Ca sĩ Phạm Trưởng: "Tôi đi diễn gặp tai nạn rất nặng, xe rớt xuống cầu, suy sụp tinh thần"

Tùng Ninh |

"Tôi buồn quá nên nghỉ hát, quay trở lại phòng thu âm làm nhạc, viết nhạc cho các ca sĩ khác" – Phạm Trưởng chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Tay phải tay trái, ca sĩ Phạm Trưởng (cựu thành viên nhóm Vboy đình đám một thời) đã chia sẻ kỷ niệm giữa anh và ca sĩ Lý Hải.

Anh nói: "Tôi thần tượng anh Lý Hải từ nhỏ nên mới quyết tâm theo đuổi con đường ca hát để được như anh. Đó cũng là một cái duyên vì sau này tôi sáng tác nhạc gửi cho anh Lý Hải và được anh ấy thích.

Ca sĩ Phạm Trưởng: Tôi đi diễn gặp tai nạn rất nặng, xe rớt xuống cầu, suy sụp tinh thần - Ảnh 1.

Nhóm Vboy

Từ đó, tôi được gặp và tiếp xúc với anh Lý Hải. Anh ấy có lẽ cũng thích tính tôi nên có chương trình, phim ảnh gì cũng cho tôi theo chơi. Chẳng hạn, phim Trọn đời bên em 6 quay ở Vũng Tàu, anh Lý Hải cho tôi theo và cho đóng 1 vai quần chúng. Tôi vui và nhớ tới giờ luôn, như một kỷ niệm không thể quên".

Được biết, nhóm Vboy từng rất nổi tiếng cách đây 15 năm, nhưng lại tan rã quá nhanh. Về điều này, Phạm Trưởng tiết lộ: "Tôi từng là thành viên của nhóm nhạc Vboy. Tuy nhóm chỉ có vài bài hit thôi nhưng nổi đình đám một thời, ai cũng biết. Sau hai năm hoạt động thì chúng tôi tách ra, mỗi người có một lối đi riêng.

Sau một lần đi diễn gặp tai nạn rất nặng ở Quảng Ngãi, xe rớt xuống cầu, tôi suy sụp tinh thần, muốn nghỉ hát luôn, nên nhóm Vboy tan rã.

Thời điểm ấy, thành viên còn lại là Tiêu Quang cũng muốn tách ra để đi theo con đường solo, chỉ còn mình tôi. Tôi buồn quá nên nghỉ hát, quay trở lại phòng thu âm làm nhạc, viết nhạc cho các ca sĩ khác.

Ca sĩ Phạm Trưởng: Tôi đi diễn gặp tai nạn rất nặng, xe rớt xuống cầu, suy sụp tinh thần - Ảnh 3.

Phạm Trưởng

Tuy nhiên, đam mê trong tôi vẫn còn, nhờ khán giả nên tôi quay trở lại con đường ca hát. Lúc đó có một khán giả nhắn tin cho tôi, nói rằng giọng tôi đặc biệt như vậy mà không đi hát thì phí quá. Tôi nghe vậy cũng khoái nên cố gắng viết một bài hát lạ lạ để thu âm.

Sau nhiều nỗ lực thì ca khúc Trang giấy trắng ra đời và trở thành hit đầu tiên của tôi khi trở lại con đường ca hát dưới tư cách ca sĩ solo".

Về các đồng nghiệp, Phạm Trưởng chia sẻ: "Tôi rất thân với Lâm Chấn Khang. Tôi đi hát với Khang từ rất lâu rồi và có gì cũng chia sẻ với nhau".

Ngoài ra, Phạm Trưởng tâm sự thêm về bản thân: "Ở nhà tôi cũng bình thường, lúc hoạt ngôn, lúc trầm tính. Dù gì tôi cũng có gia đình, con cái nên không thể trầm tính mãi được, phải nói chuyện, chơi đùa cùng con, nhưng cũng có lúc phải trầm tính, điềm tĩnh để con cái còn noi theo".

Sắp tới đây, tôi dự định ra một MV mới, là một bài hát do tôi mới sáng tác, dành tặng riêng cho các cô gái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại