ngày 7/12/2021, Choong Kai Yee chia sẻ rằng gần 2 năm qua, cô cùng em trai Alex và em gái Kai Le vẫn chưa thể về Malaysia do dịch Covid-19. 

Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt - Ảnh 2.

Kai Yee đã làm việc ở Singapore được 12 năm.

Kai Yee, 33 tuổi đã là công dân cư trú vĩnh viễn của Singapore cho biết cô đã làm việc ở đảo quốc sư tử được 12 năm và kết hôn với 1 người Singapore. Trong khi đó, Alex thì làm việc ở Singapore được 8 năm và Kai Le làm việc ở Singapore được 5 năm. 

Cả 3 chị em đã rất vui khi đường bay an toàn giữa Singapore và Malaysia được mở từ hôm 29/11/2021 và đã lên kế hoạch về thăm nhà. Tuy nhiên, để gây bất ngờ, họ lại nói với cha mẹ rằng phải đến tết âm lịch họ mới có thể về nhà. 

Và đây là lúc kế hoạch bắt đầu. Người chị cả ở nhà gợi ý cô sẽ đưa bố mẹ tới ăn tối ở nhà hàng Holiday Inn ở Trung tâm thành phố Johor Bahru của Malaysia, và 3 chị em nhà Kai Yee sẽ đóng vai các nhân viên phục vụ của nhà hàng. 

Cả 3 chị em đã đến thành phố Johor Bahru vào ngày 6/12, và các nhân viên của Holiday Inn đã giúp họ thay sang trang phục của các nhân viên phục vụ. 

Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt - Ảnh 4.

3 chị em thay sang trang phục của nhân viên phục vụ.

Vừa may, đang có dịch Covid-19 nên theo quy định, các nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang và giúp vở kịch của họ được thuận lợi hơn. 

Alex là người đi ra đầu tiên. Anh phục vụ thức ăn cho cha mình - người cứ nhìn Alex và còn nhận xét: "Cậu này trông giống Alex quá". 

Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt - Ảnh 5.

Bố của Alex cứ nhìn anh rồi nói: "Giống Alex quá".

Tuy nhiên, Alex vẫn giả vờ chăm chú phục vụ thức ăn cho ông cứ như 1 nhân viên nhà hàng thực thụ, khiến ông cụ cuối cùng cũng gạt đi ý nghĩ này. Ngoài ra, Alex còn nói tiếng Anh với bố mình để tránh bị lộ. 

Khi Kai Le đi ra, cha cô dường như cũng không nhận ra con gái, vì ông còn bận tìm ra nơi để nấu món kway teow. Nhưng sau đó vài phút, ông nhìn Kai Le và thốt lên: "Cô gái này trông giống Kai Le quá". 

Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt - Ảnh 7.

Bố của họ lại 1 lần nữa thốt lên: "Cô gái này giống Kai Le quá".

Ông nói thêm rằng đôi mắt và cái trán của cô gái thật giống con gái Kai Le của ông, ngoài ra cô gái này cũng cao ngang con gái ông. 

Sau đó, cả 3 chị em nhà Kai Yee đều đem thức ăn tới chỗ của mẹ họ, và đầu tiên, bà đã không nhận ra đó là con mình. 

Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt - Ảnh 8.

3 chị em Kai Yee đem thức ăn ra chỗ mẹ của họ.

Tuy nhiên, sau khi cả 3 chị em rời bàn, trông bà rất sốc và cũng nhận xét giống hệt chồng bà lúc nãy, rằng "cô nhân viên phục vụ giống Kai Le quá", và rằng "Giọng nói cũng giống cơ". 

Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt - Ảnh 9.

Cô nhân viên này giống Kai Le quá!

Bất ngờ cuối cùng cũng được tiết lộ khi cả bố và mẹ của họ ngồi xuống bàn ăn và cả 3 người con đều đến hỗ trợ. 

"Bà nhìn xem, con gái út của bà ở kia kìa", người bố nói với người mẹ rồi chỉ ra chỗ của Kai Le. Hoặc là ông đã phát hiện ra, hoặc là ông chỉ muốn nhấn mạnh rằng họ giống nhau đến cỡ nào. Kai Le giả vờ ngạc nhiên.  

Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt - Ảnh 11.

Kai Le giả vờ ngạc nhiên.

"Nhìn kỹ mà xem", bố của họ lên tiếng. 

"Đó thực sự là Alex sao?", người mẹ hỏi lại. 

Sau đó, Alex tháo khẩu trang ra và làm cha mẹ họ bất ngờ.

Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt - Ảnh 12.

Alex tháo khẩu trang ra và làm bố mẹ bất ngờ.

Kai Yee cũng tháo khẩu trang, cho thấy cô đã ở đó từ đầu tới giờ.

Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt - Ảnh 13.

Kai Yee cũng tháo khẩu trang.

Bố của họ dường như không thể tin nổi và không thể kìm nén niềm vui trước sự đoàn tụ quá hạnh phúc và bất ngờ này. Ông đã liên tục cho tay lên ôm đầu rồi vỗ tay không ngừng. 

Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt - Ảnh 14.

Người bố không ngừng vỗ tay.

Trong khi đó, cô con gái út Kai Le thì không kìm được những giọt nước mắt xúc động. 

Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt - Ảnh 15.

Người bố chạy đến ôm con gái lớn.

Kai Yee đã bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ nhân viên của Holiday Inn Johor Bahru City Centre vì đã giúp đỡ họ hoàn thành kế hoạch của mình. Cô cũng viết lời cảm ơn bố mẹ của mình. 

"Bố mẹ tôi có 5 người con và họ chưa bao giờ thiên vị bất kỳ ai. Họ yêu chúng tôi như nhau. Chúng tôi cũng rất yêu thương họ. Tôi rất vui vì chúng tôi đã trở về an toàn, bố mẹ chúng tôi còn khỏe mạnh, và cuối cùng tất cả chúng tôi đã được đoàn tụ". 

Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt - Ảnh 16.

Cả gia đình nhà Kai Yee đã được đoàn tụ.

Câu chuyện 3 chị em về thăm bố mẹ theo cách "gây sốc" đã chạm tới trái tim của nhiều người vì sau đó, nó đã được chia sẻ hơn 10 nghìn lượt và thu về gần 2 nghìn bình luận. 

Là con - nên quan tâm đến cha mẹ ra sao?

Từ câu chuyện đoàn tụ của gia đình nhà chị Kai Yee, xen giữa những bất ngờ và niềm vui của họ, có thể thấy rằng, không gì đem lại niềm vui lớn cho cha mẹ bằng sự trở về của những đứa con. 

Cha mẹ có thể có 1 cuộc sống đủ đầy, có thể được đến nhà hàng sang trọng dùng bữa, nhưng những nụ cười thật sự hạnh phúc chỉ nở rộ trên môi khi họ được nhìn tận mắt, ôm tận tay những đứa con yêu quý. 

Các con đều ở nước ngoài, 1 hôm cha mẹ đến nhà hàng thì chứng kiến chuyện lạ rơi nước mắt - Ảnh 18.

(Ảnh minh họa)

Với phận làm con, chúng ta nên quan tâm đến bố mẹ như thế nào?

- Về tinh thần: Hãy sống tốt bố mẹ có thể yên lòng và tự hào về các con. Nếu không sống cùng bố mẹ thì phải thường xuyên thăm hỏi bố mẹ, quan tâm đến cuộc sống của bố mẹ. 

- Về sức khỏe: Người già như ngọn đèn trước gió, bệnh tật lúc nào cũng có thể "hỏi thăm", chính vì thế, việc bảo đảm bố mẹ có chế độ bảo hiểm y tế tốt để có thể được chăm sóc bất cứ lúc nào cũng là 1 việc mà con cái nên chú ý. 

- Về tài chính: Người già không còn làm việc đồng nghĩa với việc thu nhập của họ cũng không còn được bảo đảm, do đó, tùy vào điều kiện kinh tế, con cái nên biếu bố mẹ 1 khoản tiền đều đặn để bố mẹ yên tâm dưỡng già. 

Theo Mothership

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại