Ca sĩ Thảo Trang: Tôi sinh con một mình nên khó khăn hơn những cô gái bình thường

Hương (tổng hợp) |

"Thời điểm mang thai cũng là lúc tôi và bạn trai không tìm được điểm chung nên chia tay. May mắn tôi có mẹ bên cạnh. Sau đó ít lâu, ba của bé qua đời", ca sĩ Thảo Trang chia sẻ.

Thảo Trang là cái tên khá quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Nữ ca sĩ được nhiều người biết đến từ cuộc thi Vietnam Idol mùa đầu tiên năm 2007. Thảo Trang nổi tiếng nhờ dòng nhạc dance, pop và EDM sôi động với chất giọng nội lực cùng khả năng hát tiếng Anh tốt.

Hiện tại, dù không phải là cái tên quá hot nhưng Thảo Trang thường xuyên được mời biểu diễn trong các show âm nhạc lớn. Bên cạnh sự nghiệp khá thành công, Thảo Trang gặp nhiều sóng gió, thăng trầm trong chuyện tình cảm riêng tư. Nữ ca sĩ hiện đang làm mẹ đơn thân.

Ca sĩ Thảo Trang: Tôi sinh con một mình nên khó khăn hơn những cô gái bình thường - Ảnh 1.

Ca sĩ Thảo Trang.

Tôi có con nên thời gian cho nghệ thuật giảm đi

Nick name xấu lạ của Thảo Trang có từ lúc cô mới bước chân vào showbiz. Thời đó Thảo Trang kém xinh đẹp vì không quan tâm đến ngoại hình. Cô tự tin về giọng hát và khán giả cũng quan tâm tới cô bởi giọng hát đầy nội lực. Chính điều đó đã khiến cô không đặt nặng vào ngoại hình.

Tuy nhiên sau này, càng trưởng thành, như bao người phụ nữ khác, nữ ca sĩ càng muốn mình đẹp hơn. Từ đó, cô bắt đầu chăm sóc sắc đẹp, tập luyện thể thao và có chế độ thực dưỡng tốt cho sức khỏe.

Bởi vậy, Thảo Trang của hiện tại đã "đẹp lạ" chứ không còn là "xấu lạ" nữa. Tuy nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người về nhan sắc nhưng cô nói: "dù đẹp hay xấu thì Thảo Trang vẫn là Thảo Trang".

Thảo Trang xuất thân từ Nhạc viện TP.HCM. Tuy Nhiên, không phải ai cũng biết, khi vào TP.HCM lập nghiệp, nữ ca sĩ từng đi làm một thời gian mới quyết định đi học. Cô thi vào nhạc viện với mục đích sau này ra trường sẽ là giáo viên dạy nhạc. Nào ngờ, âm nhạc đưa cô trở thành một ca sĩ – nghệ sĩ nổi tiếng.

Ca sĩ Thảo Trang: Tôi sinh con một mình nên khó khăn hơn những cô gái bình thường - Ảnh 2.

Cô nổi lên từ cuộc thi Vietnam Idol mùa đầu tiên năm 2007.

Trong thời gian theo học thanh nhạc, Thảo Trang tham dự rất nhiều cuộc thi hát và cũng rớt không ít. Tới năm 2007, cô mới lọt vào mắt xanh của ban giám khảo Vietnam Idol không chỉ nhờ giọng hát mà còn cả ngoại hình rất riêng: Da đen, tóc xoăn giống con lai châu Phi. 

Ở cuộc thi này, dù không thắng giải nhưng Thảo Trang lại có tiếng. Đây cũng là bệ phóng cho cô trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nữ ca sĩ chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu: "Hồi đó chưa có mạng xã hội, cả nước coi tivi nên sau cuộc thi, tôi rất nổi tiếng. Ra đường, ai cũng nhận ra. Tôi đi diễn rất nhiều, được gặp gỡ các anh lớn trong nghề, từ đó tôi mới thăng hạng".

Lẽ ra với bệ phóng đó, Thảo Trang đã có thể nổi tiếng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian, sự nghiệp của cô bị chựng lại. Nữ ca sĩ gặp nhiều thăng trầm biến cố về đời tư.

Thảo Trang tâm sự: "Có lẽ là do tính cách con người. Tôi không thích ồn ào. Vì điều đó liên quan tới cuộc sống riêng của gia đình. 5 năm vừa rồi, tôi có con trai nên thời gian dành cho nghệ thuật cũng giảm bớt đi. Với lại, mình cũng đâu hot hoài được.

Tôi cũng tin tử vi. Tử vi nói, tôi hậu vận tốt. Có lẽ từ giờ trở đi tôi mới lên (cười). May mắn là 15 năm qua tôi vẫn tồn tại, vẫn phát triển, vẫn còn hoài bão cho nghề. Tôi còn nhiều đam mê lắm".

Ca sĩ Thảo Trang: Tôi sinh con một mình nên khó khăn hơn những cô gái bình thường - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ có lẽ đã có một sự nghiệp thành công hơn nữa nếu không liên tục gặp những biến cố về đời tư.

Tình duyên trắc trở, chọn làm mẹ đơn thân 

Thảo Trang từng trải qua nhiều mối tình. Bạn trai của cô, hầu hết đều là người ngoại quốc hoặc Việt kiều. Sau nhiều cuộc tình dang dở, Thảo Trang hiện đang làm mẹ đơn thân nuôi con.   

Nữ ca sĩ thừa nhận, thời điểm sinh con, cô gặp rất nhiều khó khăn, trong đó phải kể tới vấn đề tài chính. Là một ca sĩ trình diễn, khi có thai, Thảo Trang phải ngừng hết mọi công việc. Cô mất 1 năm rưỡi cho việc mang thai và sinh con. Khi con trai được 6 tháng tuổi, Thảo Trang mới quay lại hoạt động.

Nhớ lại khoảng thời gian này, Thảo Trang kể trong chương trình Hạnh phúc ở đâu: "Khi mình ngưng làm việc trong thời gian khá lâu thì khó khăn trước nhất là vấn đề kinh tế. Dù mình có chuẩn bị trước nhưng một thời gian dài chỉ tiêu xài mà không làm ra thì cũng hết. 

Chưa kể, muốn trở lại thì phải ra sản phẩm, cần một số tiền đầu tư khá lớn. May mắn tôi có nhiều bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ, có nhà đầu tư nên sự trở lại đỡ khó khăn hơn".

Thảo Trang thừa nhận, giai đoạn sinh con chính là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời cô. Áp lực từ tài chính đến việc sợ ảnh hưởng sự nghiệp khiến cô khá mệt mỏi, dù rằng việc sinh con là toàn tâm toàn ý 100%.

Ca sĩ Thảo Trang: Tôi sinh con một mình nên khó khăn hơn những cô gái bình thường - Ảnh 4.

Sự nghiệp thành công nhưng tình duyên của cô trắc trở.

"Mình cũng chuẩn bị tâm lý đó rồi nhưng vì tôi sinh con một mình nên sẽ khó khăn hơn những cô gái bình thường", nữ ca sĩ bày tỏ.

"Lúc tôi gặp ba của con trai là hai người mới hẹn hò. Thời điểm mang thai cũng là lúc tôi và bạn trai không tìm được điểm chung nên chia tay. Tôi quyết định chọn con đường này cho riêng mình, không liên quan tới ba của bé. 

May mắn tôi có mẹ bên cạnh. Đến giờ, tôi vẫn ở chung với mẹ. Sau đó ít lâu, ba của bé qua đời. Bé hiện tại 5 tuổi và rất dễ thương. Bé biết rõ về ba vì tôi kể cho con nghe hết", Thảo Trang nói thêm.

Hiện tại, Thảo Trang đang hạnh phúc bên tình mới. Nữ ca sĩ cho rằng, một phụ nữ làm mẹ đơn thân khi hẹn hò sẽ rất khác với phụ nữ chưa từng có con cái.

"Một người phụ nữ khi đã có con rồi thì tình yêu đã dồn hết cho con. Người đàn ông bên cạnh, dù là ba của con hay không phải ba của con thì cũng bớt tầm quan trọng đi.

Đầu tiên, khi quen một người, tôi luôn đặt tiêu chí, người đó có thương con mình không. Tôi biết là khó nhưng nếu người ta thương mình thật sự thì họ sẽ quan tâm, chăm sóc đến cùng", Thảo Trang bày tỏ.

Thảo Trang làm mẹ đơn thân nuôi con từ lúc cậu bé còn nằm trong bụng.

Thảo Trang cũng chia sẻ, từ khi có con, cô thay đổi rất nhiều. Cô sống có trách nhiệm hơn, có mục đích hơn. Ngày xưa đi chơi có thể về khuya, sáng có thể ngủ dậy trễ còn bây giờ thì không. Cô về nhà sớm hơn, thức dậy sớm hơn, quanh quẩn gần trường con học để đón con về. Cô cũng biết lo lắng, biết đầu tư cho tương lai hơn để lo cho con sau này.

Khi đã đi qua hết những chông gai, nhìn lại, Thảo Trang cho rằng, bản thân có tuổi thơ khó khăn nên khi trưởng thành, cô thấy mọi khó khăn đều rất nhẹ nhàng. Sự tỉnh táo cộng với bản tính lạc quan nên chưa bao giờ, nữ ca sĩ ngồi khóc trước mỗi ngã rẽ của số phận. Thay vào đó, cô luôn tìm cách giải quyết khó khăn.

"Nhìn con đường tôi đi thì thấy khá trắc trở nhưng nhờ nó mà tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu được phép đi lại, tôi vẫn đi con đường khó khăn để trưởng thành. Ai cũng đi tìm hạnh phúc. Với thời điểm hiện tại, hạnh phúc của tôi là gia đình, là được làm công việc mình yêu thích, tạo ra nguồn thu cho cuộc sống ổn định. Từ ngày có con, tôi rất hạnh phúc", Thảo Trang bộc bạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại